Ca sĩ Tuấn Hưng: 'Tôi bị lấn át, không kiềm chế được khi gọi điện cho Văn Hậu, Trọng Hoàng'

Ca sĩ Tuấn Hưng không giấu được cảm xúc nghẹn ngào hạnh phúc khi trò chuyện trực tiếp với cầu thủ Văn Hậu, Trọng Hoàng sau chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam.

Sau 60 năm chờ đợi, đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành ngôi vô địch SEA Games. Sau cú đúp của Đoàn Văn Hậu và bàn thắng gia tăng cách biệt của Hùng Dũng, những cái ôm, ngay cả với người chưa từng gặp, những giọt nước mắt của các cổ động viên tại nước nhà đã minh chứng về sức lan tỏa của tinh thần dân tộc.

Trong niềm hân hoan và phấn khích với men say chiến thắng, hàng triệu người hâm mộ, trong đó các nghệ sĩ đã bày tỏ cảm xúc vui sướng, hạnh phúc trước chiến thắng lịch sử thầy trò HLV Park Hang-seo. Là một "fan cuồng" của bóng đá Việt Nam, ca sĩ Tuấn Hưng không thể giấu nổi cảm xúc khi đội tuyển giành được HCV. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, nam ca sĩ đã nhanh chóng có cuộc trò chuyện với hai cầu thủ Trọng Hoàng và Văn Hậu.

Ở chế độ Facetime, Tuấn Hưng không khỏi xúc động khi nhìn thấy Trọng Hoàng, Văn Hậu bên kia. Nghẹn ngào đến rơi nước mắt, giọng ca Tìm lại bầu trời nói thổ lộ: "Anh đang chất ngất sung sướng vì tất cả những gì mà các em đã làm. Anh đã chờ 10 năm rồi, 10 năm rồi. Thật sự cảm ơn các em".

Trọng Hoàng tươi cười đáp lại Tuấn Hưng: "Quá tuyệt vời anh ơi". Còn Văn Hậu cùng đàn anh hô vang 4 chữ "Việt Nam vô địch". Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến nhiều khán giả xúc động vì tình cảm chân thành từ phía Tuấn Hưng dành cho các cầu thủ trẻ.

Tuấn Hưng đã rơi nước mắt khi nói chuyện với Văn Hậu, Trọng Hoàng sau trận đấu.

Tuấn Hưng đã rơi nước mắt khi nói chuyện với Văn Hậu, Trọng Hoàng sau trận đấu.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ca sĩ Tuấn Hưng vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc lâng lâng tự hào, hạnh phúc. “Cũng giống như tất cả người yêu bóng đá Việt Nam, khoảnh khắc này tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi. Tôi đã vỡ òa ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Các cầu thủ của chúng ta đã tạo nên một kỳ tích, mang HCV SEA Games về cho nước nhà sau bao nhiêu năm chờ đợi. Từ thời của tôi, đã rất nhiều lần được cổ vũ đội tuyển Việt Nam vào chung kết SEA Games, nhưng rồi lại hụt hẫng, nuối tiếc khi để tuột mất tấm HCV danh giá. Chức vô địch này hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực không ngừng của các tuyển thủ Việt Nam”.

Tiết lộ về cuộc trò chuyện xúc động với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng ngay sau trận đấu, ca sĩ Tuấn Hưng bày tỏ: “Tôi có cơ hội quen biết và trò chuyện với các cầu thủ ngoài đời. Tôi biết rằng sau trận đấu tối qua, các bạn ấy nhận được “cơn mưa” chúc mừng, tin nhắn hỏi thăm của mọi người, nhưng không thể kiềm chế được nữa, tôi đã quyết định gọi Facetime đã chúc mừng các bạn ấy.

Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc trong tôi đã lấn át mọi thứ, tôi đã khóc, khóc vì quá hạnh phúc và tự hào về các cầu thủ của chúng ta. Quá hãnh diện khi nhìn thấy màu cờ, sắc áo của Việt Nam được tung bay. Thật sự, chức vô địch đó khiến cho bản thân tôi cảm thấy hào hứng, cuộc sống thêm phần ý nghĩa hơn. Xin chúc mừng HLV Park và đội tuyển U22 Việt Nam”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ca-si-tuan-hung-toi-bi-lan-at-khong-kiem-che-duoc-khi-goi-dien-cho-van-hau-trong-hoang-a459400.html