Ca sĩ Mỹ Dung kể về sự cố hài hước nhớ đời

Trong buổi trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ, nữ ca sĩ 'Sao mai điểm hiện' tiết lộ nhiều điều thú vị.

Trong cuộc giao lưu trên trang cá nhân, Mỹ Dung đã có những chia sẻ khá thú vị về những kỷ niệm sau 16 năm đi hát kể từ Sao Mai điểm hẹn 2004.

Nói về cơ duyên đăng ký vào cuộc thi, Mỹ Dung tiết lộ: "Đây là kỷ niệm khiến tôi không bao giờ quên. Hồi đó anh Thi của ban văn nghệ VTV có nói tôi gửi demo cho anh để thăm gia vào một cuộc thi âm nhạc mới. Bản thân tôi nghĩ mình chưa có kinh nghiệm gì nên cũng không hy vọng nhiều. Khi đón nhận tin được vào TP.HCM để thi chung kết, tim tôi muốn rụng ra ngoài. Tuy nhiên vui chỉ có 2 phần, còn 8 phần là lo lắng. May mắn là tôi được nhiều anh chị trong nghề cùng khán giả luôn ở bên cạnh, giúp đỡ".

"Thời đó thi Sao Mai, tôi thậm chí còn không có người thân bên cạnh mà chỉ có các bạn thí sinh. Tôi không bao giờ quên khoảng thời gian 3 tháng mà các thí sinh ở cùng nhau. Trong suốt từ 2004 cho tới 2012, ngày nghỉ duy nhất của tôi là ngày thứ 2 đầu tuần, các ngày còn lại là bay khắp nơi để đi diễn, nhất là 3 ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Tuy nhiên tất cả nghệ sĩ lại rất vui với việc đó, cống hiến và đem đến cho khán giả những niềm vui. Cái mà chúng tôi có được chính là tình cảm mà khán giả dành cho nghệ sĩ", cô kể lại.

Thời điểm đó dù là một gương mặt nổi tiếng tuy nhiên Mỹ Dung cũng bị nhận xét rằng hơi ỳ khi ít ra các sản phẩm: "Mọi người trong nghề nói rằng Mỹ Dung khó tính, hơi ỳ. Chính xác là vậy bởi bản thân tôi là một người kỹ tính, nếu có một sản phẩm âm nhạc cảm thấy không hài lòng thì sẽ không thực hiện. Đó cũng là một lý do mà tôi có rất ít những sản phẩm âm nhạc. Ngoài ra còn có thêm một lý do nữa là tôi không ăn hình nên rất ngại việc phải lên hình. Nhiều khán giả gặp trực tiếp cũng nói Mỹ Dung bên ngoài ưa nhìn hơn trên TV".

Cô cũng tiết lộ trong khoảng năm 2007, người hát nhiều sô nhất ngoài Bắc là ca sĩ Trọng Tấn. "Có thời điểm tôi và anh gặp nhau tới 7 lần trong một ngày. Anh Trọng Tấn còn nói rằng anh có 8 sô trong ngày thì gặp tôi 7 lần", Mỹ Dung kể.

Nói về những sự cố và những lúc vất vả trong nghề, Mỹ Dung tâm sự đó là thời điểm cô mới bắt đầu vào TP.HCM để tìm hướng đi.

"Là nghệ sĩ thì chắc chắn ai cũng có những lúc tâm trạng cảm thấy không vui. Tôi cũng vậy và cũng không ít lần gặp phải những sự cố trong cuộc sống lẫn công việc. Thời điểm mới thi xong Sao Mai, có một số công ty đào tạo mời tôi về để đầu tư. Tôi cũng đã chọn cho mình một công ty trong TP.HCM. Tuy nhiên thời điểm đó công ty lại đầu tư sang một mảng khác nên tôi không được quan tâm nhiều. Trong vòng 3 tháng, tôi đã quyết định tự thu âm đĩa đầu tay mang tên 'Chuyện người con gái'.

Vẫn nhớ khi đó đi hát tôi nhận được cát xê là 1 triệu đồng. Sau khi diễn xong là về thu âm đến 1 rưỡi sáng mới xong một bài. Khi làm xong đĩa đơn đầu tiên, tôi quyết định quay về Hà Nội và làm lại cho sự nghiệp của mình", cô kể lại.

Mỹ Dung cũng khiến nhiều người bật cười khi kể lại một sự cố khá hài hước khi đi hát. Cô nói: "Hồi đó khi tôi đã về Hà Nội và tham gia một số chương trình tại Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương. Thời điểm đó có anh Việt Hoàn, Tô Minh Thắng, Lưu Hương Giang... Tôi và anh Thắng có quyết định hát song ca bài 'Em và tôi'. May mắn thay là được khán giả đón nhận rất nhiều và đài truyền hình đã mời hát trong một chương trình trực tiếp tại Nhà hát Lớn. Tuy nhiên đến khi diễn thì phần beat nhạc gặp vấn đề khi cả hai hát hết đoạn đầu nhưng không biết làm cách nào để vào đoạn sau.

Tôi đã quyết định xuống dưới nhờ khán giả hát cùng đoạn điệp khúc và mục đích chính là để gần với người sửa âm thanh báo chỉnh lại nhạc. Đây thực sự là một kỷ niệm không thể nào quên với hai anh em. Vậy nên sau đó cứ mỗi lần hát xong bài 'Em và tôi' là anh Tô Minh Thắng lại phải quỳ xuống và hôn vào tay tôi. Có nhiều fan hâm mộ nữ của anh Thắng ghen vì nghĩ chúng tôi có tình cảm với nhau".

Mỹ Dung sinh năm 1982, được khán giả yêu mến kể từ khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Mỹ Dung có một số ca khúc được yêu thích như Hoa nắng, Mẹ con đã về, Dẫu có lỗi lầm, Chuyện người con gái... Từng là một giọng ca được rất nhiều người mến mộ nhưng kể từ khi lấy chồng sinh con, Mỹ Dung gần như tạm gác lại sự nghiệp của mình để chăm lo cho gia đình. Được biết, chồng Mỹ Dung tên Ngọc Tiến, là một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh. Không chỉ giàu có, chồng Mỹ Dung còn luôn thể hiện là một người hết lòng yêu thương vợ con. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình lên mạng xã hội.

T.N

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/ca-si-my-dung-ke-ve-su-co-nhung-ngay-moi-di-hat-636861.html