Cà Mau thông báo vụ cưỡng chế rúng động dư luận

Vụ cưỡng chế tháo dỡ nhà, đẩy gia đình ông bà Phạm Hoàng Kiếm- Lê Thị Hiến, ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú (Cái Nước, Cà Mau) vô gia cư, vào vòng lao lý và 13 cán bộ tham gia cưỡng chế bị thương tích.

Tại cuộc họp báo thường kỳ do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì vào chiều ngày 8/8, vụ cưỡng chế thi hành án tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú (Cái Nước, Cà Mau) chiếm hầu hết thời gian.

Ông Huỳnh Minh Hiệu, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mai báo cáo: “Vụ cưỡng chế tháo dỡ nhà của ông Phạm Hoàng Kiếm và bà Lê Thị Hiến tiến hành vào lúc 9 giờ ngày 7/8, vấp phải sự chống đối của đương sự nhưng hoàn thành việc cưỡng chế lúc 17 giờ cùng ngày”.

Ngôi nhà khoảng 67,5 m2 vừa bị cưỡng chế tháo dỡ là nơi sinh sống của 7 người trong gia đình ông Kiếm, bà Hiến. Bốn người bị bắt giữ, còn con trai là Phạm Công Nguyên và em rể là Nguyễn Văn Bé lẩn trốn.

“Gia đình cố liên lạc để động viên chồng tôi và em trai ra đầu thú nhưng chưa được", bà Phiếm nói.

Hất xăng, châm lửa đốt đoàn cưỡng chế

Ông Huỳnh Minh Hiệu báo cáo: “Lực lượng tiến hành cưỡng chế triển khai quyết định vào lúc 9 giờ ngày 7/8, gia đình bà Hiến chống đối, châm lửa đốt xăng pha mỡ, làm bỏng 10 cán bộ (đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau 5 người, chuyển về Bệnh viện đa khoa Cái Nước 4 người và chuyển 1 bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Ngoài ra, 3 cán bộ chiến sĩ bị xây xát nhẹ".

Đại tá Đỗ Chí Công, Phó GĐ Công an tỉnh Cà Mau cho biết: “Đây là vụ cưỡng chế bị gây nhiều thương tích cho lực lượng, đông nhất là công an tham gia hỗ trợ".

Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng công an huyện Cái Nước thông báo: “Chúng tôi chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ 'chống người thi hành công vụ'. Việc tạm giữ trong thời gian 3 ngày, nếu cần gia hạn 9 ngày để điều tra và có đủ căn cứ sẽ xử lý theo pháp luật”.

Tìm hiểu của phóng viên, được biết phần đất có diện tích hơn 4.600 m2 đã được ông Lê Vũ Khi (ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước) bán cho người khác, nhưng gia đình người chị ruột của ông Khi là bà Lê Thị Hiến, đang ở trên phần đất này, không chịu di dời đi nơi khác.

Bà Hiến cho rằng phần đất này bà được cha mẹ lúc còn sống cho lại 3.000 m2 nhưng chỉ làm giấy tay, không tách thửa trong sổ đỏ của ông Khi, vì vậy, bà nhất định không di dời. Chủ đất mới khởi kiện ra tòa, TAND H.Cái Nước tuyên án, buộc gia đình bà Hiến phải di dời nhà cửa, trả lại đất cho người mua.

Khoảng 9 giờ ngày 7/8, Chi cục thi hành án H.Cái Nước (Cà Mau) tổ chức cưỡng chế phần đất của ông Lê Vũ Khi để thi hành án. Bất ngờ đoàn công tác bị gia đình bà Lê Thị Hiến phản ứng. Con trai bà Hiến là Phạm Văn Nguyên cùng em rể Nguyễn Văn Bé đã hất xăng vào đoàn cán bộ rồi bật lửa đốt.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ca-mau-thong-bao-vu-cuong-che-rung-dong-du-luan-1450861.tpo