Ca sĩ Vũ Thắng Lợi có liều lĩnh khi làm show riêng?

Chàng trai gốc Hà Tĩnh tự nhận mình là 'gã nhà quê', nhưng nếu đã xem Vũ Thắng Lợi biểu diễn trên sân khấu lớn, khán giả sẽ thấy 'chất nhà quê' ấy trở nên tỏa sáng. Sự sang trọng, lịch lãm của Vũ Thắng Lợi đến từ chính giọng hát mộc mạc nhưng đầy tinh tế về kỹ thuật và cảm xúc.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi. Ảnh: TL

Liveshow cho ca sĩ nhạc đỏ là không đơn giản

Rất nhiều các ca sĩ của dòng nhạc đỏ như NSND Quang Thọ, Lan Anh, Đăng Dương… phải mất ít nhất 20 năm mới “dám” đầu tư làm liveshow. Thế nên, ở dấu mốc 10 năm như Vũ Thắng Lợi, việc tổ chức một show riêng mang tên “Khát vọng” (diễn ra tối 21/12 tới tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô) cũng là một sự liều lĩnh. Anh chia sẻ: “Tuổi trẻ không chờ đợi ai. Đây là thời điểm tuổi nghề đẹp nhất, chín muồi nhất để hội tụ tất cả những gì mà tôi hằng mong ước. Tôi muốn gửi lời tri ân đến khán giả đã ủng hộ và theo dõi tôi trong suốt chặng đường một thập kỷ qua”.

Ý tưởng thực hiện liveshow được Vũ Thắng Lợi ấp ủ từ hơn 1 năm trước, nhưng do gặp nhiều khó khăn, nhất là tài chính, nên năm nay anh mới quyết tâm thực hiện. Mặc dù đã tự gom góp, chuẩn bị cho một cuộc chơi lớn nhưng khi trực diện đối mặt, giọng ca “nhạc đỏ này mới thấy có quá nhiều điều mục phải lo lắng. Trong đó có vấn đề bán vé.

Việc bán vé chương trình của những ca sĩ theo đuổi dòng chính thống ở thời điểm này quả là không đơn giản. Ngay cả các ca sĩ như Trọng Tấn, Anh Thơ cũng đều đã có sự chuyển hướng sang màu sắc “nịnh tai” hơn để tiếp cận với khán giả nhiều hơn. Nếu không có sự đồng hành của ê-kíp Inthespotligh, có lẽ Vũ Thắng Lợi sẽ khó có được sự trưởng thành cũng như mạo hiểm như hôm nay.

Khác với các ca sĩ trẻ những ngày đầu thường hoang mang, Vũ Thắng Lợi ngay từ đầu đã định hình cho mình con đường đi rõ nét ngay từ đầu. Anh chọn và được chọn bởi Inthespotligh có những tên tuổi hàng đầu ở miền Bắc hiện nay.

Nhớ lại những ngày còn “nghiệp dư”, chuyên chạy show đám cưới với cát-sê 30.000 đồng/buổi, Vũ Thắng Lợi tâm sự: “Hồi đó, hễ có cuộc thi nào là tôi đi thi. Hết giọng hát trẻ đến giọng hát hay, thậm chí rớt từ vòng gửi xe nhưng vẫn không nản lòng. Rồi công sức cũng được bù đắp khi tôi được giải Giọng hát hay Hà Nội, để rồi từ đó chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Tôi thi đỗ vào hệ trung cấp của Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội. Sau 3 năm trung cấp thì chuyển sang học cao đẳng. Giải Nhì cuộc thi Sao Mai dòng nhạc thính phòng đã giúp tôi định hình rõ nét hơn con đường mình đi. Nhưng nếu không có một ê-kíp hàng đầu như của Mỹ Thanh, có lẽ một người trẻ như tôi khi đó khó có cơ hội để thể hiện bản thân, được làm những gì mình muốn. Họ chính là người đã cho tôi cơ hội khẳng định giọng hát của mình, đưa tôi đến gần hơn với khán giả. Nhờ họ mà tôi đã tạo cho mình một chất âm nhạc riêng, đúng sở trường nhưng vẫn thị hiếu với khán giả số đông”.

Với sự giúp đỡ và định hướng của nhạc sĩ Hồng Kiên - một trong những linh hồn của Inthespotligh, ngay sau khi đoạt giải Nhì dòng nhạc thính phòng ở cuộc thi Sao Mai 2011, Vũ Thắng Lợi ra mắt album đầu tiên mang tên “Tình ca”. Khi đó, cũng đã có ý kiến nói rằng, Vũ Thắng Lợi quá phiêu lưu bởi tất cả những bài hát này đều đã được rất nhiều ca sĩ gạo cội thể hiện thành công, như: “Tình ca” (Hoàng Việt), “Những ánh sao đêm” (Phan Huỳnh Điểu), “Hà Nội niềm tin và hi vọng” (Phan Nhân), “Giai điệu Tổ quốc” (Trần Tiến)... Tuy nhiên, Vũ Thắng Lợi đã chọn cho mình một “ngách” riêng để đi. Đó là thay vì hát mạnh mẽ, hùng tráng thì anh hát mềm mại, sâu lắng để truyền tải cái đương đại của một người trẻ hát nhạc đỏ.

Không sợ lấn lướt bởi các nghệ sĩ tên tuổi

Vũ Thắng Lợi và ê kíp tham gia liveshow Khát vọng

Nhưng phải đến năm 2013, khi Vũ Thắng Lợi tham gia In the spotlight số 7 "Người Hà Nội", giọng hát của anh mới thực sự chinh phục khán giả. Giọng hát mộc mạc, kỹ thuật tinh tế của Vũ Thắng Lợi gợi nhớ đến hình ảnh của Trọng Tấn. Chỉ có điều, so với Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi dường như vẫn còn thiếu chút “duyên nghề”. Thế nên, dù xét về giọng và kỹ thuật hát, Vũ Thắng Lợi không hề thua kém các đàn anh đàn chị đi trước nhưng để trở thành cái tên bán vé thì giọng ca Hà Tĩnh có lẽ vẫn còn phải nỗ lực làm mới mình nhiều hơn nữa. Trong đó, việc cải thiện hình ảnh cá nhân, truyền thông là rất quan trọng.

Hỏi về việc liveshow “Khát vọng” lần này có sự xuất hiện của nhiều giọng ca tên tuổi như Trọng Tấn, Lan Anh, Uyên Linh thì lấn lướt nhân vật chính, Vũ Thắng Lợi nói: “Tôi không lo điều đó. Anh Trọng Tấn, chị Lan Anh và Uyên Linh là những người đã cùng kết hợp cùng tôi trên sân khấu hoặc các sản phẩm âm nhạc. Việc mời các gương mặt tên tuổi cũng là khát vọng của tôi muốn mang tới cho khán giả một đêm nhạc đẹp, với sự tỏa sáng của nhiều giọng ca xuất sắc”.

Nói về sự kết hợp với Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi chia sẻ: “Trong album “Tình ca”, tôi cũng đã song ca cùng Uyên Linh. Đó là ca khúc trong album “Xanh bạc mái đầu” của nhạc sĩ Đức Trí - ca khúc chính trong phim “Áo lụa Hà Đông”. Khi tôi ngỏ lời mời, Uyên Linh dù chưa biết chương trình diễn ra ở đâu, diễn ngày nào (vì lúc đó chưa chốt được cụ thể) nhưng vẫn nhận lời xuất hiện trong chương trình của tôi. Từng song ca cùng nhau ở một vài chương trình, tôi nhận thấy đó là giọng nữ hợp nhất với mình”. Uyên Linh có giọng hát lạ, đầy quyến rũ và một tính cách cá tính trong âm nhạc, kết hợp với “chất nhà quê” mộc mạc, thuần khiết của Vũ Thắng Lợi có lẽ cũng là sự tính toán thú vị của Giám đốc nghệ thuật - nhạc sĩ Hồng Kiên.

Nhạc sĩ Hồng Kiên nói: “Tất cả các nghệ sĩ tham gia liveshow “Khát vọng” đều là những giọng hát đầy cảm xúc. Chính sợi dây cảm xúc đó đã tạo nên điểm nối về âm nhạc xuyên suốt. Bởi các ca khúc trong chương trình đều được nhiều người hát rồi. Áp lực lớn nhất của người sản xuất chương trình cũng như của Vũ Thắng Lợi là sự đau đáu làm mới tác phẩm như thế nào để hấp dẫn khán giả là sự trăn trở lớn nhất. Nhưng để gây bất ngờ với khán giả, chúng tôi sẽ giữ bí mật”.

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ca-si-vu-thang-loi-co-lieu-linh-khi-lam-show-rieng-20181128191803234.htm