Các cầu thủ tuyển Việt Nam rơi lệ, hứa giành Cúp vàng tặng cậu bé 4 tuổi bị u não

Xuất hiện trong chương trình 'Điều ước thứ 7' phát sóng sáng ngày 15.12, Quang Hải, Hà Đức Chinh, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng đã nhiều lần rơi nước mắt bởi nghị lực của cậu bé 4 tuổi. Họ đều bày tỏ quyết tâm chiến thắng trước khi bước vào trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ AFF Cup 2018.

Sáng nay (15.12), chương trình truyền hình thực tế “Điều ước thứ 7” của VTV3 đã mang đến cho khán giả một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc. Đó là cuộc gặp gỡ của Tom – một cậu bé 4 tuổi bị u não với những “siêu nhân”, “người hùng” trong giấc mơ của cậu.

Bé Tôm (tên thật là Nguyễn Bá Thiện Vinh)

Chị Nguyễn Lê Minh Hà (mẹ của bé Tôm) chia sẻ: “Khi mới lên 6,7 tháng tuổi, tuy còn chưa biết đứng, Tôm đã yêu bóng đá. Mỗi lần mẹ lăn qua, lăn lại quả bóng, Tôm đều cười tít mắt và luôn bắt chước những gì mẹ đã làm. Đến lúc hơn một tuổi, những bước đi đầu tiên của Tôm cũng là đuổi theo quả bóng. Từ khi có Tôm, gia đình lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Cho đến một ngày, bỗng nhiên Tom đi không còn vững, đá quả bóng không còn chính xác, mình đi khám và nhận được một tờ giấy, trong đó bác sĩ ghi: Con bị u não. đây là một khối u ác tính. Đó là cú shock lớn nhất trong cuộc sống của mình”.

Khi đó, gia đình chị Minh Hà đã phải đấu tranh rất nhiều để đi tới quyết định phẫu thuật cho con. “Vì ung thư mà, khi phẫu thuật sẽ có xác suất xảy ra, có thể con sẽ không bao giờ tỉnh lại. Những quyết định của mình, điều trị, hay phẫu thuật, hay hóa trị đều khiến con đau đớn và mệt mỏi. Theo tiên lượng của bác sĩ, người mắc bệnh hiểm nghèo này không thể vượt qua quá 5 năm. Đôi khi với Tôm, nó như việc buộc phải sống gấp vậy”.

Quang Hải rưng rưng khi nghe Tôm nói: "Gắn mic con bị đau đấy".

Sau khi quyết định phẫu thuật, gia đình Tôm lại trải qua thời gian căng thẳng thứ 2, đó là khi Tôm phục hồi tương đối chậm. Trong tâm trạng của người mẹ, chị Minh Hà vừa lo lắng, vừa bất lực. “Mình thương con vì con có thể sẽ chẳng bao giờ được đi học, được vui chơi như những đứa trẻ bình thường”.

Thế nhưng, sau một tháng hôn mê, Tom đã kiên cường tỉnh lại, cậu bắt đầu nhận thức và sẵn sàng bước vào những đợt điều trị tiếp theo.

Khi ấy, tóc Tôm bắt đầu rụng và rơi trên gối. Nhìn những sợi tóc rụng của con, chị Minh Hà tự hỏi, bao giờ những sợi tóc này mới mọc lại. Thế rồi, cứ thế, cứ thế, Tôm đã vượt qua 16 đợt điều trị hóa chất. Trải qua rất nhiều đớn đau, cậu bé vẫn đứng dậy và bước tiếp.

Văn Hậu liên tục lau nước mắt.

Hà Đức Chinh cũng không kìm nén được cảm xúc.

Đam mê của Tôm chính là siêu nhân và bóng đá. Trong những lúc được nghỉ ngơi giữa các đợt truyền hóa chất, Tôm đều xin mẹ chơi bóng đá với các bạn. Bố Tôm cũng thường cùng con đá bóng và xem bóng đá tại nhà.

“Giải U23 Châu Á tại Thường Châu đầu năm đã đem lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ với gia đình mình. Chiến thắng của các cầu thủ U23 khi ấy khiến cả nhà có thêm niềm tin vào hành trình của Tôm. Bởi Tôm cũng như vậy, khi con điều trị, nhiều người đã nói con không có nhiều cơ hội. Thế nhưng đến một ngày mình thấy tóc con mọc lại một chút, đôi mắt con long lanh. Con đã vượt qua, vượt qua từng chút một bằng đôi chân bé xíu của mình”.

Văn Hậu rơi nước mắt khi xem video về quá trình chữa trị của Tôm.

Bé Tôm rất yêu đội tuyển Việt Nam và thần tượng các chú Quang Hải, Hà Đức Chinh, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng. Con mong ước lớn lên sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trên những sân vận động lớn, như những điều các mà chú đang làm.

Để thực hiện ước mơ của Tôm, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng đã dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình trước trận chung kết lượt về để tới trường quay VTV3. Cả 4 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều rưng rưng khi lắng nghe những câu nói ngây thơ của Tôm: “Con sút mạnh sẽ bị gẫy chân, con sút nhẹ thì sẽ vào luôn”; “Con không gắn micro đâu vì con sẽ bị đau ở đây chú ạ”. Quang Hải chia sẻ, nhìn Tôm, cậu nhớ lại chính mình 10 năm về trước, khi cũng đam mê trái bóng tròn và ngày ngày xem TV dõi theo đội tuyển quốc gia thi đấu, ước mơ có ngày sẽ được có tên trong đội tuyển.

Mẹ bé Tôm cảm động trước sự xuất hiện của các cầu thủ.

Văn Hậu, Hà Đức Chinh cũng liên tục lau những giọt nước mắt khi nghe câu chuyện về Tôm do chị Minh Hà kể lại. Trong khi đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng thì bày đủ trò để làm Tôm vui, Tôm cười. Cậu bé đã có một ngày thật vui với những “siêu nhân” của cậu, những siêu nhân mà Tôm mới chỉ thấy trên TV và gọi tên họ mỗi ngày.

Nghị lực của Tôm đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các cầu thủ trẻ. Thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ: “Trước khi đến chương trình, bọn em đã nghĩ mình sẽ phải truyền nhiều động lực, sự mạnh mẽ cho Tôm. Nhưng khi đến đây, nhìn thấy Tôm vui vẻ và hoạt bát như thế này, chính bọn em mới là những người được truyền động lực”.

Kết thúc chương trình, Quang Hải, Hà Đức Chinh, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng đều bày tỏ quyết tâm cống hiến hết sức mình, mang về Cúp vàng AFF Cup tặng cho bé Tôm cũng như cho người hâm mộ đội tuyển.

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra vào 19h30 tối nay tại sân vận động Mỹ Đình. Bé Tôm cùng gia đình cũng sẽ có mặt trên sân để cổ vũ những “siêu nhân” tuyệt vời của bé.

Mộc Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/cac-cau-thu-tuyen-viet-nam-roi-le-hua-gianh-cup-vang-tang-cau-be-4-tuoi-bi-u-nao-939466.html