'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga: Trong mọi chuyện, phụ nữ vẫn là người bị thiệt thòi, tổn thương

12 năm, từ vai 'cá sấu chúa' Vũ Vũ trong 'Lập trình trái tim' được khán giả vô cùng yêu mến, hâm mộ đến 'tiểu tam' Nhã bị ghét cay ghét đắng trong 'Về nhà đi con'. Ở một khía cạnh nào đó, giữa vô vàn lời khen hết lời (trước đây) và ghét hết mức (ở hiện tại), Quỳnh Nga đã rất thành công với từng vai diễn đấy chứ.

Quỳnh Nga hồi của “Lập trình trái tim” gầy gò, đen nhẻm được mời vào vai chính. Bộ phim gây được tiếng vang lớn, được khán giả vô cùng yêu mến bởi nét diễn tưng tửng, đầy bản năng, tự nhiên của cô.
Rồi bẵng đi 12 năm, Quỳnh Nga không xuất hiện ở phim nào nữa, cô làm ca sỹ, rồi lấy chồng, và mới đây, cô tái xuất trở lại với thông tin vừa li hôn chồng. Và gây chú ý hơn cả là việc trở thành “tiểu tam” Nhã trong bộ phim đang hot nhất trên sóng truyền hình “Về nhà đi con”.

Được biết, sau khi “Về nhà đi con” phát sóng được vài tập thì Quỳnh Nga nhận được lời mời. Đạo diễn Danh Dũng có nói với cô diễn viên, đây là tuyến nhân vật khá hay, không phải vai chính song sẽ đẩy bộ phim lên cao trào. Nhân vật là một cô gái thông minh, cá tính, có khí chất song sẽ vướng vào một cuộc tình và làm người thứ 3. Nghe thế, Quỳnh Nga cho hay cô nhận lời mời ngay, bởi đây cũng là thời điểm cô muốn quay lại màn ảnh nhỏ, dù là vai chính hay phụ.

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga tái xuất trở lại trong phim Về nhà đi con. (Ảnh tư liệu)

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga tái xuất trở lại trong phim Về nhà đi con. (Ảnh tư liệu)

Quỳnh Nga kể lại, khi đọc hết kịch bản, Nga tự nhủ, trời ơi, tại sao lại đẩy một cô gái vào tình huống tội nghiệp như thế này. Phụ nữ khi đã yêu rồi thì mù quáng, bất chấp, không cần biết thiệt hơn. Rõ ràng cô ấy có thể có nhiều sự lựa chọn tốt hơn nhưng vẫn đâm đầu vào người đàn ông đấy. Nga chỉ mong mọi người nhìn ở nhiều khía cạnh. Ví dụ, người thứ 3 yêu mù quáng, họ làm mọi cách để chiếm lấy người đàn ông ấy, dùng nhiều thủ đoạn để hãm hại... thì rõ ràng họ sai. Nhưng ở nhân vật Nhã, khoảng 5-7 tập nữa, mọi người sẽ cảm nhận, hiểu được lý do tại sao cô ấy lại như vậy.

Quỳnh Nga bộc bạch, ở ngoài đời thực, có nhiều người rơi vào hoàn cảnh như Nhã. Một bàn tay không thể đập lên thành tiếng, mà luôn phải có thêm một bàn tay nữa. Có người thứ 3 thì phải có người thứ 2. Vốn trong bất cứ cuộc tình nào, người phụ nữ luôn chịu thiệt thòi và đau khổ nhất. Mình thấy buồn cho người vợ, và người thứ 3 cũng đáng thương không kém. Thế nên, phụ nữ phải tỉnh táo trong mọi mối quan hệ để không phải chịu đau khổ trong tình yêu.

Số phận cũng thật biết trêu ngươi khi thời điểm Quỳnh Nga trở lại màn ảnh nhỏ với vai Nhã “tiểu tam”, lại cũng là lúc xuất hiện tin đồn cô chính là người thứ 3 khiến hôn nhân của Việt Anh và Hương Trần tan vỡ. Nhưng những người trong cuộc có liên quan và bạn bè đã lên tiếng bảo vệ Quỳnh Nga. Thẳng thắn nhìn nhận về cuộc hôn nhân của mình, Quỳnh Nga chia sẻ: “Khi lập gia đình, Nga cũng từ bỏ công việc nhiều, chỉ hoạt động ca hát trong phạm vi cho phép mà thôi. Cho nên điều đó cũng hạn chế công việc, sự nghiệp của mình. Nhưng Nga chưa bao giờ hối tiếc về điều ấy! Sau đấy, quãng thời gian Nga bước ra khỏi cuộc hôn nhân. Điều ấy cũng không dễ dàng. Cuộc hôn nhân có khoảng thời gian rất đẹp, và Nga trân trọng quãng thời gian đó. Rồi cả hai dần dần không có tiếng nói chung, mất đi cuộc trò chuyện. Và có những việc Nga không biết phải nói với ai. Có lẽ, người kia cũng nghĩ như thế. Chúng tôi quyết định dừng lại, để có thể vẫn nhìn nhau, coi nhau là bạn. Hiện tại, chuyện buồn đã là quá khứ và Nga đang nỗ lực vì công việc gấp 100 lần”.

Trở lại với “Về nhà đi con” sau tập 62, kịch tính của bộ phim được đẩy lên cao trào. Nhân vật chính là Thư bị suy thai cấp, phải mổ cấp cứu. Trong khi đó, Vũ - chồng Thư lại không có mặt vì bận tình tứ với người tình mới là Nhã. Ngay sau tập phim, Quỳnh Nga đã chia sẻ lên trang facebook cá nhân: “Đến tập hôm nay thì Nhã bị ghét là đúng rồi nhé cả nhà. Cho ăn gạch và ném hội đồng đi thôi. Biết mười mươi mà không giữ khoảng cách lại còn”.

Quỳnh Nga bộc bạch, cô mong muốn khán giả sẽ ghét nhân vật Nhã chứ đừng ghét diễn viên. Vì vai phản diện nên nếu khán giả càng căm ghét Nhã, chứng tỏ vai diễn của Quỳnh Nga càng thành công. Nhã là một phụ nữ xinh đẹp, độc lập, tự tin, thành công về sự nghiệp, biết mình cần gì, muốn gì. Đó là hình mẫu rất nhiều phụ nữ hiện tại ngưỡng mộ, mong hướng tới. Khi ra đường bị khán giả ghét lây vì Nhã cô cũng buồn: “Lâu lâu mới nhận một vai mà vai này lại bị cả thế giới ghét. Tôi buồn chứ, khán giả không phân biệt được phim hay ngoài đời. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng vui vì mọi người đón nhận phim, nhớ ra mình. Nói chung, được nhớ và bị ghét nên tôi buồn vui lẫn lộn”. Quỳnh Nga chia sẻ thêm: “Trong hình ảnh Nga đang muốn hướng tới bây giờ, có chút bóng dáng của Nhã. Đó chính là sự độc lập về kinh tế, công việc và tự chủ. Chỉ có điều Nga không bao giờ giống Nhã, không làm người thứ ba xen vào bất cứ cuộc tình, hạnh phúc của người nào. Tôi nghĩ, phụ nữ đừng nên đặt mình vào cái thế đi vào con đường ngõ cụt, đánh mất hết mọi thứ chỉ vì yêu...”.

Tuy không thể tiết lộ cụ thể về kết cục của mối quan hệ Nhã và Vũ nhưng Quỳnh Nga nhận xét: “Nếu Nhã không xuất hiện, bộ phim sẽ có một cái kết rất lửng lơ”.

Theo Quỳnh Nga, hiện tại, cô đã vơi bớt những nỗi buồn vì cuộc hôn nhân tan vỡ, cuộc sống của cô 80% là niềm vui, công việc đi theo guồng quay, có nhiều dự án phía trước. Bên cạnh cô cũng luôn có người thân, bạn bè. Cô cảm thấy may mắn vì luôn có những người bạn thân giúp cô vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ca-sau-chua-quynh-nga-trong-moi-chuyen-phu-nu-van-la-nguoi-bi-thiet-thoi-ton-thuong-156164.html