'Cả một đời ân oán' tập 50: Bà Lan khóc vì bị cháu nội đuổi khỏi nhà

Gặp Dung để thể hiện quyết tâm đưa Bình trở về Vũ Gia nhưng bà Lan lại bị chính cháu nội phản ứng và đuổi ra khỏi nhà.

'Cả một đời ân oán': Bà Lan rơi nước mắt khi bị cháu nội mắng độc ác Tập 50 bộ phim Cả một đời ân oán, sau khi biết được kết quả ADN, bà Lan đến nhà Dung đòi nhận cháu nhưng Bình không chấp nhận. Cậu nói bà nội độc ác khiến bà Lan rơi lệ.

Đăng đã đi xét nghiệm và kết quả cho thấy Bình chính là con ruột của anh và Dung. Nhờ Đăng bảo lãnh và rút đơn kiện, Bình đã được thả tự do sau thời gian bị tạm giam. Thế nhưng, Bình vốn không ưa gì Vũ Gia nên khi biết mình là con ruột của Đăng, cậu cũng không lấy làm vui vẻ, thậm chí còn không giấu được sự hằn học.

Trước mặt Đăng, Bình tự nhận mình là người thiếu giáo dục còn gia đình Vũ Gia là những người sống trên tiền nên "không đủ tư cách để liên quan đến gia đình Đăng".

Bình cương quyết không nhận Đăng là cha.

Bình cương quyết không nhận Đăng là cha.

Đăng giải thích rằng chính mình cũng không biết việc Dung mang thai khi rời Vũ Gia. Dù vậy, Bình vẫn không chấp nhận. Không chỉ phản ứng với những câu nói của Đăng, Bình còn tuyên bố "bố tôi đã chết ở ngoài biển rồi. Tôi chỉ có một bố nuôi là bố Hòa".

Bình sau đó đến tìm gặp Ngân nhưng lại bắt gặp cảnh Nguyên đưa Ngân trở về nhà. Bình tức giận bỏ đi và không nói với Ngân lời nào. Hiểu cảm xúc của Bình, Ngân đã hẹn Bình tại địa điểm quen thuộc và đợi bạn trai hơn một tiếng đồng hồ. Khi gặp, Ngân khuyên Bình nên thông cảm cho Nguyên vì Nguyên khi ấy quá say nên không làm chủ được bản thân.

Tuy nhiên, Bình lại cho rằng Ngân đang bênh vực Nguyên. Cậu tuyên bố chia tay Ngân để cô được sống cuộc đời sung sướng ở Vũ Gia thay vì viết tiếp câu chuyện tuổi thơ với một chàng trai nghèo.

Ngân chỉ muốn hai người hiểu nhau hơn vì dù gì Nguyên và Bình cũng là anh em. Nhưng Bình lại tự ái và bỏ đi.

Khi biết sự thật, bà Lan yêu cầu Đăng bằng mọi giá phải đưa Bình trở về sống tại Vũ Gia.

Cùng thời điểm đó, bà Lan đã tìm đến nhà Dung trách móc cô là người mẹ không có trách nhiệm khi đã để Bình trở thành người có quá nhiều khiếm khuyết. Đáp lại, Dung khẳng định Bình không sai khi muốn bảo vệ Ngân.

Dung cũng thẳng thắn cho rằng bà Lan cũng là người có lỗi trong chuyện vừa rồi. Chính hành động kiện tụng của bà Lan đã làm sự việc thêm rắc rối trong khi hai bên hoàn toàn có thể ngồi nói chuyện với nhau.

Trước lý lẽ của Dung, bà Lan tuyên bố sẽ không bao giờ xuống nước. "Nhất định tôi sẽ đưa thằng bé về đúng chỗ của nó", bà Lan khẳng định.

Bình quát mắng và đuổi bà Lan ra khỏi dù biết đó là bà nội của mình.

Đúng lúc đó Bình xuất hiện. Thái độ của Bình đối với bà Lan vẫn không thay đổi dù biết đó là bà nội của mình. Khi bà Lan tái khẳng định về việc sẽ đưa Bình về Vũ Gia để được nuôi dạy, giáo dục tốt nhất, Bình thẳng thừng nói cậu sẽ ở với mẹ.

Khi bà Lan nhắc lại chuyện năm xưa và cho rằng Dung biết mình mang thai nhưng không nói ra để trả thù Vũ Gia, Bình không còn giữ được bình tĩnh. Bình lớn tiếng cho rằng bà Lan quả là người ác độc đúng như lời bà ngoại cậu nói.

Sau khi xúc phạm bà Lan, Bình trợn tròn mắt và bất ngờ đuổi bà Lan ra khỏi nhà của mình. Trước thái độ gay gắt của cháu nội, bà Lan đã rơi nước mắt trong đau khổ.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-mot-doi-an-oan-tap-50-ba-lan-khoc-vi-bi-chau-noi-duoi-khoi-nha-post849537.html