Ca đỡ đẻ bất ngờ giữa đêm khuya trên chuyến tàu xuyên Việt

Hơn 3h sáng, tàu SE6 đang chầm chậm bò lên đỉnh đèo Hải Vân, hành khách trên toa số 6 bỗng nghe tiếng trẻ oe oe khóc chào đời.

Vượt cạn trên chuyến tàu đang vượt đèo

Câu chuyện hy hữu xảy ra trên đoàn tàu SE6 (Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội) đang hành trình từ TP.HCM ra Hà Nội. Nữ nhân viên Tạ Thị Dần - nhân viên phụ trách toa 6 cùng tổ tàu SE6 đã biến toa tàu thành phòng hộ sinh, hỗ trợ một nữ hành khách vượt cạn thành công.

Nhắc lại về ca đỡ đẻ "bất đắc dĩ" vào rạng sáng 5.9, chị Dần vẫn không khỏi hồi hộp: "Lúc đó khoảng 3h20 sáng, đoàn tàu vừa đi qua Đà Nẵng và chạy đến khu Kim Liên – Hải Vân Nam, có một nam thanh niên đến gọi mình nhờ giúp đỡ. Đó là em trai chồng của một sản phụ là hành khách ở giường số 38. Hành khách này đang có dấu hiệu chuyển dạ sinh con".

"Bé con kháu lắm vừa chào đời đã bỏ tay vào miệng bú, cứ kéo tay bé ra bé lại khóc ré lên và mình phải nói mẹ cho bé bú, lúc đó bé con mới chịu ngủ đấy" - chị Dần cười nói.

Lúc đó, giữa đêm hôm, mọi người còn đang ngủ, tàu lại đang đi trên đèo không có sóng điện thoại. Tàu không thể dừng giữa đèo, mà có dừng được cũng chẳng có ga để đưa sản phụ ra.

"Đợi đến được ga Huế e rằng không kịp nên mình thông báo với Trưởng tàu Nguyễn Văn Đức về trường hợp hành khách này để có hướng xử lý kịp thời", chị Dần cho biết.

Sau đó, chị Dần cùng tổ tàu chuẩn bị những dụng cụ y tế cần thiết để lo cho bà mẹ trẻ và nhờ nhân viên các toa khác qua giúp đỡ. Toa tàu thành phòng hộ sinh, ga trải giường thay cho chăn quấn bé, bông băng, gạc, cồn, nước sôi nhanh chóng được nhà tàu huy động chuyển đến toa số 6.

Tổ tàu cùng hành khách chộn rộn để hỗ trợ sản phụ giường số 38. Chị Dần được giao nhiệm vụ đỡ đẻ cho người mẹ còn rất trẻ, năm nay mới 20 tuổi.

Khi tàu đang chầm chậm bò lên đỉnh đèo Hải Vân, cũng là lúc tiếng trẻ oe oe khóc chào đời. Lần đầu tiên, một em bé được sinh ra ngay trên tàu SE6 đang hành trình từ Nam ra Bắc. Đặc biệt hơn, đứa trẻ được sinh ra ở đoạn đèo "ranh giới" khí hậu hai miền Bắc Nam và được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan".

"Trộm vía, sản phụ sinh nhanh lắm chắc khoảng tầm 10 phút thôi. Lúc em bé sinh ra, mình nhờ cụ bà khoảng 60 tuổi ở giường 14 bế hộ rồi chạy đi lấy thêm đồ. Bởi người mẹ chưa có kinh nghiệm sinh nở nên chẳng mang theo bất cứ hành trang gì phục vụ cho việc này. Mình sử dụng hết bông băng, gạc cồn, nước sôi … có trên tàu để đỡ đẻ và cắt rốn cho em bé. Ga sạch trải cho mẹ rồi lấy áo mẹ quấn cho con", chị Dần kể lại.

Hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Anh (quê Thanh Chương, Nghệ An) đã vượt cạn thành công ngay trên đoàn tàu đang lăn bánh. Ảnh NVCC

Vỡ òa niềm vui

Vậy là, với sự giúp đỡ của chị Dần cùng tổ tàu SE6 và hành khách đi cùng, bé gái nặng khoảng 3kg đã chào đời, mẹ tròn con vuông.

"Nhìn thấy bé, nghe tiếng trẻ khóc mình xúc động lắm, cứ thấy nao nao trong người. Mừng quá, sản phụ chuyển dạ thành công, em bé khỏe mạnh trong vòng tay mẹ ngay trên con tàu đang chạy. Không còn niềm vui gì hơn!", giọng chị Dần nghèn nghẹn lẫn với tiếng xình xịch của đoàn tàu khi chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại.

Ngay sau khi đỡ đẻ an toàn, tổ tàu đã điện báo trực ban ga Huế chuẩn bị công tác cấp cứu tại ga. Vì vậy, ngay khi xuống tàu, 2 mẹ con đã được đơn vị y tế hỗ trợ và nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

Cháu bé được bế xuống tại ga tàu Huế. Ảnh NVCC.

Hai mẹ con được nhà ga, nhân viên y tế đón để tiếp tục chăm sóc. Ảnh: NVCC

"Năm vừa rồi mình cũng gặp mấy trường hợp có dấu hiệu chuyển dạ sinh nhưng may là họ vừa kịp đến ga nên đã xuống ga để vào bệnh viện. Đây là lần đầu tiên mình làm bà đỡ. Nói thật là lúc đó mình còn lo hơn cả người nhà sản phụ ấy chứ. Mình cũng vừa nhận được tin mẹ con bé vào viện và tình hình sức khỏe rất tốt. Mình vui lắm!", chị Dần chia sẻ thêm.

Được biết, sản phụ là chị Nguyễn Thị Anh (quê Thanh Chương, Nghệ An). Chị cùng em chồng lên tàu từ ga Biên Hòa và đang trên đường về quê nghỉ chờ sinh.

Tàu SE6 đã về đến ga Hà Nội và chuẩn bị cho hành trình mới. Tổ tàu lại quay trở lại công việc thường nhật. Hôm qua, trên những chuyến tàu xuyên Việt, có thêm một hành khách nhí chào đời thành công.

Vinh Hải - Bảo Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/ca-do-de-bat-ngo-giua-dem-khuya-tren-chuyen-tau-xuyen-viet-910180.html