'Cả một trời Âu thương nhớ' tại tòa lâu đài tráng lệ trên đỉnh Tam Đảo

Mang 'hơi thở Châu Âu' với vẻ đẹp bí ẩn bồng bềnh sương khói, nơi đây tựa như cổ tích, trở thành nguồn cảm hứng cho những ai yêu thích chụp ảnh.

Château De Tam daoTòa lâu đài đồ sộ này thực chất là khách sạn Château De Tam Dao nằm tại vị trí đắc địa của đỉnh núi Tam Đảo. (Ảnh sưu tầm).

Bao quanh là núi non điệp trùng, từng lớp sương mờ bồng bềnh khiến tòa lâu đài nguy nga trở nên bí ẩn. (Ảnh sưu tầm).

(Ảnh sưu tầm).

‘Khách sạn lâu đài’ có kiến trúc pha trộn giữa phong cách Neo-Gathic và Phục Hưng với những mảng tường viền gỗ sẫm màu, mái nhọn lớp đá cẩm thạch. (Ảnh: Sưu tầm)

(Ảnh sưu tầm).

(Ảnh sưu tầm).

Hơi thở Châu Âu ngay từ lối đi vào với tường gạch, sân lát đá và những ngọn đèn mờ ảo. (Ảnh: Nguoisantin)

Khách sạn có 9 phòng Vip được thiết kế đặc biệt, trang bị đầy đủ tiện nghi. (Ảnh sưu tầm).

Vào sáng sớm, khi đỉnh tòa nhà chạm mây trời, đứng từ đây có thể ngắm và tận hưởng không gian trong lành của mảnh đất Tam Đảo (Ảnh: Thecoffeethon).

Hoàng hôn buông xuống, tòa lâu đài lại chìm trong biển đỏ cam rực rỡ, kỳ diệu như câu chuyện ở "xứ sở Disney". (Ảnh tranducnam77)

Nơi đây được coi là nguồn cảm hứng cho những ai yêu thích chụp ảnh. (Ảnh Dulich Today).

Ảnh: Tổng hợp

An Chi

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ca-mot-troi-au-thuong-nho-tai-toa-lau-dai-trang-le-tren-dinh-tam-dao-73138.html