Ca sĩ hải ngoại Ngọc Ánh: 'Tôi sẽ hát tới khi hết thở nổi'

Cô ca sĩ đất Quảng lập gia đình sang Mỹ định cư cách đây nhiều năm. Rồi một ngày, Ngọc Ánh quyết định trở về quê hương làm lại từ đầu…

(iHay) Ngọc Ánh nổi tiếng như cồn vào những năm thập niên 90 với những ca khúc lay động lòng người: Sao em nỡ vội lấy chồng, Hương thầm, Mây lang thang, Hoàng hôn trên đại dương, Dấu chân địa đàng, Biển nỗi nhớ và em. Và đặc biệt là ca khúc Không dám đâu do nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền sáng tác phổ thơ đã đưa Ngọc Ánh trở thành ca sĩ được khán giả yêu thích nhất năm 1993 do báo chí bình chọn. Từ đỉnh cao vinh quang, cô ca sĩ đất Quảng lập gia đình sang Mỹ định cư. Rồi sau bao năm lưu lạc xứ người, Ngọc Ánh quyết định trở về quê hương làm lại từ đầu…

Sau ánh hào quang và đổ vỡ

Ngọc Ánh kể: “Hồi đó, sân khấu ca nhạc không nhiều như bây giờ đâu, ca sĩ chủ yếu hát trên đài truyền hình, đài phát thanh. Ai mà xuất hiện nhiều trên sóng là nổi tiếng ngay. Năm 1991, tôi may mắn được là khách mời tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM và đặc biệt nhất là khi ra Hà Nội hát nhiều lần ở Đài truyền hình Việt Nam và được phát liên tục nên khán giả mê lắm. Nơi đâu cũng đề nghị Ánh tới hát. Thế là ngược xuôi từ Bắc vào Nam, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái nơi nào tôi cũng tới. Tiếc nhất là năm 1993, khi ấy Bố Hoàng Hiệp và anh Diệp Minh Tuyền cử đi hát cho bộ đội Trường Sa với các thành viên Hội Âm nhạc TP.HCM, tôi bị lỗi hẹn mà tiếc mãi đến giờ… Ước gì, có chương trình nào đi Trường Sa tôi sẽ tham gia ngay”.

Giọng ca đình đám, nổi tiếng một thời Ngọc Ánh

Sống giản dị, dễ gần, dù lúc nổi tiếng nhất có khi chạy đến 10 sô một ngày nhưng cả cuộc đời đi hát, Ngọc Ánh không bao giờ có quản lý riêng. Chị “một thân, một mình” tự lên kế hoạch, nhận đi hát theo yêu cầu, đó là một nét đặc biệt của chị. Nhắc đến nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Ngọc Ánh cảm động: “Anh ấy sống nghĩa tình với tôi lắm. Cả đời làm thơ, anh ấy chẳng hề phổ thơ ai cả. Vậy mà khi tôi đưa bài thơ Không dám đâu đề nghị phổ nhạc, nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền đã vui vẻ nhận lời ngay mà chỉ một tuần sau là có tác phẩm. Ai ngờ, từ mối lương duyên bất ngờ của chúng tôi, ca khúc Không dám đâu nổi đình nổi đám và nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền được bình chọn là nhạc sĩ được yêu thích nhất của bạn đọc Báo Sóng nhạc.

Đang ở đỉnh cao nghệ thuật, năm 1997 Ngọc Ánh lập gia đình với một doanh nhân và đi theo tiếng gọi của tình yêu qua Mỹ sinh sống. Tại đây, vừa lo tròn bổn phận của người vợ, người mẹ, cuối tuần chị lại đi hát để đỡ nhớ nghề.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, thương con trơ trọi một mình trong những đêm chị vắng nhà đi diễn, Ngọc Ánh đưa con về Việt Nam với ông bà ngoại và chấp nhận làm người phụ nữ đơn thân. Lúc đó, con gái của chị mới 9 tuổi nhưng vì tương lai của con và mong ước của cha mẹ, chị sẵn sàng hy sinh tất cả.

Ước mơ làm liveshow ở Quảng Nam và Hà Nội

Bằng live show đình đám Dấu ấn năm 2014, Ngọc Ánh “mở màn” cho sự trở lại chinh phục khán giả trong nước. “Xa sân khấu khá dài vậy mà khi trở lại, mọi người vẫn còn yêu quí. Ngọc Ánh đi đâu, khán giả cũng đều nhận ra. Đó là điều hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ mà không dễ gì có được”, chị chia sẻ.

Và sự kết hợp trở thành cặp đôi “Song Ngọc”: Ngọc Ánh – Ngọc Tùng ăn ý hiện nay

Nhờ trời phú cho chất giọng thiên bẩm, Ngọc Ánh có thể hát đủ thể loại, nhưng hiện nay dòng nhạc Bolero đang được chị đầu tư. Ngọc Ánh cùng giọng ca trẻ Ngọc Tùng, một đứa em chị “phát hiện” mới đây khi cùng tham gia chương trình Thương quá Việt Nam. Ngọc Ánh nhận xét: “Tiếng hát Ngọc Tùng khỏe, truyền cảm và sâu lắng. Em tốt nghiệp trường Văn hóa nghệ thuật nên chuyên môn bài bản. Hai chị em kết hợp làm chung hai Album CD –DVD Thành phố buồn Ngày mai anh lên đường được khán giả vô cùng yêu thích. “Thừa thắng xông lên”, hiện nay Ngọc Ánh và Ngọc Tùng kết hợp với nhau đi diễn thành cặp đôi ‘song ngọc’ tung hoành khắp các sân khấu, tụ điểm.

“Trước Ngọc Tùng, tôi đã từng song ca rất ăn ý với ca sĩ Ngọc Sơn. Tuy nhiên thần tượng tôi nhất lại là ca sĩ Long Nhật. Hồi tôi nổi tiếng, Long Nhật chỉ là cậu bé chạy lon ton ngưỡng mộ giọng ca của tôi. Bây giờ, cậu ấy vẫn rất quí mến và luôn mong cùng tôi làm chung một đêm nhạc tại quê nhà tôi ở Quảng Nam. Tôi đang dự định sẽ làm thêm một show ở Hà Nội để nhớ về một thời gắn bó với thủ đô và tôi sẽ hát đến khi nào hết thở nổi mới thôi. Những đêm nhạc ấy không cần hoành tráng lắm nhưng ấm áp, sang trọng để tôi có thể tri ân khán giả lâu nay đã thương yêu Ngọc Ánh, cho Ánh có được những gì hôm nay”.

Lê Công Sơn

Lê Công Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ca-si-hai-ngoai-ngoc-anh-toi-se-hat-toi-khi-het-tho-noi-740476.html