Cả trận chỉ biết phá bóng, U19 Việt Nam thua ngược U19 Jordan

U19 Việt Nam đã thất bại 1-2 trước U19 Jordan trong một trận đấu thua toàn diện từ thể lực đến chiến thuật lẫn trình độ so với đối thủ.

Mọi tính toán hay hy vọng đều sai số dành cho U19 Việt Nam khi U19 Jordan thực sự rất mạnh. Nếu không có may mắn mỉm cười thì U19 Việt Nam đã nhận một thất bại tan nát trước đối thủ mà hầu hết ý kiến đều nhận định là thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có 3 điểm.

Dù chơi lép vế so với U19 Jordan nhưng U19 Việt Nam có bàn mở tỷ số với pha đánh đầu hóc hiểm của Nhâm Mạnh Dũng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sớm để cho đối thủ có bàn gỡ với sai lầm nơi hàng thủ ở phút 29.

Nhâm Mạnh Dũng mở tỷ số cho U19 Việt Nam. (Nguồn VTV6)

Kết thúc hiệp 1, U19 Việt Nam chỉ có 3 lần dứt điểm nhưng U19 Jordan có đến 10 lần bắn phá. Con số này chỉ ra sự khác biệt rất lớn trong lối chơi của hai đội. Jordan tấn công rực lửa, vây bắt khắp mặt sân còn U19 Việt Nam chỉ biết phá bóng lên phía trên.

Từ sự khác biệt trong chiến thuật giữa hai đội, U19 Việt Nam gần như lép vế hoàn toàn trong phần lớn thời gian trận đấu so với U19 Jordan. Cuối cùng, điều gì đến cũng đến khi Jordan có bàn thắng ở phút 89 để nâng tỷ số lên 2-1. Đó là tỷ số hợp lý khi Jordan chơi tấn công, ép sân và nhỉnh hơn mọi mặt so với U19 Việt Nam.

Một thất bại có thể nói là toàn diện của U19 Việt Nam so với Jordan. Đối thủ nhanh hơn, khỏe hơn và khát khao hơn rất nhiều so với đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong đó, điều khá thất vọng là thể lực của U19 Việt Nam có nhiều vấn đề. Nguyên nhân này có thể nằm ở việc HLV Hoàng Anh Tuấn dùng các cầu thủ Hà Nội B, những người vắt sức đá ở hạng Nhất và paly-off trước Nam Định.

Ngoài ra, hệ thống phòng ngự của U19 Việt Nam có nhiều vấn đề khi chơi không hiểu ý nhau, sai sót liên tục xảy ra. Cả trận đấu, Jordan có rất nhiều tình huống thoát xuống biên gây nguy hiểm cho U19 Việt Nam. Trên hàng công, những Trần Bảo Toàn, Hữu Thắng “đói bóng” nên chẳng có pha phối hợp nào đáng xem.

Với thất bại trước U19 Jordan, U19 Việt Nam cần phải thắng U19 Úc trước khi chạm trán U19 Hàn Quốc ở vòng cuối. Nếu không cải thiện được tinh thần thi đấu lẫn cách chơi thì thật khó để U19 Việt Nam có thể giành vé vào vòng tứ kết.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn tái hiện lại niềm vui như năm 2016 thì cần thay đổi U19 Việt Nam rất nhiều. Thậm chí, đó là một phép màu trong hai trận đấu sắp tới.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn tái hiện lại niềm vui như năm 2016 thì cần thay đổi U19 Việt Nam rất nhiều. Thậm chí, đó là một phép màu trong hai trận đấu sắp tới.

Hơn hết, nếu U19 Việt Nam thể hiện bộ mặt như hiện tại thì HLV Hoàng Anh Tuấn tuyên bố muốn lấy vé đi World Cup xem ra là điều xa xỉ. Nguyên nhân là U19 Việt Nam bộc lộ quá nhiều điểm yếu, từ tâm lý đến thể lực, lối chơi và thiếu nhân tố tạo đột biến.

Sau một trận thua vỡ ra nhiều thứ, HLV Hoàng Anh Tuấn rõ ràng phải làm nhiều thứ để xốc lại tinh thần cho U19 Việt Nam trước khi bước vào hai trận đấu với Úc và Hàn Quốc ở bảng C.

Đội hình thi đấu U19 Việt Nam: Y Ê li Ni Ê, Văn Tới, Hoàng Việt Anh, Văn Xuân, Xuân Tú, Hữu Thắng, Bảo Toàn, Mạnh Dũng, Văn Công, Bá Sang.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ca-tran-chi-biet-pha-bong-u19-viet-nam-thua-nguoc-u19-jordan-3898535.html