Cả trăm người cứu thanh niên 'ngáo đá', nhảy xuống vực sâu trên núi Sơn Trà

Chiều 5.6, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết đã tìm được người thân của nam thanh niên 'ngáo đá' nhảy xuống vực sâu. Trước đó, tối 3.6, Trần Văn Bình (25 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bỏ xe máy trên đường Hoàng Sa rồi bất ngờ nhảy xuống vực sâu về phía vách đá biển bãi Bụt, trước cổng chùa Linh Ứng (quận Sơn Trà).

Chiếc xe máy của đối tượng bị bỏ lại trên đường

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng báo cơ quan chức năng. Hơn 100 trăm người gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, Đồn biên phòng Sơn Trà, công an phường Thọ Quang... được huy động đưa ca nô, tàu cứu nạn quần thảo khu vực vùng nước sát ghềnh đá để tìm kiếm. Sau gần 3 tiếng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy Bình và đưa về Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 để chăm sóc y tế. Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn, Trưởng Công an phường Thọ Quang, khi đưa được đưa lên bờ, Bình liên tục nói nhảm và có biểu hiện loạn thần gây khó khăn cho công an xác định người thân.

Thanh niên "ngáo" liên tục khóc lóc khi được lực lượng chức năng đưa lên

Qua kiểm tra, thanh niên này dương tính với ma túy đá. Công an phường Thọ Quang đã liên hệ được người nhà Bình để đưa vào Bệnh viện Tâm thần điều trị loạn thần do sử dụng ma túy.

MINH CHÂU

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/19130/ca-tram-nguoi-cuu-thanh-nien-ngao-da-nhay-xuong-vuc-sau-tren-nui-son-tra