Ca sĩ được Tuấn Hưng tặng ô tô: Bến đỗ an yên sau bao lận đận

Chia sẻ về cuộc sống gia đình đông con, anh tâm sự bằng cả tình thương của một người bố: 'Dù là một gia đình đông con, tôi luôn yêu thương các con như nhau vì đều là giọt máu của mình cả'.

Tú Dưa (tên thật là Anh Tú) xuất thân là ca sĩ của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu với 4 thành viên gồm Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Tường Văn và anh. Sau nhiều năm ca hát, Tú Dưa không gặt hái được nhiều thành công như các thành viên khác trong nhóm. May mắn thay, anh có duyên hơn với công việc sáng tác và đã tạo ra nhiều bản nhạc đình đám.

Đơn cử là ca khúc “Nắm lấy tay anh” do anh viết tặng cho ca sĩ Tuấn Hưng, góp phần tạo nên những cột móc mới cho sự nghiệp của người bạn thân. Trong nhóm, tình bạn thân thiết như anh em chí cốt của giọng ca Nắm lấy tay anh và ca sĩ - nhạc sĩ Tú Dưa khiến nhiều người nể phục. Nam ca sĩ Tuấn Hưng từng gây sốt khi chi hẳn 700 triệu đồng mua 1 chiếc ô tô tặng bạn thân vì thấy gia đình Tú Dưa di chuyển về quê bằng xe khách khá vất vả.

Tuấn Hưng và Tú Dưa là hai ông bố đông con nhất nhì V-Biz miền Bắc.

Tuấn Hưng và Tú Dưa là hai ông bố đông con nhất nhì V-Biz miền Bắc.

Trong số 4 thành viên, Tú Dưa có vẻ là người lận đận nhất với đường tình duyên khi trải qua đến 3 “lần đò” và có 4 người con. Năm 20 tuổi, anh đã có con (Linh Nhi) với cô bạn gái cùng trường. Đây là kết quả của mối tình xốc nổi khiến anh phải tìm đủ cách để nuôi con và làm gián đoạn sự nghiệp ca hát.

2 cô con gái thứ Ngân Hà và Lam Phương là “quả ngọt” của cuộc kết hôn tưởng chừng như viên mãn của anh với nữ vận động viên Wushu Thúy Hiền.

Không lâu sau, anh tái hôn với ca sĩ Phương Hà nhóm Nhịp Điệu nhưng họ cũng chỉ bên nhau 2 năm. Đến năm 2014, anh lên xe hoa lần thứ 3 với ca sĩ Lam Trang và có với nhau cậu con trai, tên là Su Su.

Hiện nay, anh và gia đình nhỏ của mình đang rất hạnh phúc. Để những đứa trẻ cùng cha khác mẹ được sống hòa thuận, ông bố 4 con từng nói với vợ 3 “10 năm trước, anh vẫn nói nếu em yêu anh thì mong em hãy thương các con anh. 10 năm sau khi chúng ta đã là vợ chồng và có thêm đứa con chung nhưng câu nói năm nào vẫn còn nguyên giá trị. Anh không bao giờ ích kỷ đến mức ngu xuẩn là bắt em, một cô gái khi đó 21 tuổi là phải thương yêu, chăm sóc các con chồng được. Điều này phải xuất phát từ tâm, từ trái tim của em.”

Qua những lời chia sẻ này, người hâm mộ phần nào cảm nhận được tình yêu thương mà Lam Trang dành cho các con riêng của chồng. Cô luôn quan tâm, chăm sóc và còn là người hướng dẫn, góp ý về chuyên môn âm nhạc cho các con.

Các con của Tú Dưa sớm bộc lộ sở thích và năng khiếu nghệ thuật. Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Thanh Nhạc, hệ Trung cấp Đại học Nghệ thuật Quân đội. Cô có niềm đam mê âm nhạc như bố và chia sẻ “đang phấn đấu trở thành một nghệ sĩ đa năng”. Hiện nay, Linh Nhi cũng đang tập tành sáng tác dưới sự chỉ đạo của bố.

Như chị cả, Ngân Hà và Su Su cũng có cùng tình yêu âm nhạc. Tú Dưa chia sẻ, trong số 3 chị em, Hà là người bộc lộ rõ cá tính và năng khiếu nghệ thuật nhất. Cô hiện đang trong giai đoạn ôn luyện để thi vào Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Còn cậu bé út Su lại cực kì đam mê chơi trống.

Duy chỉ Lam Phương lại có thiên hướng đi theo sự nghiệp thể thao như mẹ Thúy Hiền.

Chính vì có cùng niềm đam mê, âm nhạc là thứ kết nối gia đình Tú Dưa gắn bó hơn bao giờ hết. Theo lời Linh Nhi, mẹ kế Lam Trang là người thường chia sẻ với cô những kiến thức về âm nhạc, chỉ ra những yếu điểm và giúp Linh Nhi khắc phục. Linh Nhi cũng chia sẻ, cô và mẹ kế Lam Trang rất hợp và thân thiết. Thậm chí, có những chuyện cô bé sinh viên năm nhất chỉ có thể tâm sự được với Lam Trang mà không thể nói được với bố. Hai cô cháu vẫn thường vào bếp, cùng nhau mua sắm và dọn dẹp nhà cửa.

Trong một lần chia sẻ trên mạng xã hội, Tú Dưa rất hạnh phúc khi cô con gái thứ đã tâm lí tư vấn cho anh tặng quà Valentine cho “mẹ kế” Lam Trang. Anh tự hào xuýt xoa: “Chu đáo thế!” Dù không thể hiện trực tiếp, nhưng có thể thấy, ngoài sự bao dung có sẵn của Lam Trang dành cho các cô con gái riêng của anh, Tú Dưa cũng góp phần khiến tình cảm “mẹ kế con riêng” xích lại gần nhau. Trong một lần phỏng vấn, Linh Nhi chia sẻ lời dạy của bố: “Bố em vẫn thường nói, dù có như thế nào tất cả các con vẫn là anh chị em ruột và phải thương yêu nhau. Thế nên, chúng em đều không có khoảng cách và vẫn tâm sự, chia sẻ với nhau như những người bạn”.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình đông con, anh tâm sự bằng cả tình thương của một người bố: “Dù là một gia đình đông con, tôi luôn yêu thương các con như nhau vì đều là giọt máu của mình cả. Với các con, tôi luôn cố gắng dung hòa, chia sẻ và tâm sự bất kỳ lúc nào chúng muốn. Thật lòng tôi thấy mình may mắn vì con cái là của trời cho, là giọt máu hình thành từ tình yêu của bố mẹ, là kết quả của chặng đường đời mà tôi trải qua. Dù có bất kể điều gì, tôi không bao giờ cho phép mình bỏ rơi các con.”

Anh “hăm he” dặn dò các con rể tương lai: “Tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ là ông bố vợ đủ vui tính, đủ hòa đồng và đủ cái uy để các “ông con rể” sau này nên sống tốt và yêu thương con gái tôi, nếu không thì sẽ mệt mỏi với ông bố vợ này đấy!”. Đối với người đàn ông “3 lần đò”, quan điểm của anh là sẽ tập trung lo lắng cho con một cái nghề, để khi lớn lên, con có thể tự tin bước vào đời.

Hạ Mây

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ca-si-nhac-si-anh-tu-tim-duoc-ben-do-an-yen-sau-bao-lan-dan-512020118232124894.htm