Ca sĩ Phương Loan khóc nấc đưa tay sờ di ảnh chồng lần cuối trước khi linh cữu được đưa đi hỏa thiêu

Gần 3 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), hàng chục nghìn người vẫn dõi theo chặng đường đưa tiễn NS Chí Tài lần cuối.

Sau lễ phát tang được tổ chức vào ngày 19/12 (giờ tại Mỹ), linh cữu NS Chí Tài đã được đưa đến nghĩa trang Peek Family. Theo lời nữ MC trực tiếp, hai bên đường người dân đã vẫy tay và gọi tên NS Chí Tài lần cuối để tiễn biệt anh.

Khi bài hát Nhỏ Ơi của cố NS Chí Tài vang lên, không ít lần người ta bắt gặp ca sĩ Phương Loan khóc nấc, tay sờ lên di ảnh chồng lần cuối. Hơn 30 năm gắn bó, sự ra đi của NS Chí Tài đã để lại nỗi đau quá lớn trong lòng cô.

Tại buổi lễ an táng, người thân lần lượt nói lời cuối cùng với NS Chí Tài. Chị hai cố NS nói trong nghẹn ngào: "Dù biết đời người có sinh lão bệnh tật nhưng em ra đi bất ngờ đến như thế. Chí Tài ơi, gia đình xin vĩnh biệt em. Giờ nghìn trùng xa cách. Xin chào em".

Những lời cuối cùng được gửi đến NS Chí Tài đã khiến nhiều người không kiềm được nước mắt. Ca sĩ Phương Loan rưng rưng: "Chân thành cảm tạ các anh chị, cô bác đã giúp đỡ Phương Loan rất nhiều để lo tang sự cho anh Chí Tài. Nếu như không có mọi người Phương Loan không biết làm sao hết. Bài hát Em Ở Đâu Loan xin gửi đến cho anh Chí Tài. Chưa bao giờ em hát ở đâu hết, đây là lần đầu và lần cuối em hát bài này của anh".

Trong suốt quá trình thể hiện bài hát, không ít lần cô khóc nấc lên. "Đêm từng đêm âm thầm gọi mãi tên anh... Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh. Nhớ anh, em muốn thét lên trong đêm dài..." lời bài hát da diết nỗi nhớ khiến người chứng kiến không kiềm được nước mắt.

Lúc 4 giờ sáng ngày 20/12 (theo giờ Việt Nam), linh cữu cố NS Chí Tài được đưa vào phòng hỏa thiêu. Người thân nói lời chào vĩnh biệt đến cố NS.

Vậy là NS Chí Tài đã mãi mãi ra đi, nhưng những hình ảnh, tiếng nói, những vở diễn của anh sẽ sống mãi trong lòng khán giả.

Khải Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/ca-si-phuong-loan-khoc-nac-dua-tay-so-di-anh-chong-lan-cuoi-20201220092718307.html