Ca sĩ Hồng Ngọc tái xuất rạng rỡ, xinh đẹp sau sự cố bị bỏng nồi xông hơi

Hồng Ngọc tái xuất bất ngờ với diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ trong đêm nhạc trực tuyến mới đây, sau sự cố bị bỏng do nổ nồi xông hơi.

Trong đêm nhạc trực tuyến "Nhắn gửi yêu thương 4" mới đây, Hồng Ngọc lần lượt thể hiện các ca khúc như "Tháng Sáu trời mưa", "Đời đá vàng", "Cho con ở lại", "Cánh hồng phai"... và kết thúc bằng "Vùng trời bình yên" - ca khúc gắn với tên tuổi của nữ ca sĩ.

Trong phần giao lưu với khán giả, Hồng Ngọc cho biết, phần mặt phải hiện tại của cô vẫn còn một vết thâm khá lớn, phải dùng kem che khuyết điểm trước khi livestream hát. Bởi lẽ, đây là vết bỏng nặng nhất, từng sưng phồng, tích nước... nên đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Tay, chân ca sĩ còn vết thương. Hồng Ngọc có chút lo lắng khi phần ngực quá lâu lành.

Ca sĩ Hồng Ngọc

Ca sĩ Hồng Ngọc

"Sự cố vừa qua là điều tôi không thể tưởng tượng được trong đời mình. Tôi chỉ biết khấn ơn trên phù hộ và tự nhủ bản thân phải lạc quan, vui vẻ thay vì than khóc vì chuyện gì rồi cũng sẽ qua, cũng sẽ giải quyết được.

Tôi cảm ơn người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã ủng hộ tinh thần cho tôi trong quãng thời gian vừa qua. Cảm ơn ơn trên đã cho tôi thân thể như cũ, bố mẹ cho sao vẫn nguyên vẹn. Chỉ có chân và tay là còn sẹo. Phần ngực không hiểu sao lành chậm hơn các nơi khác trên cơ thể. Nhưng có sẹo cũng không sao, Ngọc sẽ làm phim "Đời Ngọc sẹo" tặng mọi người. Những lúc nằm dưỡng thương, tôi nhận được sự chăm sóc của mọi người, quà tặng cứ tấp nập gửi về. Hạnh phúc lắm mọi người ơi" - Hồng Ngọc chia sẻ.

Hồng Ngọc khẳng định, vụ nổ nồi xông hơi là một thử thách trong đời. Suốt thời gian điều trị, cô hạnh phúc khi gia đình nhỏ, gia đình lớn đều túc trực bên mình. Khi gặp tai nạn bị bỏng, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" cảm thấy mình may mắn khi có chồng và các con bên cạnh. Hồng Ngọc cảm động khi nhìn thấy những giọt nước mắt của ông xã.

Cấp cứu về, việc đầu tiên Hồng Ngọc làm là lấy gương soi mặt. Cô không nhận ra mình với khuôn mặt biến dạng, một bên mặt bị méo, môi sưng dài ra. Vậy mà, Hồng Ngọc không khóc thì chị chồng, mẹ chồng đã thay nhau khóc rồi.

Hồng Ngọc kể, "Thời gian đó, tôi không rời chiếc gương, soi mặt mình ngày đêm để xem vết thương tiến triển thế nào. Quan trọng hơn, vì môi tôi sưng dài, mất cảm giác, mở miệng thôi cũng khó khăn nên ăn uống cần phải có cái gương để mình biết đang đưa thức ăn vào vị trí nào. Bố chồng ngồi nhìn tôi ăn mà ông cũng khóc.

Tôi sợ nhất là khi đối diện với mẹ mình. Tôi đã nói hết lời rằng: "Má ơi, con ổn, con khỏe lắm không sao đâu" nhưng bà quả quyết tôi phải gọi video. Tôi sợ mẹ xỉu nên có nói trước là: "Mặt con hơi ghê chút xíu, má đừng giật mình nghe". Bà nhìn thấy xong thì vừa khóc vừa mắng: "Mày điên rồi con ơi, mặt mày như vậy mà mày nói bình thường...".

Sau sự cố bị bỏng, bà mẹ ba con thừa nhận, "Thời gian qua mọi thứ thay đổi quá nhiều và rồi nhận ra giá trị của cuộc sống không phải chỉ là vật chất, xa hoa, tiền tài, danh vọng mà chính là sự quan tâm yêu thương của những người xung quanh mình. Chính vì điều ấy đã làm mình suy nghĩ thật nhiều, nhận thấy mình may mắn quá vì được quá nhiều yêu thương. Nhủ lòng mình luôn ghi nhớ, luôn trân quý, có những món quà gửi từ những nơi rất xa, đây không phải là giá trị vật chất, nhưng đó chính là giá trị yêu thương vô bờ bến, rồi những lời cầu nguyện ấm áp chất chứa trong sâu thẳm đáy tim của mọi người dành cho mình"./.

Tố Uyên/VOV.VN
FBNV

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/ca-si-hong-ngoc-tai-xuat-rang-ro-xinh-dep-sau-su-co-bi-bong-noi-xong-hoi-1059410.vov