Cá Ông dài hơn 3m chết dạt vào đầm Nha Phu

Đang đánh bắt hải sản ở đầm Nha Phu (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa), một ngư dân thấy vật thể màu đen lớn nổi trên biển. Khi đến gần, người này phát hiện đó là một con cá Ông đã chết với một vết thương lớn trên mình.

Hình ảnh vết thương trên lương cá Ông do người dân ghi lại.

Tối 21.6, người dân thôn Cát Lợi (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) hoàn tất việc an táng cá Ông theo nghi thức địa phương.

Ông Tô Minh Cường (42 tuổi, trú tại thôn Cát Lợi) cho biết, khoảng 13 giờ ngày 21.6 đang chạy ghe trên đầm Nha Phu, đoạn giữa Hòn Thị với Đảo Khỉ thì thấy vật có màu đen lập lờ dưới mặt biển. Khi cho ghe quay lại, ông Cường thấy cá Ông đã chết.

Clip do ông Tô Minh Cường ghi lại lúc phát hiện cá Ông trên Đầm Nha Phu.

"Theo phong tục địa phương, tôi liền dùng dây thừng cột lại, kéo về bờ để báo cho các lão ngư biết và an táng”- ông Cường nói.

Cá Ông trên có chiều dài 3,2m, cao hơn 1m và nặng khoảng 7 tạ. Quá trình đưa cá lên bờ người dân phát hiện trên lưng cá có một vết tròn sâu, rộng 7cm... Theo nghi thức của địa phương, đến ngày 24 (âm lich) tháng sau, người dân sẽ đưa xương cốt cá ông về thờ tại Lăng Ông Nam Hải của xã.

Trước đó, năm 2014, một con cá Ông Kìm dài 1,7m cũng trôi dạt vào vùng biển Nha Phu và được người dân thôn Cát Lợi chôn cất. Theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển Khánh Hòa, cá Ông xuất hiện là điềm may mắn.

P.Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ca-ong-dai-hon-3m-chet-dat-vao-dam-nha-phu-614196.ldo