Cả gia đình trọng thương vì bị giật điện chạy trong tường nhà

Khoảng 10h ngày 20.7, tại kiốt bán phụ tùng ôtô Thể Hương (TP.Thanh Hóa) xảy ra một vụ điện giật khiến ba người trọng thương.

Cửa hàng Thể Hương nơi xảy ra sự việc.

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên, anh Lê Văn Tuấn đang đứng trước cửa kiốt bán hàng của gia đình (số 11, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ) thì nghe tiếng vợ là chị Lâm Thị Hương Lan và con trai 18 tháng tuổi hét lớn phía trong. Vào nhà, anh thấy chị Lan dính chặt cơ thể vào chân cầu thang làm bằng sắt phía cuối nhà.

Bên trong kiốt bán hàng của gia đình anh Tuấn - chị Lan. Ảnh: Q. D

Anh Tuấn lao vào bên trong cứu vợ con, song vừa bám tay vào chiếc giá để hàng thì anh bị nhiễm điện. Tuy nhiên, anh vẫn cố ngắt được cầu dao trong nhà. “Lạ là, khi dập cầu dao của gia đình xong, Lan và cháu nhỏ vẫn bị giật. Đến khi cắt cầu dao tổng của khu vực, nguồn điện mới được cắt” - bác ruột anh Tuấn chia sẻ.

Người dân sau đó phải ngắt tất cả các cầu dao điện thì mới tiếp cận được những người bị nạn. Khi được đưa ra ngoài, cả ba nạn nhân đều tím tái, ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Theo người nhà, sức khỏe chị Lan hiện rất nguy kịch, anh Tuấn bị thương, đã hồi phục, con trai đang được chăm sóc tại BV Nhi Thanh Hóa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là căn nhà cấp bốn rộng khoảng hơn 30 m2, được vợ chồng anh Tuấn thuê lại bán phụ tùng ôtô và ăn ở, sinh hoạt luôn tại đây.

Công an thành phố Thanh Hóa và ngành điện đang khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân. Nhà chức trách nhận định, có thể do mưa bão những ngày qua khiến nguồn điện bị hở, nhiễm vào các thiết bị làm bằng kim loại trong nhà.

Trần Lâm - Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ca-gia-dinh-trong-thuong-vi-bi-giat-dien-chay-trong-tuong-nha-619962.ldo