Khán giả cả nước vỡ òa cảm xúc khi Anh Đức ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam

Kết thúc hiệp 1, khán giả cả nước vỡ òa cảm xúc khi Anh Đức ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Cờ đỏ ngập trời mừng Việt Nam vô địch

Video: Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng

Ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; bà Lê Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; ông Đặng Gia Túc - Phó ban Nội chính T.Ư và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh hòa vào dòng người mừng chiến thắng

Ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; bà Lê Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; ông Đặng Gia Túc - Phó ban Nội chính T.Ư và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh hòa vào dòng người mừng chiến thắng

Hàng vạn người có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) để xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Hết hiệp 1, CVĐ Trần Anh vui mừng cho biết: "Hôm nay đội tuyển Việt Nam đá rất hay. Chúng ta đã dẫn trước 1-0 trong hiệp đầu và tôi dự đoán hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng với tỉ số 3-1".

Hàng ngàn người dân có mặt tại khu vực HH Linh Đàm trước màn hình lớn để theo dõi trận đấu.

Hôm nay, Hà Nội tạnh ráo nên rất thuận lợi cho các CĐV theo dõi và cổ vũ tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) trời mưa lớn. Tuy nhiên, bất chấp thời tiết, hàng ngàn người hâm mộ vẫn mặc áo mưa, che ô ngồi dưới mưa để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Vỡ òa cảm xúc

Dòng người nhuốm đỏ phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) hò reo ăn mừng sau khi tuyển VN có bàn thằng mở màn trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Ông Đặng Quốc Khánh, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Video: Biển người đỏ rực đổ về sân Mỹ Đình cổ vũ cho tuyển Việt Nam nhìn từ flycam

TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng

Chiều 15/12, tại các khu trung tâm nơi có đặt những màn hình led lớn phục vụ người hâm mộ xem trận chung kết lượt về VFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Myanmar, dòng người đổ về ken đặc những con đường.

"Không còn một chỗ trống. Tất cả đang chuẩn bị cho một sự bùng cháy của bữa tiệc bóng đá"- một nam cổ động viên có mặt trên phố đi bộ Nguễn Huệ từ rất sớm nói.

"Tự hào Việt Nam - Korea" đã từ lâu trong lòng người hâm mộ bóng đá VN đã in sâu hình ảnh của người thầy đến từ xử sở kim chi Hàn Quốc - huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo.

Từ buổi trưa các bạn trẻ đã diện áo màu cờ Tổ quốc háo hức đợi chờ trận đấu của đội tuyển nhà. Hàng trăm màn hình lead cỡ lớn đã được dựng lên tại nhiều địa điểm ở TP.HCM để phục vụ người hâm mộ.

Hàng triệu trái tim Việt Nam như nín thở chờ giây phút nhìn thấy đội tuyển nhà ra sân.

"Tự hào quá Việt Nam ơi" - những em bé theo ba mẹ chứng kiến sự tự hào của đội tuyển nhà khi bước vào trận chung kết lịch sử.

Một niềm tin rất lớn của các cổ động viên nước nhà dành cho tuyển thủ VN, họ tin vào sự nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ VN.

Người hâm mộ tin đội nhà sẽ dành chức vô địch VFF Cup 2018.

Niềm háo hức thể hiện rõ trên gương mặt các cổ động viên.

Đông đảo người nước ngoài cũng chứng kiến trận chung kết của tuyển Việt Nam.

Cờ Việt Nam và Hàn Quốc được người hâm mộ mang theo cùng nhau để cổ vũ đội tuyển nhà và HLV Park Hang Seo.

Những chiếc cúp vàng được cổ động viên đưa diễu hành trên đường phố Sài Gòn.

â

Vài giờ trước trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, hàng vạn cổ động viên từ nhiều nơi trên cả nước đổ về sân vận động Mỹ Đình.

Những nụ cười rạng rỡ của người hâm mộ trước giờ bóng lăn.

Băng rôn khẩu hiệu cùng tiếng hò reo "Việt Nam vô địch" là điều dễ nhận thấy trong dòng người cổ động.

Các cổ động viên "check in" trước trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình.

Một cổ động viên có khuôn mặt khá giống thầy "phù thủy" Park Hang Seo, thu hút được sự chú ý của nhiều người hâm mộ.

Kiểu tóc khá độc đáo cùng dòng chữ "Tự hào Việt Nam" trên chiếc áo choàng, khiến chàng trai nổi bật giữa đám đông.

"Hòa chung không khí cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước trận đấu, chiều nay, tôi đưa các cháu đi cổ vũ với niềm tin chúng ta sẽ vô địch", chị Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Tài xế Grab nghỉ làm chở con gái đi cổ vũ các cầu thủ.

Vào 19h30 hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận đấu chung kết lượt về tại sân vận động Mỹ Đình. Sau 10 năm chờ đợi, chúng ta đang gần chiếc cúp vô địch hơn bao giờ hết, với ưu thế kết quả hòa 2-2 sau trận chung kết lượt đi.

Video: CĐV Việt Nam chào đón CĐV Malaysia trước trận chung kết lượt về AFF Cup

Trưa 15/12, khoảng 2.000 CĐV Malaysia đã đến Việt Nam sẵn sàng tiếp lửa cho các cầu thủ của họ trong trận chung kết đối đầu với tuyển Việt Nam.

Nhóm CĐV này đang ở gần khu vực cầu Chương Dương chờ xe để di chuyển về SVĐ Mỹ Đình.

Một nhóm CĐV Malaysia trong trang phục áo vàng ở khu vực gần sân Mỹ Đình. Họ được các CĐV Việt Nam chào đón nồng hậu và liên tục nói "thank you so much".

Một cô gái chụp ảnh chung với CĐV đội bạn trước giờ bóng lăn.

Tất cả đều tin các cầu thủ đội mình sẽ chiến thắng.

CĐV nước ngoài này được các bạn nước chủ nhà tìm mua vé giúp.

Tất cả đều như người một nhà trong lễ hội bóng đá ở sân Mỹ Đình.

Nhìn những hình ảnh này ít ai nghĩ rằng sau vài tiếng nữa khi trận bóng kết thúc họ sẽ người cười - kẻ khóc.

Khoảng 16h, dàn máy cày độc đáo của các CĐV đến từ Sóc Sơn đã đến sân Mỹ Đình sẵn sàng "cháy" cùng các cầu thủ.

Họ là một trong số những CĐV ấn tượng nhất trong buổi chiều hôm nay.

Dù thời tiết Hà Nội đang rét hơn 10 độ C nhưng với CĐV này "tấm áo Park Hang Seo" đã đủ sưởi ấm anh trong ngày hội bóng đá trên sân Mỹ Đình.

Một CĐV lớn tuổi ngồi xe lăn cùng người nhà ra sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Em nhỏ cũng hòa chung không khí bóng đá sôi động trên sân Mỹ Đình.

Video: CĐV Hà Nội 'hóa trang' dàn máy cày diễu phố cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Lái máy cày lên Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển

Nhóm CĐV Hà Nội lái 5 chiếc máy cày tới SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ cho ĐT Việt Nam.

Được biết đây là nhóm CĐV đến từ huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Để có màn cổ vũ "chất" như vậy, nhóm đã mất gần 1 tuần để chuẩn bị.

Nhóm CĐV này bắt đầu di chuyển từ ngoại thành vào buổi trưa, nhưng tới gần 15h họ mới tới được SVĐ Mỹ Đình. Trên hành trình của mình, nhóm còn đi qua cả nhà tiền vệ Quang Hải tại huyện Đông Anh.

Dù việc sử dụng máy cày để cổ vũ không còn là hiếm, nhưng vẫn thu hút được nhiều sự chú ý, nhất là trên cung đường mà nhóm đi qua.

Hình ảnh tiền đạo Công Phượng được dán trên đầu máy.

Phía sau là một tấm ảnh chụp chung giữa ông bầu Đoàn Nguyên Đức và HLV Park Hang Seo. Bầu Đức chính là người lên ý tưởng mời thầy Park về dẫn dắt ĐT Việt Nam, cũng như chi trả toàn bộ lương cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

Dù còn 5 tiếng nữa mới đến giờ thi đấu, nhưng hàng nghìn cổ động viên đã đổ về sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho thầy trò HLVPark Hang - Seo.

Ở trận chung kết lượt đi, Việt Nam đã hòa Malaysia với tỉ số 2 - 2. Với luật bàn thắng sân khách nên chỉ cần hòa với tỷ số 0-0 hoặc 1-1 là đội tuyển Việt Nam sẽ bước lên bục vinh quang. Nếu Việt Nam và Malaysia hòa nhau 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ. Khi ấy, loạt luân lưu định mệnh sẽ quyết định đội đăng quang. Hầu hết các CĐV đều có niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của đội nhà.

Tranh thủ dịp này, nhiều người kinh doanh đánh cả ô tô chở nước uống, cờ quạt băng rôn ra bán kiếm lời.

Những chiếc áo in hình HLV Park Hang - Seo được bày bán rất nhiều.

Bên trong sân, hàng rào an ninh được thiết lập. Trong trận đấu này, Công an TP Hà Nội sẽ huy động tối đa lực lượng và phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự để trận chung kết diễn ra an toàn.

'Cúp vàng AFF Cup' khổng lồ cao 2,1m trước trận chung kết Việt Nam - Malaysia

Video: Cận cảnh chiếc "cúp vàng AFF Cup 2018" khổng lồ cao 2,1m

Sáng 15/12, chiếp cúp vàng AFF Cup tượng trưng được đặt trên một xe bán tải đối diện sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thu hút được sự quan tâm của nhiều cổ động viên.

"Cả gia đình tôi đi mua vé để vào sân vận động cổ vũ cho đội tuyển nhưng vé nay đắt quá, giá trên chục triệu/cặp. Vì vậy, chúng tôi sẽ cổ vũ ở bên ngoài sân cỏ. Khi thấy chiếc cúp vàng tượng trưng này, khát khao chiến thắng càng thổi bùng trong tôi và tôi tin chúng ta sẽ giành được cúp vàng thực sự về tay", ông Vũ Văn Hà (45 tuổi, Chí Linh, Hải Dương) chia sẻ.

Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc độc đáo, anh Trần Hổ (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liền lấy máy điện thoại di động lưu lại khoảnh khắc." Tôi tin đội tuyển của chúng ta sẽ giành chiếc cúp vàng cho dân tộc, khi đó, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy chiếc cúp thật sự", anh Hổ cho hay.

Một cổ động viên cầm trên tay tấm vé vào sân xem trận chung kết.

Các em nhỏ cũng hào hứng chụp ảnh kỉ niệm bên chiếc "cup khổng lồ".

"Chúng tôi mất một đêm để làm chiếc cup AFF tượng trưng này. Vật dụng làm hoàn toàn bằng xốp. Trong chiều nay, chúng tôi sẽ hoàn thành trang trí những phần còn lại. Tôi tin đội tuyển chúng ta sẽ mang về chiếc cúp vàng thật sự trong trận đấu vào 19h30 hôm nay", ông Vũ Tiến Dũng (Giám đốc công ty tổ chức sự kiện Sao Việt, đơn vị chế tác chiếc Cup AFF tượng trưng) cho hay.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-tiep-ca-nuoc-huong-ve-san-my-dinh-cho-doi-man-trinh-dien-cua-tuyen-thu-viet-nam-va-malaysia-d446009.html