Ca khúc về đội tuyển U23 VN gây chú ý trong Sing My Song mùa 2

Ca khúc về đội tuyển U23 Việt Nam của Jun Đăng Dũng và R Tee để lại nhiều ấn tượng ở đêm thi đầu tiên của Sing My Song mùa 2.

 Sau thành công của mùa đầu tiên lên sóng cuối năm 2016, Sing My Song – Bài hát hay nhất đã trở lại vào tối 4/3 thu hút nhiều nhân tố tài năng.

Sau thành công của mùa đầu tiên lên sóng cuối năm 2016, Sing My Song – Bài hát hay nhất đã trở lại vào tối 4/3 thu hút nhiều nhân tố tài năng.

Có thể nhận thấy, cảm hứng để các thí sinh sáng tác rất thân thuộc, đó chính là cuộc sống, những sự kiện diễn ra hàng ngày. Cặp đôi Juun Đăng Dũng và R Tee chọn màn cầu hôn gây chú ý hồi đầu năm của Trường Giang và đội tuyển U23 Việt Nam để đưa vào ca khúc Yêu bạn được không?. "Tình yêu như quả thính được bắt từ mười một mét sân thôi, ông muốn mình là Tiến Dũng hay là khán giả ngồi ngoài sân thôi", câu hát về U23 khiến khán giả và HLV thích thú. Dù Đức Trí tận dụng mối quan hệ trong giới hip hop để thuyết phục nhưng cuối cùng cặp đôi lại chọn về đội Giáng Son như một món quà tặng sinh nhật cô.

Tiết mục Yêu bạn được không? Jun Đăng Dũng và R Tee làm sân khấu nóng lên với ca khúc Yêu bạn được không?.

Những thành viên khác biệt, “lộn xộn” về tính cách nhưng với âm nhạc, Lộn xộn band chỉ còn sự hòa hợp. Bởi thế, ca khúc Người yêu tôi không có gì để mặc nói lên tình trạng của các bạn nữ khi tủ quần áo kín đồ nhưng lúc nào cũng than không có gì để mặc vừa vui nhộn, đời thường vừa mang màu sắc riêng, Lộn xộn band lập tức được 4 HLV gạt cần chọn và không ngừng nhún nhảy theo. Dù vậy, đội thi quyết định về với huấn luyện viên Lê Minh Sơn.

Nguyễn Hương Ly tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, trong đó có Sing My Song mùa đầu tiên nhưng may mắn chưa khi nào mỉm cười với cô. Đến với chương trình, cô thể hiện ca khúc Chưa bao giờ như bây giờ nói về việc một cô gái không tin vào tình yêu "sét đánh" nhưng cuối cùng lại bị rung động trước một chàng trai ngay lần đầu gặp. Với việc về đội Đức Trí, đây sẽ là khởi đầu mới để Hương Ly có thể khẳng định khả năng của mình.

Từng gây chú ý khi tham gia The Voice mùa đầu tiên và vào đội Thu Minh, Quốc Huy trở lại nhưng trong sân chơi mới, vai trò đa dạng hơn là sáng tác âm nhạc. Anh thể hiện ca khúc Về nhà, kể về câu chuyện của những người con xa xứ đang học tập và làm việc tại nước ngoài. Ca từ ý nghĩa, giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát khàn đặc trưng chinh phục được Hồ Hoài Anh, sau đó là Đức Trí và Giáng Son. Và Hồ Hoài Anh - giám khảo đầu tiên trao cho Quốc Huy cơ hội – chính là người anh chọn để đồng hành trong các vòng tiếp theo.

Bùi Lan Hương với ca khúc Mâu thuẫn là một nhân tố bất ngờ. Ngay từ những câu hát đầu tiên, thí sinh này khiến khán giả bất ngờ bởi chất nhạc văn minh nhưng được truyền tải qua một giọng hát êm ả pha chút ma mị. Đánh giá về tiết mục này, HLV Lê Minh Sơn cho biết: "Một giọng hát rất lạ, đây là thể loại âm nhạc rất văn minh, một cách hát trễ nải rõ từng lời một như mật rót vào tai, bạn hát làm mình nhớ đến những ca sĩ ở thế hệ trước".

Hakoota Dũng Hà là gương mặt không còn xa lạ nhưng chưa thực sự bứt phá. Kinh nghiệm biểu diễn giúp anh chinh phục được cả 4 HLV khi thể hiện ca khúc Dưới tán lá phong non. Bài hát nói về cảm giác bất chợt của người thanh niên yêu một phụ nữ lớn tuổi hơn. Trong khi các HLV khác khen ngợi Hakoota Dũng Hà thì Đức Trí cho biết anh sẽ giúp thí sinh hoàn thiện nhiều hơn về cách viết. Và Đức Trí thành công trong việc thuyết phục thí sinh này.

Phạm Ngọc Quỳnh Như, em gái của Phạm Hồng Phước thể hiện ca khúc Em đã chủ động rồi nha với nội dung hồn nhiên, tươi vui và đáng yêu đúng như độ tuổi 18 của cô. Đây cũng là sáng tác đầu tiên cô viết khi quyết định tỏ tình với người mình yêu và đã thành công. Đáng tiếc, Quỳnh Như lại không thành công khi “tỏ tình” với 4 HLV.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-khuc-ve-doi-tuyen-u23-vn-gay-chu-y-trong-sing-my-song-mua-2-post823516.html