Cá độ mùa Euro: Đủ chiêu trò

Sau khi Báo Người Lao Động ngày 12-6 đăng bài “Rầm rộ cá độ mùa Euro” thì theo ghi nhận của phóng viên, thủ đoạn hoạt động của các đường dây đã tinh vi hơn…

Tối 12-6, lượt đấu bảng C vòng chung kết Euro diễn ra. 23 giờ, khi chúng tôi có mặt tại quán cà phê Tina (nằm đối diện cầu số 4, đường Trường Sa, phường 3, quận Tân Bình, TP HCM) thì cũng là lúc trận đấu giữa 2 đội Ba Lan và Bắc Ireland bắt đầu. Nhiều người hâm mộ môn túc cầu đang tập trung theo dõi, vỗ tay cổ vũ màn so tài của 2 đội bóng. Thế nhưng, cũng có một số người đến đây vì mục đích khác.

Bịt chứng cứ

Lần theo một số khách có biểu hiện bất thường vào khu vực quầy tính tiền của quán, phóng viên chứng kiến cảnh cá cược diễn ra nườm nượp. Ngồi phía trong là một nam thanh niên (tự giới thiệu tên Phi), đang liên tục ra kèo cá độ cho khách, trước mặt anh ta là chiếc máy tính xách tay hiện lên màn hình của một trang cá Sbobet với tên miền Bong88.com. “Ba Lan chấp 3/4, ăn 95; tài xỉu cả trận 2 trái - 2 trái rưỡi, ăn đủ” - Phi hối hả rao kèo. Nghe vậy, từng khách móc ví đưa tiền cho anh ta. Phi tập trung cao độ vào trang cá cược, gõ bàn phím rồi hí hoáy ghi chép tên từng vị khách đặt cược cùng kèo đã nhận trước đó vào một tập giấy. Xong việc, nam thanh niên này cầm xấp tiền đếm lia lịa, rồi hô tiếp: “Nhận kèo, có… có”.

Có một điều là hình thức cá cược tại tụ điểm nêu trên tuy rầm rộ nhưng không ghi phơi độ cho khách như một số quán cà phê mà Báo Người Lao Động đã phản ánh ở bài viết trước. Giải đáp thắc mắc này, Phi cho biết là để tránh bị công an “sờ gáy”. “Nay mà ghi phơi thì nguy hiểm. Ghi vầy mới bịt được chứng cứ” - Phi nói.

Tại một tụ điểm cá cược khác nằm trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh - là quán cà phê Bum - cũng hoạt động theo hình thức “qua nhiều lớp trung gian” để rào chắn sự phát hiện của cơ quan công an.

Cá cược công khai nhưng không ghi phơi tại cà phê Tina, phường 3, quận Tân Bình Ảnh: LÊ PHONG

Trong nhiều ngày, phóng viên đã cố gắng tiếp cận hoạt động cá độ của đường dây này nhưng đều nhận được cái lắc đầu của chủ quán. “Ở đây chỉ bán cà phê xem bóng đá, không có ghi độ gì cả” - bà chủ quán quả quyết. Thế nhưng, sau nhiều ngày thâm nhập, chúng tôi phát hiện đường dây này hoạt động rất kín kẽ. Cầm đầu việc ghi độ ở quán là một người đàn ông tên Cường. Trước giờ bóng lăn, Cường ngồi trong một căn phòng khóa trái cửa để làm kèo. Việc giao dịch tiền bạc sẽ qua tay một phụ nữ ngồi bên ngoài. Nếu muốn bắt độ ở đây, khách sẽ gửi tiền trước cho người này rồi gọi Cường cáp kèo. Riêng với khách lạ không được giới thiệu qua trung gian thì đường dây sẽ không bao giờ nhận.

Nắm được thủ đoạn, rạng sáng 15-6, phóng viên theo chân một con bạc và ống kính của chúng tôi đã ghi nhận được hoạt động cá cược của đường dây này. “Mấy bữa nay báo chí đăng nhiều vụ cá độ nên vợ chồng ổng kỹ lắm. Phải qua khách quen giới thiệu mới cho chơi” - một con bạc mách nước.

“Ở đây chơi an toàn”

Trong các ngày 14, 15-6, khi nắm được hoạt động cá độ bóng đá tại 2 quán cà phê Tina và Bum, phóng viên trong vai người dân đã gọi vào số điện thoại của công an khu vực để cung cấp thông tin. Lần thứ nhất, nhận được phản ánh, một trực ban của Công an phường 3, quận Tân Bình cam kết sẽ thông báo cho cảnh sát khu vực đến để theo dõi. Thế nhưng, gần 1 giờ sau, không thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, chúng tôi tiếp tục gọi lại thì trực ban lúc nãy cho biết “đã có cảnh sát mặt thường phục xuống hiện trường”. Trong khi đó, hiện tượng cá cược vẫn diễn ra tại tụ điểm này đến rạng sáng hôm sau.

Trước đó, vào tối 12, rạng sáng 13-6, một công an viên phường 3, quận Tân Bình đã lái ô tô đặc chủng đậu trước cửa quán cà phê Tina. Lúc này, ở bên trong, nhiều con bạc đang say sưa cá cược với Phi nhưng công an viên chỉ ngồi trong xe nhìn vào rồi sau đó rời đi. Khi chúng tôi hỏi về sự xuất hiện chóng vánh này, Phi nói: “Họ đến chỉ để coi ngó xe cộ ngoài lề đường thôi. Ở đây chơi an toàn, không sao đâu”.

Lần thứ 2 là vào rạng sáng 15-6, chúng tôi gọi đến Công an phường 25, quận Bình Thạnh để thông báo về hoạt động của quán cà phê Bum. Đến hơn 1 giờ sau, vẫn không thấy sự hiện diện của cảnh sát, chúng tôi tiếp tục gọi lại thắc mắc về sự chậm trễ này thì một trực ban trả lời với giọng yếu ớt: “Ờ... ờ! Quán Bum ở đường D2 phải không, để tôi báo lại cảnh sát khu vực”. Đến vài giờ tiếp theo, chúng tôi vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đơn vị này, trong khi hiện tượng cá độ ở tụ điểm nói trên vẫn diễn ra. “Báo làm gì, có ai xử lý đâu” - một người dân nói.

Lê Phong - Đức Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ca-do-mua-euro-du-chieu-tro-2016062022103464.htm