CĐV rơi nước mắt khi trọng tài dùng VAR, khiến Việt Nam thua Nhật Bản

Nhiều cổ động viên rơi nước mắt khi trọng tài sử dụng công nghệ VAR, cho Nhật Bản hưởng quả phạt 11 m, khiến tuyển Việt Nam thua chung cuộc 0-1.

18:43 24/01

Vợ tuyển thủ Quế Ngọc Hải gửi lời động viên chồng

Trước trận tứ kết giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào tối nay, chị Dương Thùy Phương (vợ tuyển thủ Quế Ngọc Hải) gửi lời động viên đến chồng cùng đồng đội và mong đội cố gắng thi đấu giành kết quả thuận lợi nhất.

"Đội tuyển Việt Nam thường có duyên và tự tin hơn ở những lượt đá luân lưu và mang lại chiến thắng. Nhật Bản được đánh giá mạnh hơn nhưng hy vọng trận đấu tối nay các anh sẽ lại vượt qua đội bạn và đi vào vòng trong", Thùy Phương nói. Ảnh: H.N

18:43 24/01

Công nhân tất bật lắp 5 màn hình LED phục vụ người hâm mộ Sài Gòn Do phố đi bộ Nguyễn Huệ đang thi công đường hoa Tết Nguyên đán, UBND TP.HCM lắp 5 màn hình LED tại đường Lê Duẩn để chiếu trận tứ kết giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản tối 24/1.

18:44 24/01

Bố mẹ Công Phượng đặt niềm tin vào con trai

Vợ chồng ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa (bố mẹ cầu thủ Công Phượng) cũng đặt niềm tin vào con trai và đồng đội: “Nếu được vào sân, với cái duyên, tôi tin Phượng sẽ ghi bàn, đem chiến thắng về cho đội tuyển chúng ta”.

Theo ông Bảy, tối nay gia đình vẫn có ấm nước chè, đĩa lạc rang để mời mọi người đến xem và cổ vũ cho đội tuyển. Trận tứ kết diễn ra lúc 20h tối nay nên mọi người sẽ đến xem đông, gia đình rất vui là nơi để người dân tụ họp, cổ vũ cho đội tuyển cũng như Công Phượng. Ảnh: Phạm Hòa.

18:45 24/01

Người nhà cầu thủ chờ đợi chiến thắng trước trận Việt Nam - Nhật Bản Bố cầu thủ Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải đều nhận định trong bóng đá không phải đội yếu hơn sẽ thua. Vì thế họ tin đội tuyển Việt Nam sẽ tạo cơn địa chấn, dành chiến thắng.

18:46 24/01

Hát vang Quốc ca trên bầu trời Dubai

Quốc ca Việt Nam được người hâm mộ hát vang trên bầu trời Dubai. Dù kết quả trận đấu tối nay có ra sao, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn là những người hùng trong mắt người hâm mộ nước nhà. Ảnh: Thuận Thắng.

18:54 24/01

Lắp màn hình lớn ở phố núi

Ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư huyện Con Cuông (Nghệ An), chia sẻ với Zing.vn để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, huyện Con Cuông cho lắp trước một màn hình lớn tại sân vận động huyện để phục vụ người dân đến xem và cổ vũ cho đội tuyển. Ảnh: Nguyễn Đình Hùng.

19:01 24/01

Bố của Trọng Hoàng kỳ vọng tuyển Việt Nam thắng trong hiệp phụ

Ông Nguyễn Trọng Hường (bố Trọng Hoàng) nhận định tuyển Nhật Bản là đội bóng mạnh, hơn hẳn các cầu thủ chúng ta về chiều cao, thể lực và kỹ thuật. Tuy nhiên, trong bóng đá không ai nói trước được điều gì, trái bóng tròn nên ông Hường hy vọng Việt Nam sẽ thi đấu tốt, giành chiến thắng trước đối thủ.

“Tôi chúc chúc Hoàng và các đồng đội sức khỏe, thi đấu tốt, tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên, giành chiến thắng trước tuyển Nhật Bản. Là người Việt Nam, tôi dự đoán Việt Nam sẽ chiến thắng tối thiểu trước đối thủ Nhật Bản trong hai hiệp phụ của trận đấu”, bố Trọng Hoàng kỳ vọng. Ảnh: Phạm Hòa.

19:04 24/01

Tiểu thương Đà Nẵng treo cờ kín chợ, cổ vũ đội tuyển Việt Nam Chiều 24/1, chợ Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) rợp cờ Tổ quốc do tiểu thương mang đến cổ vũ tuyển Việt Nam trước trận cầu với Nhật Bản trong trận tứ kết Asian Cup.

19:10 24/01

Người hâm mộ đổ xô mua cờ, băng rôn cổ vũ

Anh Vũ, ngụ quận 12 (TP.HCM) cùng con trai tên Bảo lái ôtô chở đồ cổ vũ lên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1 để bán. Người hâm mộ liên tục đến mua hàng và thổi thử cây kèn "khổng lồ" của con trai người bán hàng. Ảnh: Lê Quân.

19:17 24/01

Người dân đổ về nơi có trang bị màn hình lớn để xem bóng đá

19h15, đường Lê Duẩn (TP.HCM) tương đối thông thoáng, xe lưu thông bình thường. Trên tuyến này, nhiều người hâm mộ cho biết họ đang di chuyển về điểm xem trực tiếp với 5 màn hình hai bên đường.

Cụ bà bán cờ, băng rôn cổ vũ ở TP.HCM. Ảnh: Lê Quân.

19:23 24/01

Người dân Sài Gòn tranh thủ ăn tối bằng bánh mì chờ tiếng còi khai cuộc

Đến 19h15, hàng trăm người dân tập trung về khu vực có trang bị 4 màn hình lớn ở Công viên 30/4 (TP.HCM) để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều bạn trẻ dùng bữa tối với các món bánh mì, đồ ăn nhanh tại công viên để chờ tiếng còi khai cuộc trận Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Lê Trai.

19:26 24/01

Cảnh sát chặn đường trước giờ bóng lăn

19h20 lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức chặn hai đầu đường Lê Duẩn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pastuer. Ảnh: Lê Quân.

19:31 24/01

Phố Nguyễn Huệ ở Sài Gòn vắng người hâm mộ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đang được thi công công trình Đường hoa xuân 2019 nên cơ quan chức năng quyết định tổ chức điểm xem bóng đá cho người dân ở đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur). Những lần trước, đường Nguyễn Huệ là nơi được đặt nhiều màn hình lớn để phục vụ người dân.

Người dân đến đường Lê Duẩn - nơi được đặt màn hình lớn để theo dõi trận đấu. Ảnh: An Huy.

19:46 24/01

Quốc kỳ Hàn Quốc trong dòng người cổ vũ

Người hâm mộ đến điểm xem bóng đá đường Lê Duẩn (TP.HCM) mang theo quốc kỳ Việt Nam và Hàn Quốc để cổ vũ đội tuyển. Ảnh: Lê Quân.

19:52 24/01

Bố cầu thủ Bùi Tiến Dũng dự đoán Việt Nam thắng Nhật Bản: 1-0

Tại nhà trung vệ Bùi Tiến Dũng, từ sớm người thân và hàng xóm đã tới nhà để chờ xem trận đấu Việt Nam - Nhật Bản. Họ mong Việt Nam sẽ có được kết quả thuận lợi để vào bán kết. Ông Bùi Như Quang đã ngồi cùng hàng xóm và nhận định Việt Nam chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản. "Các con sẽ có trận đấu khó khăn nhưng sẽ có kết quả tốt. Nhật Bản mạnh và họ mong chiến thắng nhưng Việt Nam sẽ vượt qua họ", ông Quang nói.

Ông Bùi Như Quang (giữa) cùng hàng xóm chờ tiếng còi khai cuộc. Ảnh: Phạm Trường.

20:00 24/01

Người hâm mộ ở Sài Gòn ngồi san sát chờ tiếng còi khai cuộc

Người hâm mộ ngồi san sát cổ vũ cho các cầu thủ. Ảnh: Lê Trai.

20:16 24/01

Tiếng hò reo vang dội khu phố ở Hà Nội

Tại ngõ Hàng Cháo (phía sau Svđ Hàng Đẫy, Hà Nội), các quán cà phê, quán ăn đêm đều bố trí màn hình lớn phục vụ khách cổ vũ đội tuyển. Tiếng hò reo, cổ vũ vang dậy cả khu phố. Ảnh: Quang Huy.

20:22 24/01

Mẹ trung vệ Tiến Dũng hồi hộp xem con và đồng đội thi đấu

Từ lúc tiếng còi khai cuộc phát lên, bà Dương Thị Hường (mẹ trung vệ Tiến Dũng) hồi hộp theo dõi từng bước chân của con trai và các cầu thủ. Những đợt bóng lên, bà cùng người dân thị trấn Đức Thọ lại đứng lên vỗ tay, hò hét. "Hôm nay tôi mang chiếc áo in hình con trai, những trận đấu trước khi mang áo các cầu thủ thường chơi rất hay và may mắn. Hi vọng trận đấu này các con sẽ lại có những cơ hội đó", bà Hường nói giữa trận đấu. Ảnh: Phạm Trường.

20:24 24/01

Khách du lịch nước ngoài cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Ảnh: Lê Quân.

20:31 24/01

Người hâm mộ cảm kích vì công nghệ VAR

20:34 24/01

Người hâm mộ nhảy cẫng trước đợt lên bóng của Công Phượng

20:38 24/01

Vỡ òa cảm xúc

Bà Dương Thị Hường (mẹ trung vệ Tiến Dũng, áo đỏ) cùng người thân và hơn 50 cổ động viên như vỡ òa khi bàn thắng của Nhật Bản vào lưới Việt Nam không được công nhận. Ảnh: Phạm Trường.

20:44 24/01

Người hâm mộ tiếc nuối cơ hội của Quang Hải trước khung thành tuyển Nhật Bản

Ảnh: Liêu Lãm.

20:47 24/01

CĐV Việt vui sướng khi trọng tài dùng VAR hủy bàn thắng của Nhật Bản Sau tình huống trọng tài tham khảo công nghệ VAR và không công nhận bàn thắng bên phía Nhật Bản, các cổ động viên Việt Nam hò reo vui sướng.

20:52 24/01

Tình huống VAR 'cứu thua' cho tuyển Việt Nam Phút 26 trong trận tứ kết giữa tuyển Việt Nam với Nhật Bản, công nghệ video hỗ trợ trọng tài lần đầu tiên được sử dụng trong lịch sử Asian Cup.

21:22 24/01

Người hâm mộ rơi nước mắt khi Việt Nam bị dẫn bàn

Ảnh: Phạm Thắng.

21:25 24/01

Người lao động đứng bên đường cổ vũ cho đội tuyển

Ảnh: Quang Anh.

21:34 24/01

Các cung bậc cảm xúc của cổ động viên

Cảm xúc của các cổ động viên tại Nhà văn hóa thanh niên khi đội tuyển bị thủng lưới và trận đấu đang trôi về những phút cuối. Ảnh: Liêu Lãm.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-roi-nuoc-mat-khi-trong-tai-dung-var-khien-viet-nam-thua-nhat-ban-post911422.html