Ca sĩ Nhật Tinh Anh sang Mỹ giữa dịch

Cựu thành viên nhóm 1088 cho biết anh muốn về Mỹ chăm sóc cha mẹ nên quyết tâm tìm vé máy bay. Anh cho rằng giữa lúc dịch bệnh, được ở bên gia đình là hạnh phúc nhất.

Chia sẻ với Zing khi đang quây quần bên cha mẹ, Nhật Tinh Anh cho biết: "Tôi đã định cư ở Mỹ từ năm 2011. Trong suốt những năm qua, tôi đi về liên tục giữa Mỹ và Việt Nam, nhưng thời gian ở Việt Nam lâu nhất chỉ 1-2 tháng, sau đó tôi phải về Mỹ thăm cha mẹ. Lần này tôi ở suốt 6 tháng vì không có chuyến bay sang Mỹ".

 Nhật Tinh Anh mua vé hạng thương gia. Ảnh: NVCC.

Nhật Tinh Anh mua vé hạng thương gia. Ảnh: NVCC.

Quyết định về Mỹ giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp của Nhật Tinh Anh khiến mọi người ngạc nhiên. Bạn bè để lại bình luận cho rằng nam ca sĩ mạo hiểm bởi có rất nhiều người Việt ở nước ngoài muốn về Việt Nam để tránh dịch, cũng như việc di chuyển khá phức tạp. Cựu thành viên nhóm 1088 tâm sự: "Chưa biết khi nào mới có chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam nhưng tôi vẫn chọn ở bên gia đình. Trong lúc dịch bệnh thế này, được ở bên gia đình là số một".

Nhật Tinh Anh kể để tìm mua được một vé máy bay sang Mỹ ở thời điểm này không dễ dàng. Trước đó, anh nhiều lần tìm kiếm nhưng chuyến bay, lịch trình bay thường xuyên bị hoãn hoặc hủy. Có lần anh đặt vé trước một tháng nhưng cuối cùng phải nhận hoàn tiền vì chuyến bay không thể khởi hành.

Lần này anh mua được vé nhưng chỉ được thông báo trước giờ khởi hành 8 tiếng. Do đó Nhật Tinh Anh phải vội vàng sắp xếp hành lý, mang theo một ít tư trang cá nhân, giấy tờ.

Nam ca sĩ kể trước khi ra sân bay Tân Sơn Nhất, anh đeo kính, đội mũ chống giọt bắn, đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ kín mít. Tuy nhiên, anh cảm thấy mình bị "làm quá" khi xung quanh mọi người, kể cả nhân viên sân bay chỉ đeo khẩu trang. Vì thế, khi qua cửa an ninh, anh tháo đồ bảo hộ, chỉ đeo khẩu trang và kính. "Mặc đồ bảo hộ một chút, tôi đã thấy nóng khủng khiếp. Tôi thấy thương bác sĩ, cán bộ ngành y phải mặc bộ đồ đó cả ngày", anh nói thêm.

Nam ca sĩ đoàn tụ với gia đình ở Mỹ. Ảnh: NVCC.

Để bảo vệ phòng chống dịch, suốt 22 tiếng trên chuyến bay, Nhật Tinh Anh cho hay anh dùng khẩu trang, chỉ tháo ra khi dùng bữa. "Tôi ngồi ở khoang thương gia, chỉ gồm 5 hành khách. Ở khoang phổ thông có 150 khách. Để đảm bảo an toàn, mọi người được xếp ngồi zíc zắc", anh kể.

Trong hai tiếng quá cảnh ở Nhật Bản hay xuống sân bay San Francisco, Mỹ, Nhật Tinh Anh cho biết mọi thủ tục đều diễn ra đơn giản, thuận lợi.

"Các thành viên trong gia đình tôi rất vui và hạnh phúc khi được đoàn tụ. Mọi người vẫn giữ khoảng cách với nhau, đeo khẩu trang thường xuyên, chỉ tháo ra khi chụp hình kỷ niệm. Hy vọng dịch bệnh trên toàn thế giới sẽ qua đi và cuộc sống bình yên trở lại", anh tâm sự.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ca-si-nhat-tinh-anh-sang-my-giua-dich-post1115266.html