'Cá heo đen' – nhà tù giam giữ những tên sát nhân bệnh hoạn, nguy hiểm nhất nước Nga

700 tù nhân đang bị giam giữ trong IK-6 hay còn gọi là Black Dolphin (Cá heo đen) đều là những kẻ ấu dâm, giết người hàng loạt, ăn thịt người, khủng bố tồi tệ nhất của nước Nga.

Cái tên Black Dolphin được bắt nguồn từ bức tượng điêu khắc cá heo có màu đen được tạo bởi chính những người tù nhân ở đây.

Bức tượng cá heo đen tại bãi cỏ của nhà tù

Bức tượng cá heo đen tại bãi cỏ của nhà tù

Black Dolphin nằm ở gần biên giới gần Kazakhstan, được coi là nhà tù không lối thoát với hệ thống an ninh bậc nhất nước Nga đã hoạt động được hơn 300 năm dưới nhiều hình thức khác nhau.

Theo báo cáo, tổng số những nạn nhân đã bị sát hại bởi những tên tù nhân ở đây lên đến 3.500 người, trung bình 5 nạn nhân với mỗi tên. Phạm nhân bắt đầu một ngày mới bằng bài tập thể dục lúc 6h và không được phép nằm nghỉ trên giường trong vòng 16 tiếng tiếp theo. Họ được cho ăn súp và bánh mì bốn bữa một ngày, không được xem tivi nhưng vẫn có thể đọc sách báo, tạp chí và nghe radio trong thời gian nhất định.

Nơi ở của phạm nhân được thiết kế theo kiểu “phòng giam trong phòng giam” với diện tích 4,5m2. Bên ngoài cửa phòng giam, nhân viên sẽ treo ảnh và tội danh của tù nhân đó. Cứ hai tù nhân sẽ được biệt giam trong một phòng cùng nhau. Họ sẽ được ra ngoài đi dạo khoảng 90 phút mỗi ngày trong sân tập thể dục. Trong khoảng thời gian đó, nhân viên an ninh sẽ vào từng phòng để kiểm tra tránh trường hợp tù nhân đào hầm hoặc tàng trữ vũ khí gây hại đến thể chất.

Với thiết kế "Phòng giam trong phòng giam", tù nhân ở IK-6 không bao giờ dám nghĩ đến chuyện vượt ngục

Mỗi phòng giam đều được gắn camera để giám sát hoạt động 24/24. Bên cạnh đó, cứ 15 phút thì nhân viên an ninh lại đi dọc hành lang kiểm tra một lần. Ngoài ra, chạy suốt hành lang nhà tù là hệ thống cảm biến chuyển động nên việc vượt ngục là một điều không tưởng.

Tù nhân ở Black Dolphin không bao giờ được phép nhìn thấy cấu trúc lối đi của nhà tù

Mỗi tuần, họ sẽ được đưa tận phòng giam đồ ăn 4 lần, ngoài ra những bữa ăn còn lại, tù nhân sẽ bị bịt mắt, di chuyển trong tư thế cúi người đến căn tin để tránh họ ghi nhớ được cấu trúc của nhà tù và gây mất phương hướng.

Tại Black Dolphin, phạm nhân được chọn nơi làm việc để lao động. Nhờ đó họ có thể kiếm thêm thu nhập để mua đồ dùng cá nhân, đồ ăn hay gọi điện về cho người thân. Mỗi phạm nhân được phép gặp người thân 4 lần/năm, mỗi lần có thể kéo dài vài ngày.

Igor Astankov

Igor Astankov, tù nhân bị bỏ tù vì sát hại của một gia đình sau đó đốt xác họ trong rừng cho biết: “Bạn liên tục bị theo dõi trong phòng giam cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra, các thiết bị như cảm biến ánh sáng, chuyển động và tần suất kiểm tra của nhân viên an ninh không thể nào khiến ý tưởng vượt ngục của bạn có cơ hội xuất hiện trong đầu.”

Bên cạnh đó, kẻ giết người khét tiếng nhất nước Nga, Vladimir Nikolayev cũng đang thi hành án ở đây. Hắn ta đã ra tay sát hại những nạn nhân không hề quen biết chỉ để thỏa mãn niềm đam mê được nếm thử “hương vị của con người” mà thôi.

Vladimir Nikolayev

Chính vì những nhân tố nguy hiểm với xã hội như vậy mà nhà tù IK-6 trở thành nơi giam giữ tội nhân vĩnh viễn với hệ thống an ninh tối cao nhất.

Han (theo Nypost)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ca-heo-den-nha-tu-giam-giu-nhung-ten-sat-nhan-benh-hoan-nguy-hiem-nhat-nuoc-nga-a483879.html