Các đôi trai gái Hàn Quốc thời nay đi nhà nghỉ vẫn khó được chấp nhận

Ở Hàn Quốc, tình dục là vấn đề nhạy cảm. Việc các đôi trai gái thân mật nơi công cộng hay rủ nhau đi nhà nghỉ vẫn phải chịu cái nhìn soi mói từ người khác.

'Đi nhà nghỉ giải quyết nhu cầu còn hơn là mây mưa nơi công cộng' Nhiều bạn trẻ đồng tình rằng việc đi nhà nghỉ giải quyết nhu cầu cá nhân khá văn minh, còn hơn "làm bậy" ở quán trà sữa hay rạp chiếu phim.

Thời gian gần đây, nhiều đôi trẻ không ngại thân mật, thậm chí quan hệ tình dục ở rạp chiếu phim, quán trà sữa, công viên... khiến dư luận phẫn nộ và nghi ngại về cách hành xử, lối sống thiếu chuẩn mực. Trong chuyện này, một số người thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Thà đi nhà nghỉ chứ không làm chuyện xấu hổ nơi công cộng".

"Mây mưa" chốn đông người không chỉ bị lên án ở Việt Nam. Tại các nước khác, đặc biệt ở châu Á, việc "yêu" không đúng chỗ luôn khiến mọi người khó chịu, thậm chí bị xử phạt nặng. Tuy nhiên, văn hóa nhà nghỉ mỗi nơi có một quan điểm khác nhau.

Ở Hàn Quốc, đất nước hội nhập mạnh mẽ với văn hóa phương Tây nhưng vẫn có nhiều quy tắc ứng xử khắt khe. Không chỉ chuyện các đôi thân mật quá đà nơi công cộng bị chỉ trích, mà cả việc rủ nhau đi nhà nghỉ cũng bị đánh giá là thiếu đứng đắn.

Thân mật nhưng đừng ảnh hưởng đến người khác

Mặc dù thế hệ trẻ ở Hàn Quốc trở nên cởi mở hơn trước, tâm lý của thế hệ cũ vẫn còn nhiều bảo thủ.

Song đối với cảnh các đôi thân thiết quá mức nơi công cộng, không chỉ những người lớn tuổi mà ngay cả giới trẻ Hàn Quốc cũng cảm thấy khó chịu.

Những đôi yêu nhau ở Hàn Quốc rất chú ý đến cử chỉ thân mật nơi công cộng, không để người khác đánh giá. Ảnh: Korvia.

Những đôi yêu nhau ở Hàn Quốc rất chú ý đến cử chỉ thân mật nơi công cộng, không để người khác đánh giá. Ảnh: Korvia.

Trước vấn đề này, Ha Hyun Jeong (33 tuổi) chia sẻ với Zing.vn: "Ở Hàn Quốc, chuyện các cặp thể hiện tình cảm chốn đông người khá bình thường, nhưng phải có ý tứ. Nếu chỉ dừng ở việc cầm tay hay hôn thì được, còn nếu quan hệ tình dục là trái pháp luật, sẽ bị xử phạt".

Hyun Jeong cũng cho hay việc thân mật hay có những cử chỉ khiếm nhã với nửa kia như sờ soạng và để người khác nhìn thấy dễ gây hiểu lầm, nhiều lúc còn bị người khác chửi.

Còn Lee Tae Young (25 tuổi) bày tỏ: "Rõ ràng không chỉ riêng người Việt Nam không thích nhìn những cảnh như thế. Ở Hàn Quốc cũng vậy, nếu có ai thấy cảnh phản cảm, họ sẽ chụp ảnh, đăng lên mạng". Như vậy, không chỉ bị chê trách, cuộc sống cá nhân cũng sẽ bị đảo lộn.

Cả Hyun Jeong và Tae Young đều cho rằng khi hẹn hò với người yêu, đến những nơi như quán xá, khu vui chơi, họ thường để ý đến cử chỉ của mình, sao cho không bị người khác đánh giá.

Một du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc cũng đồng ý rằng ở đây, mọi người đều hạn chế những cử chỉ thân mật khiến người xung quanh cảm thấy không thoải mái.

Thể hiện cảm xúc một cách vừa phải như nắm tay, khoác tay, choàng vai, ôm hay hôn nhẹ có thể chấp nhận được. Còn hành vi quá lố như sờ soạng hay quan hệ tình dục được cho là rất phản cảm, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Tuy vậy, khi nhìn thấy cảnh này, số đông đều có tâm lý rằng đó là việc của người khác nên dù khó chịu, họ vẫn thường im lặng, lờ đi và ít khi lên tiếng hay phản đối.

Việc đi nhà nghỉ không tránh khỏi sự soi mói

Với tư tưởng chịu ảnh hưởng lớn từ Nho giáo, dân Hàn Quốc có cái nhìn khá bảo thủ về chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhiều người quan điểm rằng phụ nữ nên giữ gìn "cái ngàn vàng" đến lúc về nhà chồng. Tình dục trở thành chuyện dễ đùa nhưng khó nói.

Theo truyền thống, đa số thanh niên xứ sở kim chi sẽ chung sống với cha mẹ cho đến khi dựng vợ gả chồng. Bởi vậy, nhà nghỉ là lựa chọn hàng đầu của các đôi trẻ khi muốn yêu thương nhau và tránh khỏi đôi mắt soi mói, nghiêm khắc từ phụ huynh.

"Các nhà nghỉ gần như là nơi duy nhất chúng tôi có thể thoải mái", một sinh viên họ Yang nói với Reuters. Chàng trai tiết lộ thêm anh và bạn gái thường đến nhà nghỉ 4 lần/tháng.

Những "love motel" được trang trí bắt mắt và tập trung thành các khu tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Seoulistic, Hani.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi đến nhà nghỉ như Yang.

Hàn Quốc nổi tiếng với những định kiến nghiêm khắc về giới tính và vấn đề tình dục: "Ở nước tôi, việc các cặp đi khách sạn, nhà nghỉ vẫn bị người khác soi mói và bị cho là không tốt", Hyun Jeong nói.

Giáo dục giới tính, tuyên truyền về văn hóa tình dục là việc cần thiết đối với người trẻ ở bất kỳ đâu. Thay vì lén lút, trốn tránh vấn đề nhạy cảm, xã hội hiện đại ủng hộ một cái nhìn cởi mở hơn về việc đi nhà nghỉ để "giải quyết nhu cầu" của các đôi yêu nhau.

Trong những năm trở lại đây, khi Internet bùng nổ và giao thoa văn hóa giữa các quốc gia trở nên mạnh mẽ, người trẻ Hàn Quốc sẵn sàng đứng lên để đấu tranh cho các giá trị, quan điểm mới, bao gồm cả vấn đề tình dục và văn hóa nhà nghỉ.

'Love motel' - từ khu đèn mờ đến không gian văn hóa

Mấy năm gần đây, quá trình hồi sinh thần kỳ của hệ thống "love motel" là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong quan điểm của người Hàn về vấn đề tình dục và nhà nghỉ.

Khoảng 10 năm trước, các motel (nhà nghỉ) tại Hàn Quốc luôn gắn với hình ảnh những khu nhà nhếch nhác, tối tăm, nằm tách biệt và tập trung tại một khu vực khuất tầm nhìn.

"Nó trông không khác gì một nhà chứa. Không có tiền sảnh, chỉ có một bàn tay thò ra từ ô cửa sổ rộng không quá 20 cm để chỉ vào bảng giá thuê phòng. Tôi lo lắng, rụt rè khi đối diện với ánh đèn neon nhấp nháy và bước qua hành lang tối om.

Mùi thuốc lá nồng nặc. Trên giường là một số bao cao su, gel bôi trơn, kem khử mùi và những thứ tương tự. Tôi bật tivi lên. Nó được điều chỉnh trước đến một kênh khiêu dâm", một khách du lịch nước ngoài từng mô tả nhà nghỉ tại Seoul (Hàn Quốc) vào năm 2006 trên tờ Korea Expose.

Tuy nhiên, sau gần một thập niên, mọi chuyện đã khác. Hệ thống "love motel" ngày nay tại Hàn Quốc là những khách sạn hiện đại, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.

Với giá thuê khoảng 30.000 won (hơn 600.000 đồng) trong 3 giờ, các đôi trẻ đã có không gian riêng tư với đầy đủ tiện nghi: Tivi màn hình lớn, máy tính, kính cách âm, bồn tắm tạo sóng, phòng chơi game...

Những năm gần đây, người Hàn Quốc có cái nhìn cởi mở hơn đối với chuyện các đôi đi nhà nghỉ với nhau. Ảnh: Reuters.

"Tôi không xấu hổ và cũng không sợ việc đi nhà nghỉ. Tôi thường đến với bạn trai, nhưng đôi lúc tôi lại đi một mình để thư giãn", Lee Soo Bin - nữ nhân viên văn phòng 21 tuổi - thường xuyên lui tới các "love motel" cho biết.

Trước đây, nhà nghỉ là khu đèn mờ, gắn với các cụm từ chẳng mấy hay ho như mại dâm, tình một đêm, ngoại tình và người Hàn hoàn toàn có lý do để xấu hổ khi đến đây. Tuy nhiên, sau quá trình "thay máu", nhà nghỉ xứ kim chi giờ đây trở thành không gian văn hóa, giải trí tích cực và lành mạnh.

Những cuộc "cách mạng" trong vấn đề tình dục hay văn hóa nhà nghỉ được nhiều người Hàn quan tâm với mong muốn mang đến cái nhìn khách quan, giảm bớt định kiến tiêu cực và giúp giới trẻ được thể hiện quan điểm, tình cảm cá nhân mạnh mẽ hơn.

Đào Phương - Huệ Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cac-doi-trai-gai-han-quoc-thoi-nay-di-nha-nghi-van-kho-duoc-chap-nhan-post886477.html