Ca sĩ Mai Thương: 'Thi Tiếng hát ASEAN+3 còn áp lực hơn Sao Mai'

Ca sĩ Mai Thương là một trong 3 đại diện của Việt Nam tham gia tranh tài tại Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 diễn ra trong 2 ngày 27-28/7 tới.

Nhắc đến cái tên Mai Thương, có lẽ khán giả sẽ không cảm thấy xa lạ bởi cô đã từng gây dấu ấn với giọng hát ngọt ngào ở Sao Mai 2017.

Sinh ra và lớn lên ở một làng quê vùng đất Kinh Bắc văn hiến, Mai Thương từ nhỏ đã thấm đẫm những câu hát ru của bà, của mẹ. Những điệu Quan họ “vang, rền, nền, nảy” cùng những sự tinh tế, dịu dàng, duyên dáng của người phụ nữ vùng đồng bằng Bắc Bộ đã ngấm vào tâm hồn cô. Vì thế, khi còn nhỏ, Mai Thương đã thích múa hát, đặc biệt là các bài dân ca Bắc bộ, Quan họ Bắc Ninh cùng những ca khúc cho trẻ con.

Nữ ca sĩ Mai Thương.

Nữ ca sĩ Mai Thương.

Lớn lên, Mai Thương thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia và chú tâm vào việc học. Cô giáo dạy Mai Thương suốt 8 năm chính là ca sĩ Lan Anh. Cách hát tinh tế, bay bổng của Lan Anh đã truyền sang cô học trò, vì thế, cách luyến láy của Mai Thương vừa có độ mộc mạc của dân gian, lại vừa có sự tinh tế, học thuật của thính phòng.

Chính sự mộc mạc mà cũng đầy kỹ thuật đó đã giúp Mai Thương xuất sắc giành giải Ba dòng nhạc dân gian tại Sao Mai 2017.

Sắp tới đây, Mai Thương sẽ là một trong 3 thí sinh đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 sẽ diễn ra tại Hạ Long (Quảng Ninh) trong 2 ngày 27-28/7 tới.

Chia sẻ về cơ duyên đến với cuộc thi này, nữ ca sĩ sinh năm 1988 cho biết, khi đang trong quá trình thi Sao Mai, cô đã biết đến Tiếng hát ASEAN+3 lần đầu được tổ chức tại Sầm Sơn năm 2017 và cũng từng muốn tham dự nhưng không có cơ hội. Bởi vậy, khi được là 1 trong 3 thí sinh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay, Mai Thương thấy mình rất may mắn và tự hào.

“Có rất nhiều thí sinh muốn tham dự cuộc thi này nhưng không được. Đây là một cơ hội quý báu với tôi để được cọ xát, giao lưu và học hỏi không chỉ trong âm nhạc mà còn về mặt văn hóa với các thí sinh đến từ 10 quốc gia trong khu vực” – Mai Thương chia sẻ.

Tuy nhiên, khi đến với cuộc thi này, Mai Thương cũng gặp phải nhiều khó khăn bởi dòng nhạc Pop không phải là sở trường của cô. Trong hơn 10 năm theo âm nhạc, Mai Thương chỉ thuần hát dòng dân gian. Nữ ca sĩ tự cảm thấy rất áp lực trong việc chọn bài và hát trên sân khấu.

“Ở Sao Mai, tôi cạnh tranh với các thí sinh trong nước, lại được hát dòng nhạc sở trường. Nhưng bây giờ tôi phải thể hiện các bài hát Pop, chưa kể các thí sinh lại là những nghệ sĩ rất tài năng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi thấy còn áp lực hơn cả thi Sao Mai”.

Tại Liên hoan Tiếng hát ASEAN+3, Mai Thương lựa chọn 2 ca khúc cho đêm bán kết và chung kết là “Nhớ cha” và “Adagio”. Cả hai ca khúc đều có kỹ thuật thể hiện khó và cũng khiến Mai Thương phải tốn nhiều thời gian luyện tập. Đặc biệt, cô dồn nhiều tâm sức vào ca khúc “Nhớ cha” – một sáng tác mới của nhạc sĩ Tuấn Phương. Bài hát là cảm xúc của người con với người cha đã mất, cô hy vọng sẽ lay động được trái tim khán giả với ca khúc này.

Đến với cuộc thi, Mai Thương cho biết cô sẽ thể hiện hết sức mình trên sân khấu nhưng không đặt nặng thắng thua. Bởi tham gia cuộc thi đã là một trải nghiệm quý giá

Cùng với Mai Thương, 2 thí sinh khác của Việt Nam cũng tham gia tranh tài tại Liên hoan Tiếng hát ASEAN+3 là Trần Hồng Nhung là Phạm Hưng Thịnh.

Theo VOV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201907/ca-si-mai-thuong-thi-tieng-hat-asean3-con-ap-luc-hon-sao-mai-2448928/