Ca sĩ Ái Phương tổn thương khi ba mẹ bạn trai không thích cô vì làm nghệ thuật

Vì cho rằng công việc ca sĩ, MC là không đàng hoàng nên ba mẹ bạn trai từng không thích ca sĩ Ái Phương.

Phan Lê Ái Phương được nhiều người biết đến là một ca sĩ gây ấn tượng qua các ca khúc như "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Trót yêu", "Cô dâu"... Ngoài ra, Ái Phương còn làm MC.

Nữ ca sĩ là người khá kín tiếng về đời tư. Mới đây, Ái Phương tiết lộ chuyện từng bị bố mẹ bạn trai không thích vì nghĩ con gái làm nghệ thuật là không đàng hoàng.

Ca sĩ Phan Lê Ái Phương

Ca sĩ Phan Lê Ái Phương

Phan Lê Ái Phương trải lòng: "Nếu ba mẹ người ta không thích mình?"...1 chiếc váy, cùng số đo, nhưng tính cách khác chắc có lẽ cũng không còn hợp nữa. Hihi. Xem lại chiếc váy hôm nay mặc lên chương trình, rõ ràng là không còn hợp với mình, nhìn vào không thấy mình của hiện tại, chỉ chợt thấy chút kỷ niệm.

Chiếc váy 6,7 năm về trước gì đó mặc đi ăn đám cưới người chị gái của bạn trai mình lúc ấy. Nhanh thiệt, quay qua quay lại gần chục năm rồi.

Không biết duyên nợ thế nào, mặc chiếc váy kỷ niệm quay tập này, nghe tâm sự của em Huyền về quá khứ bị phụ huynh của bạn trai không hài lòng làm mình cũng chợt nghĩ về những gì đã qua.

Ba mẹ của bạn trai hồi xưa cũng e ngại ngành nghề của mình phức tạp, không đàng hoàng và mình có thể có cơ hội gặp người tốt hơn mà bỏ rơi bạn. Hay ít nhất đó là những gì bạn bị áp lực và bạn kể với mình.

Lúc đi đám cưới chị gái bạn, mình có nghe là:

- Bạn gái con anh chị đó hả?

- À bây giờ thôi, còn tương lai không biết.

Đây là chiếc váy Ái Phương từng mặc khi đi dự đám cưới của chị gái bạn trai cũ. Cô cho rằng bây giờ chiếc váy đã không còn hợp với mình.

Thực ra con nít thì tổn thương lắm, nhưng sau này va chạm nhiều, đi làm việc nhiều hơn, nghĩ lại cảm thấy tất cả cũng có lý do cho người lớn có nhiều định kiến và lo ngại. Khác nhau ở chỗ là, nếu có đủ duyên sẽ có cơ hội dành cho nhau để tìm hiểu, xây dựng niềm tin và lột bỏ rào chắn.

Nhưng đó là con Phương của sau này nghĩ lại, chứ còn con bé lúc đó còn ngu thì cũng chỉ bị quê là nhiều thôi hihi.

Cũng vì câu chuyện này, về sau mỗi khi hẹn hò với ai mình luôn đặt vấn đề trước: Em làm nghệ thuật, anh và gia đình anh có ngại không?

Mình đam mê nghề thì mình chấp nhận cái giá đó được, nhưng không phải ai cũng vậy, thế nên rõ ràng với nhau từ đầu, đỡ tổn thương về sau.

Đã không còn bé bỏng gì nữa rồi, nên khi bắt đầu 1 mối quan hệ tình cảm, mình hy vọng có thể tìm được người có nhiều giá trị tương đồng về cuộc sống, có thể làm bạn với người đó, với gia đình họ mà cả 2 bên đều không bị cảm giác ngượng ngùng như là mang 1 đôi giày không vừa, để có thể thoải mái về sau này.

Đừng buồn nhé nếu bạn bị gia đình của đối phuơng định kiến về bất cứ điều gì, tuổi tác, gia cảnh, nghề nghiệp, tiền bạc, xuất thân,… Nếu đủ duyên, sẽ có cơ hội cho đôi bên hiểu và thông cảm và yêu thương còn nhiều hơn nữa. Còn nếu không, hãy tin là ông trời vẫn luôn có những sự sắp đặt thích hợp ở phía trước.

Đời còn dài, mình yêu mình, yêu đời, đời mới yêu mình. Hihi. Xin lỗi vì hôm nay post tận 3 post nha, rảnh quá mà, làm gì ở nhà đâu, học xong tập xong học làm việc mà lại còn nhiều cảm xúc nữa, vài ngày tới tạm off hạn chế gây phiền toái do lắm lời".

Theo Thu Trang/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/ca-si-ai-phuong-ton-thuong-khi-ba-me-ban-trai-khong-thich-co-vi-lam-nghe-thuat/20200403124214808