Các đội chủ nhà có tận dụng được lợi thế?

Do giai đoạn 1 chỉ thi đấu một lượt, số trận được chơi trên sân nhà giữa các đội khác nhau nên cần phải tận dụng triệt để.

Chevaughn Walsh (10, trắng) ghi bàn duy nhất trận, giúp HAGL có chiến thắng khi bóng đá trở lại sau đại dịch

Chevaughn Walsh (10, trắng) ghi bàn duy nhất trận, giúp HAGL có chiến thắng khi bóng đá trở lại sau đại dịch

Vòng trước, HAGL trở về Pleiku đã phần nào tìm lại được mình để trả món nợ bị Nam Định loại khỏi Cúp QG. Chiều nay 18-6, tiếp tục được chơi trên sân nhà gặp CLB Sài Gòn (17 giờ, BĐTV) nhưng sẽ không dễ dàng cho Tuấn Anh và đồng đội khi đối thủ đang hưng phấn sau chiến thắng ở trận “derby” quật ngã CLB TP.HCM để lần đầu tiên ngự ở ngôi đầu V.League.

Sở trường kỹ thuật của đội chủ nhà Phố núi sẽ gặp khó trước lối chơi giàu thể lực, đeo bám quyết liệt của các cầu thủ khách. Nếu say mê tấn công, HAGL có nguy cơ sẽ phải trả giá trước đòn phản công của CLB Sài Gòn. HLV Vũ Tiến Thành tiết lộ sẽ sử dụng chính người cũ của đội bóng Phố núi để đối đầu với thầy trò HLV Lee Tae-hoon, đó là Bùi Trần Vũ - cựu đội phó HAGL, 1 tiền vệ dám cầm bóng trong không gian hẹp.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng tiếp tục được ở lại sân nhà để nghênh đón SHB.Đà Nẵng (18 giờ, TTTT). Cả 2 đội đều có tinh thần rất cao khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất sắc cầm chân nhà ĐKVĐ Hà Nội, còn CLB sông Hàn có cơn mưa gôn 6-1 vào lưới Quảng Nam. Với sức mạnh được tựa lưng vào núi Hồng Lĩnh (trận này Ban tổ chức chỉ phát hành 6.500 vé cùng 1 ngàn giấy mời), tân binh có khả năng tìm được chiến thắng thứ 2.

Tương tự, CLB Thanh Hóa cũng có trận thứ 2 liên tiếp được chơi trên sân nhà. Trận trước, với tân HLV Thành Công, đội bóng xứ Thanh đã… thành công trong việc chặn đứng được mạch 3 trận đầu tiên toàn thua. Nhưng trước Nam Định chiều nay (17 giờ, TTTV) sẽ là trận cầu 6 điểm khi đôi bên đang chia nhau 2 vị trí đáy bảng. Vấn đề với Thanh Hóa là chất lượng ngoại binh quá kém và hàng công quá tồi (4 vòng đấu đầu tiên chỉ mới ghi được 1 bàn thắng nhờ hậu vệ Hoàng Dương). Ngoài việc phải giành chiến thắng để tìm đường vươn lên tốp 8, trận đấu còn là cuộc đua giữa 2 tiền đạo nhập tịch xuất sắc nhất trong lịch sử V.League. Liệu Đỗ Merlo (đã có 2 bàn) có là liều thuốc kích thích để Hoàng Vũ Samson (chân sút đang dẫn đầu với tổng cộng 162 bàn) “khai hỏa”, chứng tỏ mình xứng đáng với chiếc băng thủ quân CLB Thanh Hóa vừa được trao.

Đã 1 năm, người hâm mộ xứ Thanh chưa được mừng chiến thắng của đội nhà ở V.League.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/cac-doi-chu-nha-co-tan-dung-duoc-loi-the-3008743/