Ca sĩ Hàn Quốc qua đời vì tai nạn giao thông

Nam ca sĩ Tany đột ngột ra đi vào ngày 14.4 trong một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng.

Tany ra đi ở tuổi 21 bỏ lại bao kế hoạch âm nhạc dang dở

Ngày 15.4, công ty quản lý của Tany là HOM Company bất ngờ đưa ra thông báo về vụ tai nạn dẫn đến cái chết của giọng ca mới 21 tuổi. Thông báo cho biết: “Sáng sớm 14.4, Tany lên đường đi từ Jangdong-myeon (miền nam tỉnh Jeolla) đến Mokpo. Trong lúc đang di chuyển trên đường cao tốc Namhae, chiếc xe bốc cháy sau khi tông vào một vật chắn và anh ấy đã tử vong tại chỗ”. Được biết, Tany đi cùng một người bạn chưa rõ danh tính. Anh bạn 20 tuổi này cũng thiệt mạng trong sự cố đáng tiếc trên.

Cảnh sát tiết lộ đoạn đường xảy ra tai nạn lúc ấy khá ẩm ướt sau một trận mưa phùn. Cảnh sát cũng đang điều tra nguyên nhân va chạm và kiểm tra ADN, sau đó sẽ trả thi thể về cho gia đình tổ chức tang lễ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, khoảng 2 giờ 30 sáng 14.4, Tany gặp nạn khi đang trên đường đi gặp một người bạn khác ở Mokpo. Song song đó, cũng có vài trang báo khẳng định nam ca sĩ lúc đó đang đi thăm gia đình và vật chắn mà anh đâm phải là một công trình xây dựng.

Tany hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm âm nhạc hơn trong năm 2018, tuy nhiên chưa thực hiện xong thì anh đã ra đi mãi mãi

Tany tên thật là Kim Jin Soo, sinh năm 1997, ra mắt trong vai trò ca sĩ vào năm 2016 với ca khúc Always Remember, bài hát tưởng niệm những nạn nhân vụ chìm phà Sewol. Hồi tháng 1.2018, anh phát hành single thứ hai mang tên A Better Day và rục rịch tái xuất cùng album mới trong nửa cuối năm 2018.

Chẳng những bạn bè, gia đình của Tany vô cùng sốc và đau khổ mà làng giải trí Hàn Quốc cũng bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột này. Nhiều người không giấu được sự chua xót khi biết anh đang chuẩn bị tung album mới.

Sinh thời, Tany không quá nổi tiếng nhưng vẫn nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng bởi sự khiêm tốn và niềm đam mê với âm nhạc. Trong một bài phỏng vấn tháng trước, anh chia sẻ: “Đôi khi tôi không nhận ra mình đã trở thành ca sĩ nữa. Tôi thường nghĩ rằng mình cần làm việc chăm chỉ hơn”.

Ngày 16.4.2018 đánh dấu 4 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol và Always Remember do Tany trình bày một lần nữa sẽ được cất lên. Thế nhưng, bài hát không chỉ tưởng niệm hơn 300 nạn nhân xấu sổ mà còn là ca khúc buồn tiễn biệt người hát nó.

Thanh Đào

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ca-si-han-quoc-qua-doi-vi-tai-nan-giao-thong-953041.html