Ca sĩ Khánh Ly: 'Cứ như thế này nhé - Đà Nẵng!'

Sau thành công tại Hà Nội, danh ca Khánh Ly tiếp tục thực hiện liveshow đặc sắc 'Như một lời chia tay' vào đêm nay (1/9) tại nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng.

Ca sĩ Khánh Ly cùng ekip trước đêm diễn "Như một lời chia tay". Ảnh: Trần Phong

Chương trình “Như một lời chia tay” tiếp nối hành trình giấc mơ của danh ca về chuyến đi đã được cả bà và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng ấp ủ trong suốt những năm tháng đã qua của đời sống, ước mơ hát trên quê hương, hát cùng thật nhiều người Việt như ngày tuổi trẻ.

Chia sẻ về chương trình mang tên một bài hát “Như một lời chia tay”, danh ca Khánh Ly cho biết: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa được chào con sông, thành phố, con đường. Ông chưa được chào bình minh, đêm tối chắc là ông buồn lắm. Có nhiều người mình gặp hôm nay nhưng ngày mai có khi mình chưa gặp được nữa, nên sẽ không có cơ hội để chào người ta, chào tái ngộ hay từ biệt. Trong cuộc sống của mình, nếu làm được gì hôm nay thì mình làm. Chủ đề chương trình đơn giản như vậy thôi!

Những ca khúc vang bóng một thời sẽ được Khánh Ly hát cùng bạn diễn trong "Như một lời chia tay". Ảnh: Thế Sơn

Danh ca Khánh Ly cũng cho hay, tâm tình của ông Trịnh Công Sơn rải đều trên khắp mọi miền đất nước, không riêng gì cho Huế hay Đà Nẵng hay Hà Nội…Tùy lòng mình cảm nhận bài hát đó cho mảnh đất của mình, cho tình cảm riêng của mình thì là của mình.

Những ca khúc mang đậm dấu ấn của Khánh Ly sẽ được tiếp tục trình diễn trong đêm nhạc này như Ướt mi, Phôi pha, Ru ta ngậm ngùi, Diễm xưa, Như một lời chia tay… Chia sẻ về đêm diễn, danh ca Khánh Ly nói: Mỗi phút giây đi qua trong cuộc sống đều đáng yêu. Bởi vì đó là ân sủng và món quà tuyệt vời mà thượng đế dành cho mình. Một giây một phút trong đời sống này đều đáng ghi nhớ. Tất cả đều đẹp dẫu có đau thương. Nên mình cảm ơn thượng đế đã cho mình những phút sống trong đời sống như ông Trịnh Công Sơn nói - sống trong đời sống cần có một tấm lòng.

Ca sĩ Khánh Ly trải lòng về tình yêu với Đà Nẵng. Ảnh: Thế Sơn

Ca sĩ cũng bày tỏ tình yêu của mình với Đà Nẵng và mong muốn "khán giả Đà Nẵng, trái tim Đà Nẵng xem tôi như người thân đi xa trở về. Tôi sẽ cố gắng cho đến khi không cố được nữa. Bởi vì tôi rất yêu Đà Nẵng”.

“Tôi mong Đà Nẵng hãy cứ như vậy đi, đừng thay đổi nữa. Hãy giữ mãi cái thân thiện, ấm áp. Đà Nẵng đẹp và tôi yêu cái sạch sẽ, thơm tho của Đà Nẵng. Ước mong Đà Nẵng giữ mãi cái tinh thần này, giữ mãi hình ảnh Đà Nẵng đẹp đẽ trong tâm hồn của người đi xa, của người đến thăm Đà Nẵng dù chỉ một lần. Cứ như thế này nhé - Đà Nẵng !”

Bức tượng thạch anh sẽ được bán đấu giá để ủng hộ cho chương trình Vòng tay nhân ái. Ảnh: Trần Phong

Trong chuỗi chương trình, một bức tượng lớn bằng đá thạch anh sẽ được bán đấu giá để ủng hộ cho chương trình Vòng tay nhân ái. Chương trình do Khánh Ly là người khởi xướng. Dù sức khỏe hạn chế và lịch trình công việc dày đặc nhưng bà luôn để tâm đến các hoạt động thiện nguyện vì những mảnh đời kém may mắn. “Tôi nghĩ, mình chỉ cần giúp đỡ dù chỉ là một người thôi, cũng là bớt đi một giọt nước mắt trong cuộc sống này, cũng là đã góp phần làm cho cuộc sống này tốt đẹp lên…”, danh ca chia sẻ.

Sau Đà Nẵng, ca sĩ Khánh Ly sẽ có đêm diễn tại Buôn Mê Thuột vào tối 16/9

Minh Hằng - Thế Sơn - Trần Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/ca-si-khanh-ly-cu-nhu-the-nay-nhe--da-nang-d69873.html