'Các anh về xôn xao làng tôi bé nhỏ'

Tận mắt chứng kiến những hình ảnh và việc làm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) trong hành trình 'Quân đội chung tay vì người nghèo' kết hợp hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bất chợt làm chúng tôi liên tưởng đến bài hát 'Bộ đội về làng' của nhạc sĩ Lê Yên, phổ thơ Hoàng Trung Thông:

"Các anh về mái ấm nhà vui

Cất tiếng hát câu cười rộn rã trong xóm nhỏ.

Các anh về tưng bừng trước ngõ

Lớp lớp đàn em hớn hở chạy theo sau...

Các anh về xôn xao làng tôi bé nhỏ...".

Ấn tượng nhất với chúng tôi khi theo chân các chiến sĩ đơn vị vào Trường Tiểu học Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh, khi bộ đội tiến vào, cả trường xôn xao “Chú bộ đội, cháu chào chú bộ đội”. Sau khi ổn định tổ chức, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 đã có buổi giao lưu văn nghệ sôi nổi với các thầy cô giáo và học sinh.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 hướng dẫn các em học sinh Trường Tiểu học Hương Long gấp nội vụ vệ sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 hướng dẫn các em học sinh Trường Tiểu học Hương Long gấp nội vụ vệ sinh.

Hoạt động “Trải nghiệm cháu làm chiến sĩ” có lẽ làm các em học sinh hứng thú nhất. Các em được tham quan các chiến sĩ biểu diễn động tác võ và 4 bài thể dục sáng trong quân đội. Bài biểu diễn kết thúc trong tiếng hò reo, thích thú của học sinh nhà trường. Tại buổi trải nghiệm, các em học sinh còn được các chiến sĩ huấn luyện một số động tác điều lệnh trong quân đội, tập gấp nội vụ vệ sinh cá nhân. Chương trình “Trải nghiệm cháu làm chiến sĩ” thực sự ý nghĩa ở ngôi trường vùng cao, nơi các em học sinh chưa có điều kiện được đăng ký tham gia học kỳ quân đội.

Em Nguyễn Quốc Gia Hưng, học sinh lớp 5A2 hồ hởi chia sẻ: “Em rất vui khi các chú bộ đội về đây, được nghe các chú hát, tập võ, chào động tác quân đội và tập gấp chăn màn, mà cái nào cái nấy vuông như viên gạch thật là khó. Em thích lắm. Sau này lớn lên, em sẽ làm chú bộ đội”.

Có mặt tại buổi khám bệnh, cấp thuốc cho người dân tại Trạm y tế xã, chúng tôi thực sự ấm lòng trước hình ảnh đội ngũ y bác sĩ Lữ đoàn Công binh 414 trong bộ áo blue trắng ân cần hỏi han người bệnh, ít nhất 320 lượt người dân là đối tượng người nghèo, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, quân nhân, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng đang công tác trong quân đội, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng nhân dân địa phương đổ bê tông đường liên thôn, liên xóm.

Được biết, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là xã miền núi, cuộc sống của người dân phần lớn còn khó khăn. Thực hiện hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo" kết hợp hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại địa phương, thời gian qua, 65 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương vệ sinh cảnh quan môi trường; củng cố, đổ bê tông hệ thống đường liên thôn, liên xã, kênh mương nội đồng; sửa nhà cửa cho gia đình chính sách...

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long cho biết: “Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh rất vui mừng, phấn khởi khi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 về hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại địa phương. Đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, bằng những việc làm hết sức thiết thực, cụ thể, ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ đã góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương, nơi đâu có bộ đội 414 nơi đó rộn ràng tiếng cười vui, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”.

Bài, ảnh: ĐẶNG VŨ HOÀNG THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cac-anh-ve-xon-xao-lang-toi-be-nho-606502