Cả ngàn sinh viên Làng đại học sợ xanh mặt khi kiếng vỡ, tôn bay sau mưa

Nhiều sinh viên đã ùa xuống sân vì thấy gió xoáy giật quá mạnh luồn sâu vào các khu nhà. Sáng sớm ngày 19.11, khu vực quận Thủ Đức TP.HCM lại tiếp tục có mưa.

Nhiều sinh viên ở các khu ký túc xá ĐHQG TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng vì mưa gió lớn. Thời điểm gió lốc luồn dữ dội qua các tòa nhà, nhiều sinh viên đã ùa ra sân vì hoảng loạn

Ban quản lý Ký túc xá (KTX) ĐHQG TP.HCM đã nhanh chóng điều động lực lượng đến khắc phục sự cố do gió lốc kèm mưa to tối 18.11, thống kê thiệt hại cơ sở vật chất cũng như kiểm tra sức khỏe sinh viên và nhắc nhở sinh viên hạn chế đi lại tại các tòa nhà đang hư hỏng.

Lực lượng lao công đã bắt đầu dọn dẹp từ sớm

Các xe chuyên dụng được điều động để khắc phục sự cố

Đích thân ông Trần Thanh An (Giám đốc BQL KTX ĐHQG TP.HCM) đã trực tiếp đến chỉ đạo khắc phục sự cố tại các tòa nhà KTX khu B

“Hiện tại chưa thống kê chính xác được thiệt hại về vật chất, nhưng may mắn là toàn bộ sinh viên vẫn được an toàn. BQL đang điều động toàn bộ lực lượng để khắc phục sự cố, trưởng nhà phụ trách từng tòa nhà đang nhanh chóng kiểm tra mọi nguy cơ gây nguy hiểm. Trong đó tiêu chí an toàn cho sinh viên được đưa lên hàng đầu, tài sản tính sau”, ông An cho biết.

Đến khoảng 9 giờ 30 sáng 19.11, KTX đã có điện trở lại sau khi đường dây điện được khắc phục.

Trước đó, chiều 18.11, do ảnh hưởng của cơn bão số 14, một cơn lốc đi qua khu vực làng ĐHQG TP.HCM đã khiến một số tòa nhà KTX của hàng chục nghìn sinh viên tan hoang.

Theo ghi nhận, trước 18 giờ, khu vực này vẫn không có dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng một cơn lốc kèm theo mưa to đột ngột ập đến đã gây hoảng loạn cho sinh viên và nhân viên các khu nhà.

Riêng ở khu B, gió rít dữ dội qua các tòa nhà cao tầng đã làm vỡ nhiều cửa kính và thổi bay đồ vật từ các tầng cao xuống đất. Trong số đó, 2 tòa nhà kiên cố D5, D6 lại thiệt hại nhiều nhất. Các bức tường kính và trần nhà bị gió giật rơi sập xuống ngay chỗ các sinh viên đang ngồi ăn tối và sinh hoạt. Nhiều sinh viên tháo chạy vì hoảng sợ đã té ngã và xây xát nhẹ.

Cơn lốc dữ khiến hàng loạt cây xanh ngã rạp dưới sân, nhiều mái tôn bị cuốn bay khắp nơi, cả ghế đá, xe thùng chở thức ăn cũng bị lật nhào. Chỉ 15 phút mưa gió hoành hành, KTX khu B đã trở nên tan hoang.

Hàng loạt cây xanh ngã rạp trong khuôn viên KTX khu B

Toàn bộ hệ thống điện, nước trong KTX đã mất sau sự cố

2 tòa nhà D5, D6 ở KTX khu B chịu thiệt hại nặng nhất. Tại tầng trệt, nhiều bức tường bằng kính bị vỡ vụn, nằm ngổn ngang với la phông rơi, bàn ghế bị lật nhào. Các khung kính lớn còn ngã rạp xuống các ban công

Nhiều mảnh tôn từ các nhà tiền chế bị gió thổi tốc lên và cuốn xa hàng trăm mét

Những cây dù của các hàng quán chỉ còn trơ lại khung sườn

Rác ngập các hệ thống cống rãnh, nước dâng khiến cá nhảy cả lên sân

Nhiều đồ dùng sinh hoạt của sinh viên rơi xuống từ lầu cao. Dưới sân, các ghế đá, thùng rác bị lật nhào

Dây điện đứt nằm la liệt trên sân

Bên ngoài, hàng loạt cây xanh bật gốc, gãy đổ chắn khắp các đoạn đường dẫn về KTX. Xe cẩu lập tức được cơ quan chức năng điều đến hiện trường dọn dẹp để đảm bảo an toàn cho sinh viên

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Thanh An, Giám đốc Ban quản lý KTX ĐHQG TP.HCM cho biết lúc chiều gần tối, KTX khu B xuất hiện gió giật rất mạnh nên 50% cây cối trong khu này bị gãy đổ, bật gốc. Cửa kính ở tầng trệt tòa nhà B4, B5 KTX bị gió giật bể kính. Rất may 13.000 sinh viên đang ở khu B vẫn an toàn, không ai bị thương. Ông An cũng cho biết nhiều cây ngoài đường trước KTX cũng bị gió quật đổ, ảnh hưởng đến đường dây điện gây mất điện ở KTX.

Hoài Nhân - Vũ Phượng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ca-ngan-sinh-vien-lang-dai-hoc-so-xanh-mat-khi-kieng-vo-ton-bay-sau-mua-901551.html