'Cả nhà nằm cạnh nhau trên tum, không còn lối thoát'

Khói tỏa ra mù mịt từ nhà bên cạnh, hàng xóm bật dậy nhưng không cách nào phá cửa, cứu người. Đám cháy được dập tắt, nhưng gia đình 4 người và một bào thai không gặp may mắn.

Trưa 4/4, T. bước ra khỏi căn nhà còn nghi ngút khói trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội). Đôi giày của lính cứu hỏa phủ kín bột giấy, bông và hạt thấm hút, những chất liệu bên trong tã của trẻ em.

"4 người nằm trên tầng tum, chuồng cọp quây kín không thoát được", người lính cứu hỏa ngồi thụp xuống vỉa hè, nói trong lúc cầm chai nước đổ xuống bàn tay vừa bới tìm các thi thể ở đám cháy.

0h ngày 4/4, khi người dân phố Tôn Đức Thắng đang chìm vào giấc ngủ, ngọn lửa bùng lên dữ dội ở ngôi nhà số 311. Trong nhà có 4 người tuyệt vọng kêu cứu. Từng chồng tã giấy và đồ sơ sinh bị ngọn lửa nuốt dần.

Đám cháy lúc nửa đêm

Ông Nguyễn Thanh Bình, hàng xóm của gia đình nạn nhân, nhớ lại khoảng thời gian ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà 3 tầng.

"Lửa lan rất nhanh, khói mù mịt mà cửa thì khóa", ông Bình nói.

Cả đêm, những người dân quanh con phố không ai ngủ nổi. Tiếng còi cứu hỏa hú liên tục. Mọi hy vọng cứu người bị dập tắt khi cảnh sát đưa thi thể của 4 người ra khỏi hiện trường vụ cháy sáng 4/4. Cả gia đình, trong đó có một đứa trẻ chưa kịp chào đời, chết trong vụ cháy.

Theo ông Bình, cả đoạn đường Tôn Đức Thắng khi ấy náo động bởi tiếng người dân hô hoán nhau kêu cứu, dập lửa và gọi cảnh sát.

Những người xung quanh đều biết trong ngôi nhà khi đó có ít nhất 4 người, là hai vợ chồng chị Hồng, bố đẻ của chị và cô con gái 10 tuổi. Chị Hồng đang mang thai 3 tháng.

Nhiều người dân áp sát tầng một căn nhà để phá cửa nhưng bất thành vì quá nóng, khói mù mịt. Khi đám cháy đã bùng lên dữ dội, xe cứu hỏa mới xuất hiện.

"Kể cả cảnh sát chữa cháy khi tới cũng chưa thể tiếp cận ngay. Lửa và khói quá nhiều. Họ mất một lúc để phá cửa", nhân chứng kể.

 Tầng tum của căn nhà 3 tầng, nơi lính cứu hỏa tìm thấy các thi thể. Ảnh: Hải Nam.

Tầng tum của căn nhà 3 tầng, nơi lính cứu hỏa tìm thấy các thi thể. Ảnh: Hải Nam.

Trong khi đó, bà Thảo, người chứng kiến vụ việc, cho biết đã nghe thấy tiếng kêu cứu của người trong căn nhà đang bốc cháy.

"Tôi thấy có người trong nhà kêu cứu và cố thoát thân, nhưng họ không dám chạy ra vì lửa bén vào hàng hóa ở tầng một và trước cửa, bùng lên dữ dội", bà Thảo kể lại.

Người hàng xóm miêu tả lại căn nhà trước khi bị cháy. Đó là một cửa hàng bán đồ bỉm sữa, trước cửa nhà có rất nhiều khung để trưng bày hàng hóa, khi lửa bắt nguồn từ tầng một đã bịt lối thoát của các nạn nhân.

"Nhà bên cạnh vừa mất 2 chiếc xe máy. Đêm hôm ở đây phức tạp nên cửa nhà ai cũng khóa kiên cố. Nhưng đến lúc có hỏa hoạn thì không biết thoát thế nào", bà Thảo ngậm ngùi nói.

Cả đêm, không người dân nào trên khu phố ấy chợp mắt nổi. Mọi người túa ra, theo dõi quá trình chữa cháy của cảnh sát, hy vọng một phép màu sẽ đến với những người sống trong căn nhà đó. Nhưng tất cả kết thúc khi cảnh sát đưa 4 thi thể ra khỏi hiện trường sáng cùng ngày.

Tìm lối thoát trong tuyệt vọng

N.V.T., chiến sĩ cứu hỏa thuộc Đội Cảnh sát PCCC khu vực 2, cho biết việc chữa cháy diễn ra từ 0h30, nhưng phải gần 4 giờ sau, lực lượng chức năng mới dập được lửa.

Lực lượng cứu hộ vào bên trong và tìm thấy thi thể các nạn nhân tại tầng tum, khu vực được quây song sắt và tôn như chuồng cọp, không có lối thoát.

Các thi thể ở sát bên nhau, nằm dưới một lớp tro và mảnh vụn của hàng hóa. Việc bới mảnh vụn để đưa các thi thể ra khiến việc cứu hộ mất nhiều thời gian.

"Lúc đó có phá được cái chuồng cọp thì cũng khó thoát, tầng tum trên cao, rất khó nhảy sang nóc nhà bên cạnh", T. kể lại.

Theo thông tin ghi nhận của Zing, sáng 4/4, thi thể của 4 nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường, chuyển đến nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa. Nhiều người thân của gia đình đã đi từ Phú Xuyên lên để nhận thi thể.

Người thân nạn nhân đau đớn khi có mặt tại hiện trường. Ảnh: Hải Nam.

Trao đổi với Zing, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội, cho biết vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng.

Danh tính các nạn nhân được xác định: Nguyễn Thạc Thi (81 tuổi), Nguyễn Ánh Hồng (40 tuổi, con của ông Thi, đang mang thai khoảng 3 tháng), Đinh Hùng Vỹ (38 tuổi, chồng chị Hồng) và Đinh Hà Tuệ Mẫn (10 tuổi, con gái của chị Hồng và anh Vỹ).

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND Hà Nội, cho biết ông và lãnh đạo TP đang làm việc đột xuất, đưa ra phương án chỉ đạo, xử lý vụ cháy ở quận Đống Đa.

Trước mắt, lãnh đạo TP giao cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như công tác cứu nạn, cứu hộ.

'Cháy rất to, mọi người không thể vào cứu nạn nhân được' Nhân chứng cho biết đám cháy lớn khiến lực lượng cảnh sát PCCC gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường, mọi người không thể vào trong để cứu nạn nhân.

Mỹ Hà - Ngọc Tân - Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ca-nha-nam-canh-nhau-tren-tum-khong-con-loi-thoat-post1200614.html