Ca sĩ trẻ An Ngọc: Không ngại thử sức với những ca khúc mới

Khác với nhiều ca sĩ cùng trang lứa, An Ngọc – cô ca sĩ trẻ hiện đang công tác tại Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng lại đi vào thể hiện những ca khúc mới 'toanh' với một niềm đam mê mãnh liệt, không ngại đương đầu với thử thách…

Tôi và Ngọc vốn là những người đồng hương xứ Đông rất đỗi thân thiết nên tôi có điều kiện quan sát từng bước tiến của cô ca sĩ sinh năm 1996 này. Ngọc rất đam mê âm nhạc, từng rẽ ngang đại học để theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Ngọc về đầu quân cho Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng. Với đặc thù nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Ngọc thường xuyên cùng đoàn lên những vùng biên cương xa xôi của Tổ quốc biểu diễn phục vụ chiến sĩ và bà con dân tộc thiểu số. Sở hữu một chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, trữ tình, Ngọc tận tụy, cần mẫn theo dòng nhạc mang âm hưởng dân gian – dòng nhạc đã gắn bó với Ngọc từ khi mới lọt lòng được nghe những câu hát ru của bà, của mẹ.

Theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, An Ngọc luôn mong muốn được đem lời ca tiếng hát đi khắp muôn nơi, đến với đông đảo khán giả bằng cách này hay cách hay, trực tiếp hay gián tiếp. Và trong thời đại 4.0 như hiện nay thì việc ra MV và phát hành trên YouTube trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bởi thế, đồng hành cùng những chuyến biểu diễn, Ngọc còn thường xuyên kết hợp với nhiều nhạc sĩ để làm các MV ca nhạc rồi đưa lên kênh YouTube của mình để mọi người cùng thưởng thức.

Điều đặc biệt, với bản tính ham khám phá, thích tìm tòi, học hỏi, Ngọc đã không ngần ngại thể hiện những ca khúc vừa mới “ra lò” của nhiều nhạc sĩ – dù biết đây là thử thách khá lớn với một ca sĩ trẻ. Có thể kể đến một số ca khúc mới, như: “Xao la đi học” (Phương Thảo -Phan Huy Hà), “Tiếng sáo mùa yêu” (Phan Huy Hà), “Xuân đã đến hay chưa” (Bùi Hoàng Uyên Minh), “Thương nhớ một miền quê” (Phương Thảo- Bùi Hoàng Uyên Minh), “Say đất trời Sa Pa” (Hoàng Đạt), “Lời mẹ thầm ru” (Hoàng Đạt), “Em về miền đất quê anh” (Hoàng Đạt), “Tình khúc tháng 7” (Huệ Minh)… được Ngọc thể hiện rất thành công. Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi muốn thử sức mình tiếp cận và hát các ca khúc ấy với niềm hy vọng sẽ chắp thêm “đôi cánh” cho nó được bay cao, bay xa. Đây cũng là mục tiêu, là lối đi mà tôi chọn, một lối đi riêng biệt và chẳng giống ai”.

Là người thực hiện nhiều MV ca nhạc cùng An Ngọc, nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh cho biết, bản thân rất ấn tượng với ca sĩ trẻ An Ngọc với hướng đi rất mới và có thể coi là khá mạo hiểm khi liên tục tìm tòi và hát những ca khúc mới chứ không đi theo lối mòn như các ca sĩ hiện tại. “Tôi thấy ở Ngọc là người giàu năng lượng, yêu cuộc sống hòa đồng và cầu thị. Giọng hát của bạn ấy khá đa dạng. Bạn ấy có thể ngả màu dân ca rất ngọt ngào và đằm nhưng cũng có thể cất lên những nốt cao rất khỏe khoắn và tròn đầy, đặc biệt là khi hát một bài hát mang âm hưởng đương đại thì chất giọng lại rất sáng và mạnh mẽ”, nam nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh khẳng định.

Vui mừng với những nỗ lực và bước tiến của người học trò yêu quý, Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Hạnh (giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) cho biết: “An Ngọc là giọng hát dân gian đậm chất Bắc bộ. Giọng hát của em đầy nhạc cảm. Khi thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc bộ, em hát rất ngọt ngào, sâu lắng, trong sáng, bay bổng và hồn nhiên. Khi biểu diễn em luôn có sự tươi mới, trong sáng của tuổi trẻ. Ở dạng ca khúc nào em cũng luôn tìm tòi, sáng tạo để khi trình bày toát lên được âm hưởng của vùng miền đó. Trong câu hát, Ngọc biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm gương mặt qua ánh mắt, nụ cười làm phần trình diễn thêm phần hấp dẫn khán giả”.

Nhìn vào chặng đường Ngọc đã và đang đi, tôi tin tưởng vào Ngọc – cô ca sĩ trẻ nhiều đam mê, hoài bão, không ngại dấn thân với những thử thách sẽ sớm gặt hái được những thành công trên con đường ca hát đầy vinh quang nhưng cũng rất đỗi nhọc nhằn phía trước.

Ngô Khiêm

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/ca-si-tre-an-ngoc-khong-ngai-thu-suc-voi-nhung-ca-khuc-moi-n24818.html