Ca sĩ Duyên Quỳnh 'ế chúa' tới gameshow hẹn hò và cái kết bất ngờ

Duyên Quỳnh là Quán quân 'Người kể chuyện tình' 2019. Ca sĩ xinh đẹp, sắc sảo nhưng lận đận tình duyên này khiến ba chàng trai lấy hết võ để chinh phục. 'Hành lý tình yêu' tập 11 phát sóng 20h tối 23/8 trên VTV3.

Ca sĩ xinh đẹp, sắc sảo đi tìm nửa còn lại

Ca sĩ xinh đẹp, sắc sảo đi tìm nửa còn lại

Duyên Quỳnh được đào tạo bài bản tại Nhạc Viện TP.HCM, từng giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi âm nhạc, trong đó có Á quân Ban Nhạc Quyền Năng và Quán quân Người Kể Chuyện Tình. Không ít người theo đuổi nhưng cô vẫn chưa tìm thấy mảnh ghép còn thiếu.

Nữ ca sĩ Duyên Quỳnh

Hoàng Hiếu là chàng trai đầu tiên đến chinh phục. Anh đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. “Anh thích làm cho càng nhiều cô thích mình càng tốt”, bí mật khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo giải thích của anh, đó là động lực giúp bản thân hoàn hảo hơn. Hoàng Hiếu tin rằng đây cũng là điều mà người yêu anh nên cảm thấy tự hào vì “em đã chiến thắng các cô gái khác để anh chọn một mình em”. Thế nhưng Duyên Quỳnh lại không nghĩ vậy, vì cảm thấy quá áp lực.

Lập trình viên tên Phi Long đến từ Hà Nội, là chàng trai ngọt ngào. Duyên Quỳnh hơi e ngại vì “Giai Hà Nội rất giỏi trong việc đoán ý phụ nữ, vì thế rất đào hoa”. “Không phải lúc nào anh nói yêu cũng là thật”, bí mật đầu tiên gây choáng. Phi Long phân trần vào những lúc giận nhau hay xích mích, dù trong lòng có nhiều suy nghĩ hay buồn phiền về đối phương, nhưng để làm lành, anh vẫn thường nói “anh yêu em”. Đó cũng có thể coi là câu xin lỗi trước, để hàn gắn những tranh cãi đã có.

Hoàng Hiếu (từ trái qua), Phi Long và Ngọc Thưởng

Ngọc Thưởng là nhà đầu tư bất động sản, sau một hồi bị ban cố vấn căn vặn cũng khai ra mức tài sản 15 tỷ đồng ở tuổi 27. Ngọc Thưởng tự tin, chỉ cần người yêu nói thích gì, muốn gì, anh sẽ cố gắng đáp ứng theo khả năng. Đó cũng là lý do Ngọc Thưởng mang đến bí mật: “Anh không thích đoán ý phụ nữ, em thích gì thì phải nói”.

Ở vòng tiếp theo, “Em sẽ rất khó liên lạc với anh” là bí mật thứ hai theo của Thưởng. Duyên Quỳnh cũng cho rằng, bí mật này không xấu vì người đàn ông có thể bận rộn công việc, hay đi công tác nên mới khó liên lạc. Hari khuyên: “Đừng tốt bụng lắm sẽ bị thiệt thòi. Đừng hi sinh nhiều thứ vì đàn ông, chỉ nên vừa phải và nâng cấp giá trị bản thân lên”. Ngọc Thưởng, sau khi nghe những chia sẻ của ban cố vấn, anh cũng hứa nếu tìm được người con gái của mình, anh sẽ cố gắng điều tiết, cân bằng và không để người con gái đó cô đơn.

Hoàng Hiếu tiếp tục đưa ra một quan điểm gây tranh cãi: “Anh hay so sánh người yêu mình với các cô gái khác”. Cố vấn Hari Won bức xúc thốt lên “đóng vali này và đi về luôn”. Tuy nhiên, ý đồ của Hoàng Hiếu chỉ đơn giản là muốn người yêu hoàn thiện hơn mỗi ngày. Ngược với Hiếu, Phi Long đưa ra quan điểm: “Anh không thích em so sánh anh với người khác, dù chỉ bằng mắt”. Là một người phụ nữ thông minh, cá tính và sâu sắc, cô cho rằng bí mật này chứng tỏ Phi Long là chàng trai có chút gia trưởng nhưng lại tự ti. Vì vậy, Duyên Quỳnh đã chọn loại Phi Long đầu tiên.

Duyên Quỳnh quyết đóng vali của chàng trai thứ hai Phi Long vì "gia trưởng và có chút tự ti"

Ở vòng thứ ba, Ngọc Thưởng chứng minh mình là người rõ ràng, quyết đoán khi tiết lộ: “Anh thường chia tay rất dứt khoát”. Anh quan niệm, khi hết yêu là phải nói ngay để giải thoát cho nhau đi tìm hạnh phúc mới, không nên trách cứ nhau vì sẽ phí hoài thanh xuân của cả hai.

Bí mật cuối cùng của Ngọc Thưởng

Hoàng Hiếu gây bất ngờ khi đưa ra bí mật “Anh chấp nhận em có người thứ ba lúc yêu anh”. Anh chàng giải thích, ngoài việc tìm hiểu người yêu, chúng ta có quyền tìm hiểu luôn cả những người xung quanh để tìm người hòa hợp với mình nhất. Duyên Quỳnh nêu quan điểm, tình yêu là câu chuyện của hai người, nếu có người thứ ba cô sẽ lập tức chấm dứt. Chình vì vậy, Duyên Quỳnh đã dứt khoát đóng lại vali của Hoàng Hiếu và cho Ngọc Thưởng một cơ hội để tìm hiểu bí mật của mình.

Duyên Quỳnh khá cảm mến và cùng Ngọc Thưởng sánh đôi để tiếp tục tìm hiểu nhau

Ngọc Thưởng cũng đã tìm ra đúng bí mật thật của Duyên Quỳnh “Em vẫn yêu nếu bị lừa dối”. Duyên Quỳnh chia sẻ, dù người ta làm cho cô đau khổ thì cô vẫn đối xử với người ta hết lòng, cô không cảm thấy cách yêu của mình là dại khờ. Cô gái này chưa bao giờ thôi tin vào tình yêu, dù có bị lừa dối, dù chia tay nhưng vẫn có niềm tin và sẽ tiếp tục yêu bằng những cảm xúc mãnh liệt nhất và chân thành nhất. Họ chiến thắng mọi thử thách, có cơ hội tìm hiểu nhau ngoài đời.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/ca-si-duyen-quynh-e-chua-toi-gameshow-hen-ho-va-cai-ket-bat-ngo-1710450.tpo