Cả xóm không dám ra đường sau vụ bà cụ bị chó dữ tấn công

Hàng xóm sống trong khu nhà cụ bà bị chó dữ cắn trọng thương cho biết con chó đó là nỗi ám ảnh của cả xóm, gặp ai đi qua cũng sủa và dọa cắn khiến trẻ con lẫn người lớn e sợ.

2 ngày sau vụ việc bà Nguyễn Thị Dương (76 tuổi) đến thăm cháu ở ngõ 274/7 đường Phú Viên (quận Long Biên, Hà Nội) rồi bị chính con chó giống Malinois của nhà cháu ngoại cắn trọng thương nhập viện, người dân trong xóm vẫn chưa hết lo sợ.

Con chó như "phát điên"

Là người nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Dương, chị Thúy (36 tuổi, sống cùng trong ngõ 274/4 đường Phú Viên) rùng mình nhớ lại khi xảy ra vụ việc, chỉ có bà Dương và người cháu ngoại vật lộn chống lại sự tấn công của con chó. "Con chó giằng xé rách hết quần áo bà Dương, tay trái bà bị dập nát, mất máu nhiều", chị Thúy cho biết.

"Con chó bỗng dưng như phát điên, bà Dương đang đứng nói chuyện với cháu ngoại thì nó giật đứt xích rồi nhảy lên quật ngã bà cụ. Nó dữ và khỏe lắm, đứa cháu ngoại vừa kéo bà cụ vừa đánh vào mõm con chó nhưng không ăn thua. Tôi già không dám làm gì, chỉ biết hô hoán lớn gọi mọi người", bà Vân (68 tuổi, một hàng xóm khác) kể lại.

Con ngõ xảy ra vụ việc. Ảnh: Long Quyền.

Con ngõ xảy ra vụ việc. Ảnh: Long Quyền.

Hàng xóm cho biết gia đình chị Ngân mới chuyển đến trọ ở xóm được vài tháng, nhà của bà Dương và cháu ngoại chỉ cách nhau vài bước chân. "Bà Dương vẫn thường sang nhà cháu ngoại chơi, ăn cơm mà không hiểu sao bỗng dưng hôm đó con chó lại giật xích ra cắn bà", bà Vân kể với ánh mắt đầy lo lắng.

Thời điểm bà Dương bị tấn công, xung quanh có nhiều người nhưng chủ yếu là phụ nữ và người già, không ai dám tới gần do con chó quá hung dữ. Chỉ khi các thanh niên trong xóm nghe thấy tiếng kêu cứu mới cầm gậy đuổi đánh con chó, giải cứu được bà cụ.

"Tôi thấy nhiều người la hét, chạy ra nhìn thấy bà Dương đang bị chó tấn công liền gọi đứa con trai cầm gậy ra đánh con chó", ôngTâm (72 tuổi)kể lại giây phút kinh hoàng.

"Người nhà, gặp hàng ngày, mà nó còn tấn công, người ngoài chắc nó cắn cho đến chết mất", người dân trong ngõ bình luận.

Chuồng sắt và sợi xích nơi con chó được nuôi nhốt. Ảnh: Hải Nam.

"Mong người nuôi chó có ý thức"

Chia sẻ với Zing.vn sáng 22/7, người dân ở con ngõ xảy ra vụ chó cắn thể hiện rất lo sợ với tình trạng chó dữ được nuôi nhưng không được rọ mõm hay thuần phục. "Xóm này nhiều chó thả rông lắm, con chó nhà chị Ngân được xích nhưng cứ thấy người đi qua là nhảy xồ lên sủa, đòi cắn".

"Nhiều người nuôi chó theo trào lưu mà không có ý thức và trách nhiệm", bà Vân than thở. Bà cho biết nhiều nhà nuôi chó, dắt đi vệ sinh khắp xóm, nhiều hôm bước ra khỏi nhà là thấy phân chó trước cửa. "Nhắc nhở nhiều rồi nhưng họ vẫn tiếp tục, tôi chẳng biết phản ánh với ai", bà bức xúc.

Do ngõ nhỏ, không có không gian vui chơi, trẻ nhỏ ở xóm thường tụ tập chơi đùa quanh ngõ nhưng kể từ khi xảy ra vụ việc, các gia đình hạn chế cho con em mình ra đường vì lo sợ bị chó thả rông tấn công.

"Chả riêng gì trẻ con, đến chúng tôi là người lớn gặp chó dữ thả rông còn hoảng sợ", bác Tâm nói.

Trong khi đó, mọi người trong con ngõ thắc mắc việc chó không rọ mõm, được thả rông đầy đường nhưng không được xử lý dù TP Hà Nội đã thành lập các đội bắt chó thả rông. "Tôi mong thời gian tới công an phường làm chặt hơn việc quản lý, bắt giữ những con chó thả rông để mọi người an tâm sinh hoạt hàng ngày", bà Vân bày tỏ.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề cho biết đã yêu cầu chủ của con chó xích nhốt, cấm cho con chó ra ngoài đường để theo dõi dấu hiệu chó dại để xử lý. Hiện tại, nạn nhân Nguyễn Thị Dương cũng đang được điều trị tích cực ở bệnh viện Việt Đức với vết thương ở vùng cằm, tay trái và đùi phải bị tổn thương nặng, nhiều vị trí rách sâu.

Hải Nam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-xom-khong-dam-ra-duong-sau-vu-ba-cu-bi-cho-du-tan-cong-post969536.html