Các cầu thủ M.U tức giận với cách Romero bị CLB đối xử tệ bạc

Man United đã ngăn Sergio Romero ra đi ở chợ hè 2020, bất chấp không thể trao cho anh nhiều cơ hội ra sân mùa này.

Sergio Romero.

Sergio Romero.

Romero bước vào mùa giải 2020/21 với tư cách là thủ môn số 4 của M.U, sau David De Gea, Dean Henderson và Lee Grant. Hiểu rõ tình cảnh của mình, thủ thành người Argentina hi vọng có thể rời Old Trafford trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa tuần trước, song phía Quỷ đỏ đã từ chối để anh ra đi với giá dưới 10 triệu bảng.

Theo ESPN, các đồng đội của Romero tại Man United đã bày tỏ sự thất vọng về cách mà đội bóng đối xử với anh. Họ tin rằng "người gác đền" 33 tuổi xứng đáng nhận được sự tôn trọng hơn sau 5 năm âm thầm cống hiến cho CLB.

Sau khi bị xếp sau Henderson ở thứ hạng lựa chọn cho vị trí thủ môn tại M.U, Romero tiếp tục nhận thêm hung tin với việc bị xếp sau cả thủ thành 37 Lee Grant ở danh sách mà đội chủ sân Old Trafford đã nộp lên FIFA tham dự Champions League mùa này.

Không hiểu lý do gì khiến M.U đối xử tồi tệ với Romero, bởi thủ thành này vẫn thi đấu không hề tệ mỗi khi được trao cơ hội ở các giải đấu cúp.

Tuần trước, Sportsmail cho biết Romero đã có cơ hội gia nhập Everton theo dạng mượn, trước khi M.U đòi phí chuyển nhượng. Không thể đáp ứng yêu cầu từ Quỷ đỏ, The Toffees đã chuyển sang chiêu mộ thủ thành Robin Olsen từ Roma.

Hiện tại, Romero vẫn còn cơ hội chuyển tới Giải nhà nghề Mỹ (MLS) - nơi thị trường chuyền nhượng vẫn mở cửa tới ngày 29/10.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cac-cau-thu-m-u-tuc-gian-voi-cach-romero-bi-clb-doi-xu-te-bac/20201014113803290