'Các cô chú công an làm hay quá'…

Lũ trẻ con Trà Ka (H. Bắc Trà Mỹ, tỉnh Quảng Nam) vừa reo như thế vừa kéo nhau đi xem các đoàn viên thanh niên Công an (CA) tỉnh Quảng Nam lợp lại mái nhà cho những hộ dân bị ảnh hưởng do các đợt sạt lở núi sau các cơn bão lũ vừa qua. Tiếng reo vô tư của lũ trẻ khiến những cô, chàng CA trẻ mắt đỏ hoe, vừa kéo tôn lợp mái, vừa lén lau mắt. Trong số chúng, không ít cháu vừa bị mất nhà, gần tháng nay phải ngủ nhờ nhà người quen, bữa cơm nào cũng chan đầy âu lo của bố mẹ…

Đoàn viên thanh niên CA tỉnh Quảng Nam sửa chữa nhà ở cho người dân tại vùng sạt lở Bắc Trà My.

Đoàn viên thanh niên CA tỉnh Quảng Nam sửa chữa nhà ở cho người dân tại vùng sạt lở Bắc Trà My.

Được biết, những ngày này Đoàn Thanh niên CA tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi được gần 1 tỷ đồng, trong đó có 4.000m tôn lợp để hỗ trợ dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hiện tại, lực lượng đoàn viên CA tỉnh Quảng Nam đã giúp đỡ sửa chữa được 20 ngôi nhà tại xã Trà Giác và Trà Ka, H. Bắc Trà My. Thời gian đến sẽ tiếp tục chuyển sang giúp đỡ các hộ dân H. Nam Trà My và H. Phước Sơn dựng lại nhà ở sau thời gian dài phải sống trong các khu nhà tạm sau sạt lở.

Tại H. Phước Sơn, sau khi bão số 9 đi qua, mưa lớn kèm theo sạt lở đã vùi lấp, làm cô lập nhiều hộ dân ở các xã Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim. Hiện tại, việc dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống với người dân nơi đây rất bức bách. Đến với đồng bào, CA tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ cho 29 hộ dân xã Phước Kim mỗi hộ 1 sổ tiết kiệm 5 triệu đồng, trao hai phần quà (mỗi phần 15 triệu đồng) cho Thượng úy Hồ Văn Thác- cán bộ CAH Phước Sơn và Thượng úy Lê Minh Phước- Trưởng CAX Trà Leng (H. Nam Trà My) có nhà bị lũ cuốn trôi. Anh Hồ Văn Thước (31 tuổi, trú thôn 2 xã Phước Kim) chia sẻ: "Nhà tôi cũng như nhiều hộ dân trong làng bị lũ cuốn trôi hết, hiện tại cuộc sống rất khó khăn. Tôi rất vui mừng và xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của các cán bộ CA". Ông Hoàng Đình Ba- Bí thư Đảng ủy xã Phước Kim cảm động: "xã Phước Kim có 29 ngôi nhà bị trôi hoàn toàn, các ngôi nhà còn lại cũng bị hư hỏng nặng, khó có thể khắc phục được. Sự hỗ trợ của lực lượng CA sẽ là nguồn động viên to lớn để người dân địa phương gượng dậy sau thiên tai".

Thông qua vận động, Hội Phụ nữ CA tỉnh Quảng Nam đã trao cho Hội Phụ nữ CAH Phước Sơn 10 triệu đồng, 50 thùng mì tôm, 20 thùng lương khô, bánh, sữa, nước suối, 20 bộ sách giáo khoa, 500 tập vở học sinh, 80 kiện quần áo… để trao đến người dân. Đại úy Nguyễn Hoài Thuận- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CA tỉnh Quảng Nam tâm tư: "Hội cũng đã phát động toàn thể hội viên đóng góp, đồng thời Hội đã nhận được nhiều sự đóng góp cả tiền và hàng hóa của các Hội Phụ nữ CA nhiều tỉnh như Tiền Giang, Thanh Hóa… Chúng tôi sẽ tiếp tục đến tận nơi trao hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại".

Trước đó, đoàn công tác của Báo CAND cùng các mạnh thường quân cũng đã trực tiếp đến thăm 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, đến tận nhà người dân, ân cần thăm hỏi và trao tận tay 300 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho người dân, đặc biệt là các xã bị thiệt hại năng nề như Trà Vân, Trà Leng (H. Nam Trà My), Trà Bui, Trà Đốc (H. Bắc Trà My), tặng CA 2 địa phương nơi tuyến đầu phòng chống thiên tai, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ với tổng giá trị gần 400 triệu đồng.

Đại diện cho Hội đồng hương Quảng Nam- Đà Nẵng tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đến thăm, tặng quà cho bà con thôn 1, xã Trà Leng, H. Nam Trà My và H. Phước Sơn, Anh hùng LLVTND, Trung tướng Châu Văn Mẫn- nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Bộ CA tâm sự: "Thiệt hại của bà con nặng nề quá, đau lòng quá. Hơn ai hết, lực lượng CA và Quân đội cùng sát cánh bên người dân trong thời điểm khó khăn này. Tôi đánh giá cao các hoạt động hướng về người dân vùng sạt lở của đoàn viên, thanh niên, phụ nữ CA tỉnh Quảng Nam nói riêng, CA các địa phương nói chung. Một tấm áo, miếng tôn, gói mì, một ngày công … lúc này là vô cùng quý báu. Đây là biểu hiện sinh động nhất của tinh thần vì nhân dân phục vụ".

Hoàng Vũ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_234978_-cac-co-chu-cong-an-lam-hay-qua-.aspx