Các điểm vui chơi ở Hà Nội và TP HCM đông nghẹt người

Những ngày này, tại các điểm vui chơi, giải trí ở Hà Nội, TP HCM luôn đông đúc tấp nập

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài trong 4 ngày. Thay vì chọn các điểm du lịch ở xa, những ngày này, tại các điểm vui chơi, giải trí ở Hà Nội luôn đông đúc, tấp nập người dân thủ đô và du khách địa phương lân cận tới tham quan, vui chơi và mua sắm.

Hình ảnh người dân đi chơi dịp nghỉ lễ tại TTTM Royal City.

Tại nhiều điểm vui chơi, giải trí ở thủ đô như khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, Công viên Thủ Lệ, Thiên đường Bảo Sơn, Công viên Ecopark, Bảo tàng dân tộc học, Bảo tàng lịch sử…, các Trung tâm Thương mại như Vincom, Royal City…lượng người đổ đến rất đông.

Các bãi gửi xe luôn trong tình trạng chật cứng. Giá vé niêm yết cho xe máy là 5.000 đồng/lượt, tuy nhiên, nhiều điểm vẫn thu từ 10.000 đồng - 30.000 đồng.

Chị Vương Bích Ngọc cùng gia đình 5 người từ Lạng Sơn về Hà Nội vào chiều tối qua cho biết, đã đi thăm quan một số nơi ở thủ đô.

Năm nay người dân các nơi về Hà Nội quá đông nên ở đâu chị cũng có cảm giác quá tải: “Vì là ngày lễ nên thấy đông hơn bình thường. Tôi cũng về Hà Nội vài lần nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều người. Trời nắng nữa nên cũng thấy hơi mệt nhưng mà cả gia đình đều thấy háo hức”.

Tại Bảo tàng dân tộc học, nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tìm hiểu về 54 dân tộc Việt Nam và tham gia các trò chơi dân gian mang tính tập thể như nhảy dây đôi, dây ba, nối thúng, nhảy bao bố... dành cho khách tham quan và các em nhỏ.

Ngoài ra, các em thiếu nhi sẽ được xem những tiết mục múa rối nước….

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng, ở Ninh Bình chia sẻ, do không có điều kiện đi chơi xa nên ông bà cùng các con, cháu tham quan các điểm du lịch ở thủ đô. Sau 3 năm trở lại thủ đô, ông Hùng thấy Hà Nội có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, sạch hơn, văn minh hơn.

Tuy nhiên, dù có rất nhiều điểm vui chơi, giải trí nhưng chưa thấy gì mới và hấp dẫn, nhất là khu vực trung tâm thủ đô: Trung tâm Thủ đô được thành phố đã tạo điều kiện có không gian đi bộ là tốt.

"Các hoạt động vui chơi giải trí có thể họ làm rồi chứ hôm nay tôi không thấy có hoạt động gì. Các ghế nghỉ cho du khách cũng tốt nhưng có những ghế nên đưa vào các vị trí phù hợp và mát hơn”, ông Hùng chia sẻ.

Người dân ngồi chờ xếp chỗ bàn ăn do lượng khách quá đông.

Những điểm vui chơi giải trí khác của thủ đô như công viên Cầu Giấy, các khu trung tâm thương mại, mua sắm... là điểm đến của nhiều thanh niên, các gia đình trẻ đưa con nhỏ tới vui chơi làm cho không khí cũng đông đúc và nhộn nhịp hơn.

Do thời tiết hôm nay nắng, nóng nên các trung tâm thương mại được người dân lựa chọn nhiều hơn.

Tại khu Trung tâm Thương mại Royal City (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đón hàng ngàn lượt người đến vui chơi, chụp hình, mua sắm và ăn uống. Nhiều quầy hàng, khu vực mua sắm, xem phim, điểm trượt băng… đều chật kín người.

Mặc dù vậy, theo nhận xét của chị Trần Thu Nga, Gia Lâm, Hà Nội thì các hoạt động dịp nghỉ lễ năm nay còn đơn điệu: “Đơn điệu không có gì cảm thấy đặc sắc. Đi mỏi chân cũng không có chỗ ngồi nghỉ. Mua sắm thì chỉ có vài hàng nước, hàng đồ chơi bình thường chứ không có trò chơi hay hoạt động dân gian, văn nghệ gì. Tôi nghĩ nên có các hoạt động kể cả ban ngày vì buổi tối nhiều nhà không đi được thì đi ban ngày. Cũng nên trang trí đường phố để nhìn thấy tưng bừng hơn. Cũng có các trò vui chơi nhưng không phải dịch vụ cho thuê xe chạy loanh quanh, phải có văn hóa tinh thần cho mọi người thưởng thức như văn nghệ chẳng hạn”.

TP HCM đông khách tham quan

Thời tiết tại TP HCM hôm nay khá nóng, nên nhiều gia đình lựa chọn những khu vui chơi giải trí ngoài trời có nhiều cây xanh, có công viên nước và biển nhân tạo như: Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Quận 9); Thảo cầm viên Sài Gòn (Quận 1), hay tìm đến khu trượt tuyết trong nhà tại Quận 2...

Người dân đổ về Thảo cầm viên.

Tại các nơi này, có thời điểm từng hàng dài người dân phải xếp hàng mua vé vào cổng, xếp hàng chơi trò chơi.

Nhiều gia đình còn mang theo vải bạt, lều hay võng để nghỉ ngơi ngay trong công viên.

Nhìn chung tuy lượng người đổ về đông nhưng các khu vui chơi nói trên vẫn đảm bảo hoạt động. Giá cả các dịch vụ cũng không xảy ra tình trạng "chặt chém" du khách...

Bà Đinh Thu Thủy, nhà ở quận Bình Tân, TP HCM đưa 4 người con và cháu đến vui chơi tại Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết: “Hôm nay gia đình tôi đi chơi nhân ngày lễ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rất vui, rất thoải mái và hạnh phúc. Đây là dịp để cho các cháu đi chơi thoải mái để chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối năm. Các con được đi coi nhiều loài thú, rất là thoải mái...”.

Người dân nghỉ ngơi dưới tán cây tránh nắng.

Với chủ đề “Hào khí Sài Gòn”, hôm nay Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức chương trình ca múa nhạc chọn lọc tái hiện không khí hào hùng của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc cách đây 43 năm.

Du khách đến Đầm Sen còn được thỏa sức bay bổng theo những con diều khổng lồ nhiều màu sắc tung bay trên bầu trời. Trong đó nổi bật là cặp diều lớn mang theo hơn 70 lá cờ Tổ quốc và con diều mang theo hơn 4.000 điều ước của du khách đến từ mọi miền đất nước…

Chiều nay tại TP HCM một vài khu vực có mưa rào nhẹ, tuy nhiên nhiều người vẫn nán lại Công viên Văn hóa Đầm Sen để xem bắn pháo hoa vào buổi tối.../.

Kim Thanh- Huy Sơn/VOV -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cac-diem-vui-choi-o-ha-noi-va-tp-hcm-dong-nghet-nguoi-757171.vov