Các chủ nhà không hiếu khách, may ra Barca có điểm

8 trận đấu khởi tranh vòng bảng Champions League mùa bóng năm nay có 3 cặp đấu được mọi người chờ đợi. Đáng kể nhất là cuộc thư hùng giữa chủ nhà Dortmund vs Barcelona, đây cũng là đội khách hứa hẹn có điểm.

Tân HLV trưởng Napoli Albert Celades 1 mình dự họp báo. Ảnh CNN.

Tân HLV trưởng Napoli Albert Celades 1 mình dự họp báo. Ảnh CNN.

Champions League vốn hấp dẫn vì luôn có bất ngờ, những đội bóng tí hon vẫn có thể quật ngã các gã khổng lồ. Nhưng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì những cuộc đụng độ của những ông lớn của 5 giái vô địch hàng đầu châu Âu bao giờ cũng được quan tâm hơn cả.

Cuộc chiến Đức- Tây Ban Nha

Dù các đội bóng xứ sở bò tót làm mưa, làm gió sân cỏ châu Âu cả thập kỷ nhưng đụng độ với đội bóng Đức thì vẫn thua nhiều hơn thắng. Borussia Dortmund lại có sự khởi đầu Bundesliga khá tốt, với 9 điểm dành được sau 3 trận đấu, họ tạm thời đứng thứ 2 (sau RB Leipzig 10 điểm). Các pháo thủ Marco Reus, Paco Alcacer, Jadon Sancho đang thi đấu ăn ý, triển khai lối tấn công đa dạng, đầy tốc độ.

Với phong độ hiện tại, lại được chơi trên sân Signal Iduna Park thì Barca mới là đội lo trắng tay ra về. Messi đang dưỡng thương và cơ hội ra sân còn bỏ ngỏ, ngoại trừ trận thắng đậm Valencia 5-2 ở Camp Nou vừa qua thì phong độ của Barcelona chưa thật tốt.

Pháo đài Signa Iduna Park của Dortmund được mệnh danh là "Yellow Wall" (bức tường màu vàng). Ảnh CNN.

Tân binh Antoine Griezmann chỉ đóng góp 2 bàn từ đầu mùa. Có lẽ ngoài Messi, cầu thủ mà cổ động viên Barca chờ đợi hơn cả chính là tiền đạo Luis Suarez người vừa có ngay cú đúp bàn thắng sau khi trở lại sau chấn thương.

Có thể chưa được đá chính nhưng Ansu Fati - tài năng 16 tuổi gây ấn tượng mạnh trong trận gặp Valencia khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử vừa ghi bàn, vừa kiến tạo trong một trận đấu - có thể ra sân từ ghế dự bị.

Nếu Ansu Fati ghi bàn thì một kỷ lục mới của Champions League sẽ được thiết lập. Khi cả Ronaldo lẫn Messi đã đứng bên kia sườn dốc sự nghiệp, đây là khuôn mặt triển vọng đáng được chờ đợi nhất.

Trong chờ bộ mặt khác của nhà vô địch

Năm ngoái, Liverpool là nhà vô địch Champions League xứng đáng. Trên con đường lên ngôi vương họ đã đè bẹp không biết bao đại gia như Bayern Munich, Barcelona. Nhưng thực tế, Liverpool vẫn được coi là đội bóng “khôn nhà, dại chợ” mỗi khi rời xa sân nhà Anfield hàng công của họ trở nên vô hại.

Từ vòng bản đến bán kết, họ thua 4 trong 6 trận sận khách. Đây là cơ hội để họ xóa đi hình ảnh nhà đương kim vô địch Champions League tệ nhất trong lịch sử khi đá sân khách.

Có một chút khó khăn cho The Kop dù họ vẫn đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với thành tích 5 trận toàn thắng, đó là việc thủ thành Alisson Becker phải dưỡng thương 7 tháng.

HLV Ancelotti cho hay: "Liverpool bây giờ chắc chắn sẽ khó chơi hơn, bởi họ đã có bài học để rút ra sau khi để thua chúng tôi ở mùa giải trước". Ảnh AP.

So với cuộc đụng độ năm ngoái Napoli vẫn có Dries Mertens, Jose Maria Callejon và có sự bổ sung tân binh Hirving Lozano đến từ PSV Eindhoven. HLV Carlo Ancelotti cũng là người am hiểu bóng đá Anh và The Kop, có quá nhiều năm kinh nghiệm tại Champions League.

Napoli không tấn công ào ạt tốc độ như nhà vô địch Champions League. Napoli luôn chú trọng cầm, giữ bóng và đá rập rình chờ thời cơ. Chính 2 lối đá như “nước và lửa” như thế này khiến cho trận đấu đáng được chờ đợi hơn bao giờ hết. Cơ hội cho chủ nhà được đánh giá 60/40 chính từ những phân tích trên đây.

Khách quá bất ổn

HLV Frank Lampard đã có màn ra mắt Ngoại hạng Anh không thành công trên sân Old Trafford. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, bây màn chào Champions League được diễn ra trên sân nhà Stamford Bridge. Sau 5 trận đấu Ngoại hạng Anh, thầy trò của HLV Frank Lampard tuy chỉ nằm vị trí thứ 6 (do có đến 6 đội cùng 8 điểm) nhưng đã có tiến bộ rất nhiều.

Sau “thảm họa” 0-4 trước MU, đoàn quân trẻ Chelsea đã gượng dậy nhanh chóng. Họ đã có thêm 1 trận hòa, 2 trận thua, ghi được 11 bàn thắng và để thủng lưới 11 bàn. Bộ ba cầu thủ trẻ do mình tự đào tạo Tammy Abraham, Mason Mount hay Fiyako Tomori đang chơi khá hay, nếu khắc phục điểm yếu nơi hàng phòng ngự thì Valencia không phải đối thủ của họ.

Trong các đội bóng lớn, Valencia đang là đội có phong độ tồi nhất. Sau khi Chủ tịch Peter Lim bất ngờ quyết định sa thải HLV Marcelino, Valencia tiếp tục đại bại bại 2-5 trước Barca cuối tuần qua. HLV Marcelino mang về chức vô địch Cúp Nhà Vua và giúp CLB giành vé dự Champions League. Ông phải ra đi sau 2 mùa cầm quyền vì mâu thuẫn gay gắt với chủ tịch Peter Lim trong vấn đề chuyển nhượng của đội bóng mùa Hè vừa qua.

Với 4 điểm qua 4 vòng đấu La Liga, Valencia đã tụt xuống vị trí thứ 13. Hàng công của tân HLV trưởng Albert Celades mới có 5 bàn thắng thì đã bị thủng lưới tới 7 bàn. Các cầu thủ đã cảnh báo Chủ tịch câu lạc bộ rằng họ sẽ tẩy chay truyền thông vì việc HLV Marcelino bị sa thải mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Trước trận đấu với Barca, họ đã thực hiện lời hứa và tới trận gặp Chelsea, mọi thứ vẫn không thay đổi, họ đã không dự họp báo.

Trận này Chelsea không thắng mới lạ!

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/cac-chu-nha-khong-hieu-khach-may-ra-barca-co-diem-367142.html