Các cựu danh thủ CLB Quân đội và Công an Hà Nội tái đấu sau 25 năm

Ở độ tuổi U50, Minh Hiếu, Như Thuần, Đặng Phương Nam vẫn vào bóng quyết liệt, gợi nhớ về những trận derby sôi động hơn 20 năm trước.

 Chiều 20/12, trận đấu tái hiện derby thủ đô giữa Câu lạc bộ Quân đội và Công an Hà Nội đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu quy tụ những danh thủ lừng lẫy một thời như Vũ Minh Hiếu, Đặng Phương Nam, Thạch Bảo Khanh, Trương Việt Hoàng.

Chiều 20/12, trận đấu tái hiện derby thủ đô giữa Câu lạc bộ Quân đội và Công an Hà Nội đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu quy tụ những danh thủ lừng lẫy một thời như Vũ Minh Hiếu, Đặng Phương Nam, Thạch Bảo Khanh, Trương Việt Hoàng.

Trương Việt Hoàng (phải) cho biết anh cảm thấy không mấy khó khăn để làm quen lại với những người đồng đội cũ. Không chỉ anh, nhiều đồng đội đều háo hức khi tập cùng nhau một tuần nay.

Huấn luyện viên Vương Tiến Dũng tuy tuổi đã cao, vẫn đến sân gặp lại các học trò cũ. Ông cảm thấy vui mừng vì sau những năm câu lạc bộ Quân đội và Công an Hà Nội đối đầu nhau trên sân cỏ, các cầu thủ vẫn có thể làm bạn với nhau ở ngoài đời.

Trước khi bắt đầu thi đấu, các cựu danh thủ đem tặng người hâm mộ những quả bóng có chữ ký của mình.

Cựu danh thủ Nguyễn Đức Thắng cảm thấy xúc động khi được trở về sân Hàng Đẫy. Đây là nơi mà anh đã vươn lên từ cậu bé nhặt bóng đến cầu thủ trụ cột của câu lạc bộ Quân đội.

Khi tuổi đã cao, anh không thể chơi bóng quyết liệt như xưa. Anh chỉ có mặt trên sân khoảng 20 phút trước khi được thay ra. Với HLV Bình Định, việc được gặp lại đồng đội, thi đấu trong màu áo mà anh yêu quý mới là điều quan trọng nhất.

Huấn luyện viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Phạm Minh Đức, tỏ ra sung mãn so với tuổi 44. Anh hoạt động rộng và là chốt chặn đáng tin cậy cho Công an Hà Nội ở cánh trái.

Cựu danh thủ Vũ Minh Hiếu có pha vào bóng quyết liệt với Như Thuần. Cựu trung vệ câu lạc bộ Quân đội nổi nóng, nhưng sau đó đã làm hòa với ngôi sao của Công an Hà Nội.

Ở tuổi 45, Như Thuần vẫn sở hữu sức mạnh và lối vào bóng quyết liệt đáng nể.

Do các cầu thủ đều đã ở ngưỡng U50, nhiều tình huống hài hước đã diễn ra như đá hụt bóng, hụt hơi, bắt bóng không dính.

1.000 vé mời được phát, nhưng cũng đủ tạo ra không khí sôi động trên khán đài. Khi Trịnh Quốc Khánh ghi bàn mở tỷ số cho Công an Hà Nội, một cổ động viên đã nhảy xuống sân ôm lấy anh.

Thế trận diễn ra cân bằng với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 đội. Ban tổ chức quyết định sút luân lưu để phân thắng bại.

Với một chút may mắn, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 5-4 trong loạt sút luân lưu.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-cuu-danh-thu-clb-quan-doi-va-cong-an-ha-noi-tai-dau-sau-25-nam-post1165118.html