Các HLV 'truyền lửa' cho học trò trước vòng bán kết

Trước hai trận bán kết căng thẳng vào chiều Chủ nhật (17-11), HLV của 4 đội bóng là THPT Phúc Lợi, THPT Ngô Sỹ Liên, THPT Tân Lập và THPT Lê Văn Thiêm đang làm mọi cách để thôi thúc tinh thần các học trò.

4 đội bóng ưu tú nhất mùa giải năm nay

4 đội bóng ưu tú nhất mùa giải năm nay

THPT Phúc Lợi mơ vô địch ngay lần đầu dự giải

Không còn nghi ngờ gì, THPT Phúc Lợi chính là hiện tượng, là chú "ngựa ô" thú vị nhất mùa giải năm nay. Mới thành lập được 5 năm, chân ướt chân ráo góp mặt tại giải, nhưng đội bóng đến từ quận Long Biên đã gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, loại cả ĐKVĐ THPT Trương Định trên hành trình chinh phục.

HLV Nguyễn Xuân Trường của THPT Phúc Lợi

Ở tứ kết, THPT Phúc Lợi lại nổi nhất vòng, với chiến thắng 4-0 trước THPT Hà Đông. HLV Nguyễn Xuân Trường của đội bóng này chia sẻ: "THPT Phúc Lợi đến với giải năm nay với tinh thần học hỏi, bởi chúng tôi là một ngôi trường trẻ với tuổi đời 5 năm. Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, với tinh thần “đoàn kết là sức mạnh chiến thắng, là then chốt của thành công”, chúng tôi đã đi xa hơn mong đợi và tôi rất tự hào với các cầu thủ. Cá nhân tôi rất vui khi thấy được sự cố gắng từ tập luyện và trong thi đấu của các em".

"Về đối thủ THPT Ngô Sỹ Liên ở trận bán kết, tôi đánh giá cao đội bóng này vì họ sở hữu một tập thể đồng đều và phong độ ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ tập luyện cũng như để các con có tâm lý thoải mái trước trận đấu. Tôi vẫn luôn nhắc với các con mỗi khi ra sân phải thực sự bình tĩnh, tôn trọng đối thủ dù phía trước chúng ta là 1 đội bóng rất mạnh. Mỗi trận đấu bây giờ đều là 1 trận chung kết và không có chỗ cho những sai lầm. Với tư cách là HLV đội bóng, tôi luôn động viên và tin tưởng các học trò sẽ giành kết quả tốt và tiếp tục nuôi giấc mơ lập kỳ tích, trở thành đội bóng vô địch ngay lần đầu tiên dự giải".

HLV Lê Đăng Dương của THPT Ngô Sỹ Liên

THPT Ngô Sỹ Liên đã đạt mục tiêu, nhưng chắc chắn không dừng lại

Trong khi đó, HLV Lê Đăng Dương của THPT Ngô Sỹ Liên nói: "Mục tiêu của chúng tôi từ đầu giải là vào bán kết, và sau trận thắng đương kim á quân THPT Phùng Khoắc Khoan ở tứ kết, chúng tôi đã làm được. THPT Phúc Lợi là đối thủ có nền tảng thể lực và lối đá rất có chiều sâu, hàng công và thủ đều chắc chắn. Tôi hy vọng các em thi đấu bình tĩnh, tự tin chiến thắng và tôn trọng đối thủ, ra sân với tinh thần thoải mái nhất".

Đặt mục tiêu vào bán kết và đã làm được, nhưng điều đó không có nghĩa đại diện đến từ Chương Mỹ sẽ không quyết tâm ở trận bán kết này. Trái lại, THPT Ngô Sỹ Liên hứa hẹn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho THPT Phúc Lợi trên hành trình đi đến trận đấu cuối cùng.

Cầu thủ Tân Lập "ngại" đá luân lưu với đối thủ

Ở cặp bán kết 2, THPT Tân Lập chạm trán đối thủ mạnh THPT Lê Văn Thiêm. Không hoành tráng như Phúc Lợi, nhưng trường Tân Lập cứ thế tiến vào top 4 đội trong 103 đội dự giải một cách âm thầm và lì lợm. HLV Lê Minh Tuyên của đội bóng trường Tân Lập chia sẻ: "Sau trận tứ kết, tôi đã nói với học trò rằng đội mình đã không phụ lòng Ban Giám hiệu cũng như các bạn CĐV theo dõi và cổ vũ. Đối thủ của chúng tôi ở bán kết là Lê Văn Thiêm, tôi chưa có dịp theo dõi họ thi đấu, nhưng đội ngũ CĐV của họ thật đông đảo và chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu chắc hưng phấn lắm. Ở trận tứ kết, thủ môn của trường Lê Văn Thiêm bắt được những 3 quả luân lưu, thật kỳ diệu! Chắc phải người nhện mất! Hy vọng chúng tôi sẽ không phải đá loạt pen với họ".

HLV Lê Minh Tuyên (bìa trái) và các cầu thủ Tân Lập

"Vào bán kết, chúng tôi đã làm lên lịch sử, nhưng như các trận trước đó tôi vẫn nói với học trò rằng: Mỗi trận đấu là 1 trận chung kết, vì vậy luôn phải giữ được cái đầu lạnh, trái tim cháy bỏng và đôi chân luôn trên mặt đất. Dù đối thủ của chúng ta là ai, chúng ta cứ chiến đấu hết mình để không phụ lòng tin của BGH, các thầy cô và đặc biệt là các bạn học sinh, cựu học sinh, cựu cầu thủ từng tham gia đội tuyển Tân Lập thi đấu giải ANTĐ những năm trước".

THPT Lê Văn Thiêm và giấc mơ viết nên lịch sử

Về phần mình, HLV Đào Minh Chức, người "thổi hồn" vào lối chơi hoa mỹ, mạnh mẽ và hiệu quả của THPT Lê Văn Thiêm trong những năm qua nhắn nhủ học trò: "Con đường đến thành công bao giờ cũng có bóng dáng của sự nỗ lực tập luyện sự nghiêm túc và sự khát khao. Hãy nhìn lên khán đài nơi có rất nhiều con tim háo hức cổ vũ động viên các bạn, hãy nhìn lên lá cờ Lê Văn Thiêm mỗi khi các bạn cần một ý chí, cần những liều thuốc tinh thần!".

HLV Đào Minh Chức của THPT Lê Văn Thiêm

"Tân Lập là đội bóng bài bản trong việc bố trí đội hình, lực lượng rất mạnh và đồng đều, chất lượng cầu thủ khá tốt. BHL chúng tôi sẽ phải có đấu pháp hợp lý trước họ. Trước trận bán kết, chẳng có gì phải ''tâm lý'' cả. Các con phải tự tin vì chính các con có thể là người viết nên lịch sử, với những kỷ niệm đẹp trong phòng truyền thống nhà trường. Chơi bóng thoải mái và ngẫu hứng công hiến cho khán giả những đường bóng đẹp mắt, lối chơi quyến rũ, hãy chinh phục giải bằng tinh thần Lê Văn Thiêm!".

LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT

[Chủ nhật, 17-11]

Bán kết 1, 14h: THPT Phúc Lợi gặp THPT Ngô Sỹ Liên

Bán kết 2, 15h: THPT Tân Lập gặp THPT Lê Văn Thiêm

----------------------------------------------

LỊCH THI ĐẤU TRẬN TRANH GIẢI BA VÀ CHUNG KẾT

[Chủ nhật, 24-11]

Tranh giải Ba, 13h30: Đội thua bán kết 1 gặp Đội thua bán kết 2

Chung kết, 14h30: Đội thắng bán kết 1 gặp Đội thắng bán kết 2

(Địa điểm: SVĐ Tây Hồ. Trận chung kết được tường thuật trực tiếp trên kênh H1, Đài PTTH Hà Nội)

Phi Phi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/cac-hlv-truyen-lua-cho-hoc-tro-truoc-vong-ban-ket/832969.antd