'Cá sấu' thề đưa Zimbabwe sang trang, khó xử đối với vợ chồng Mugabe

Vòng xoáy bất ổn của Zimbabwe đã kết thúc khi ông Robert Mugabe đệ đơn từ chức Tổng thống. Ngay lúc này, cựu Phó tổng thống Emmerson Mnangagwa đã sẵn sàng tiếp nhận quyền lực.

Mnangagwa hay còn được biết với biệt danh cá sấu (bản thân ông cũng thích biệt danh này) đã trở lại Zimbabwe từ hôm qua, tức là chỉ vài giờ sau khi ông Mugabe tuyên bố từ chức. Hồi 5.11, ông Mnangagwa đã bị Tổng thống Mugabe sa thải và quyết định đó đã đẩy quân đội phải tiến hành vụ binh biến 10 ngày sau đó.

Ông Mnangagwa đã trốn sang Nam Phi ngay sau khi bị Tổng thống trừng phạt và không hề tiết lộ tung tích để đảm bảo an toàn cá nhân. Chỉ khi ông Mugabe chính thức từ chức và quân đội nắm quyền kiểm soát thì vị cựu Phó tổng thống 75 tuổi này mới quay trở lại.

Trong bài phát biểu đầu tiên khi trở về nước, Mnangagwa tuyên bố Zimbabwe đang bước vào một kỷ nguyên mới của nền dân chủ. "Hôm nay, chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một nền dân chủ mới và cởi mở. Chúng ta muốn phát triển nền kinh tế, chúng ta muốn có việc làm ", Mnangagwa nói với hàng ngàn người ủng hộ trước trụ sở đảng cầm quyền Zanu ở thủ đô Harare.

Do ông Mugabe từ chức mà chưa có phó tổng thống sau khi chính ông Mnangagwa bị sa thải nên quốc hội sẽ phải bầu một người mới. Đảng Zanu vốn chiếm 230/250 ghế tại quốc hội Zimbabwe đã thống nhất ủng hộ Mnangagwa nên nhiều khả năng vào ngày mai, ông Mnangagwa chính thức tuyên thệ làm tổng thống Zimbabwe.

Dù vậy, không phải ai cũng lạc quan. Welshman Ncube - lãnh đạo đảng đối lập nói: "Chúng tôi đều muốn Zimbabwe phải thật sự sang trang. Nhưng Mnangagwa là người bên cạnh Mugabe lâu năm, từng là một vị tướng. Tôi muốn mình đoán sai nhưng khó có thể là một Zimbabwe mới. Vẫn là người của Zanu nắm quyền".

Số phận của cựu Tổng thống Mugabe cũng là chủ đề đáng quan tâm. Nhiều người dân Zimbabwe khi ăn mừng nói rằng họ muốn thấy hai vợ chồng ông Mugabe phải trả giá sau gần 4 thập kỷ kéo lùi đất nước. Tuy nhiên, khả năng đó khó xảy ra vì giới quan sát cho rằng đã có sự trao đổi nhượng bộ thì ông Mugabe mới từ chức. Theo Telegraph, ông Mugabe đã tự nguyện rút lui để đổi lấy sự đảm bảo an toàn sau khi về hưu.

Hiện giờ cả cựu Tổng thống và cựu Đệ nhất phu nhân vẫn ở lại Zimbabwe và họ được đồng ý giữ lại nhiều tài sản quý giá, bao gồm các khu biệt thự. Nick Mangwana, lãnh đạo đảng Zanu ở London nói rằng: "Giờ ông Mugabe đã là một công dân bình thường. Hãy để ông hưởng thụ cuộc sống riêng tư". Mangwana cũng viết trên twitter: "Đây là lần đầu tiên Zimbabwe có một cựu tổng thống. Chúng tôi chưa biết các xử trí thế nào". Vẫn chưa thế biết có tiến hành cuộc điều tra nào vào cựu đệ nhất phu nhân Grace không. Bà Grace bị cho rằng có nhiều tài sản là thành quả từ quá trình vun vén khi chồng còn làm Tổng thống.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ca-sau-the-dua-zimbabwe-sang-trang-kho-xu-doi-voi-vo-chong-mugabe-76526.html