Cả nhà nguy kịch, con út tử vong: Do máy phát điện?

Chủ tịch UBND xã Thổ Châu đã phân tích về hai khả năng dẫn tới việc 3 người trong gia đình ông B. nguy kịch, một người đã tử vong.

Liên quan tới vụ việc 1 người chết 3 người nguy kịch trong một gia đình, sáng 13/5, trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, H.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, hiện tại sức khỏe của người mẹ và con trai đang rất nguy kịch và đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu, còn người bố đã qua cơn nguy hiểm.

Các nạn nhân trong vụ việc gồm ông N.V.B (43 tuổi), bà L.T.T (33 tuổi, vợ ông B), N.V.K (15 tuổi, con ông B) và bé trai N.T.Y (10 tuổi, con trai út ông B). Riêng bé Y. đã tử vong tại thời điểm người dân phát hiện.

"Ông B. đã qua cơn nguy hiểm, hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại Trung tâm y tế huyện và vẫn chưa thể trò chuyện, cung cấp thông tin", ông Dừng cho hay.

Nhận định về nguyên nhân sự việc, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu cho rằng khả năng lớn là do gia đình đã chạy máy phát điện cả đêm, nên có thể bị ngộ độc cabonic.

Vợ chồng ông B. cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Thanh Niên

Vợ chồng ông B. cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Thanh Niên

Theo ông Dừng: "Bình thường gia đình chỉ chạy máy nổ đên khoảng 12h đêm là tắt, nhưng hôm đó có thể là cả nhà ngủ quên, lượng khí oxi hết trong khi lượng khí cabonic do máy nổ thải ra quá nhiều nên khiến gia 4 người bị ngộ độc".

Hơn nữa, gia đình ông B. hiện đang thuê 1 phòng trọ nhỏ, sau đó ngăn ra làm 2 phòng gia đình cùng ở. Vì vậy không gian trong phòng rất chật hẹp, bí bách.

Về một khả năng khác được đặt ra đó là gia đình ông B. bị ngộ độc thức ăn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, tối hôm trước đó gia đình ông B. dùng cơm với cá lưỡi trâu chiên và thịt vịt kho gừng. Về điểm này, ông Dừng nhận định cá lưỡi trâu không gây có độc, một số trường hợp chỉ có thể gây dị ứng, nổi mẩn đỏ bên ngoài ra, không thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Tuy nhiên, ông Dừng cho biết, nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 12/5, hàng xóm không thấy các thành viên trong gia đình ông B. thức dậy nên sang đập cửa gọi không ai trả lời, liền báo cơ quan chức năng và phá cửa vào bên trong. Lúc này bé Y. đã tử vong còn 3 người khác nguy kịch.

Nhận được tin báo, Cảnh sát biển Vùng 4 đã điều tàu CSB4039 khẩn trương ra Thổ Châu đưa 3 người trong gia đình ông B. đến Trung tâm y tế huyện Phú Quốc cấp cứu.

Đến khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, nạn nhân N.V.K đã đến trung tâm được chuyển thẳng đến khoa Hồi sức điều trị khẩn cấp. Hai nạn nhân còn lại được đưa đến khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê, không thể đo được huyết áp.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Võ Thành Dũng, Phó giám đốc Trung tâm y tế H.Phú Quốc chia sẻ, hiện Trung tâm đã lấy lượng thức ăn đang còn lưu giữ tại nhà và dịch dạ dày của các nạn nhân để xét nghiệm tìm ra nguyên nhân.

Cùng ngày 13/5, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng trên địa bàn.

Vụ việc được phát hiện vào chiều tối 12/5 một người con đi làm về mở cửa nhà phát hiện cha mẹ là vợ chồng ông Nguyễn Văn Xin (64 tuổi) và bà Đoàn Thị Thúy (63 tuổi, cùng ở phường Nhơn Bình) nằm chết trên vũng máu, khắp người đầy vết thương.

Theo một số người dân địa phương, vào chiều cùng ngày nhiều người dân nghe thấy trong nhà ông Xin có nhiều tiếng la hét, xô xát nhưng không ai vào được vì gia đình đã khóa 2 lớp cửa.

Được biết, vợ chồng ông Xin cùng là giáo viên về hưu, từ nơi khác đến khu vực 2 (phường Nhơn Bình) sinh sống gần 1 năm nay.

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/ca-nha-nguy-kich-con-ut-tu-vong-do-may-phat-dien-3379939/