Cá chết trắng hồ Văn Chương, bốc mùi hôi thối nồng nặc

Mấy ngày nay, cá tại hồ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội), bỗng dưng chết hàng loạt, nổi trắng hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực hồ Văn Chương, khoảng hai ngày nay, nước trong hồ chuyển màu xanh sậm. Tiếp đó, hàng loạt cá rô phi trong hồ chết nổi trắng hồ.

Theo phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực hồ Văn Chương, khoảng hai ngày nay, nước trong hồ chuyển màu xanh sậm. Tiếp đó, hàng loạt cá rô phi trong hồ chết nổi trắng hồ.

Ghi nhận của phóng viên báo Tổ Quốc vào sáng 1/6 , cá nổi trắng hồ Văn Chương và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Nguyễn Thuận (55 tuổi, nhà ở gần hồ Văn Chương) cho biết năm nào cũng vậy, cứ nắng nóng kéo dài rồi mưa to cá dưới hồ lại chết trắng, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Nhưng chưa năm nào nổi trắng hồ như thế này.

Các nhân viên môi trường đã có mặt để vớt cá chết.

Các loại cá chết chủ yếu là cá rô phi.

Ông Trần Bá Hùng (46 tuổi) cho hay mấy ngày trước đi tập thể dục xung quanh hồ nhưng không hề phát hiện mùi hôi thối. Tuy nhiên, khoảng hai ngày gần đây thì mùi hôi dưới hồ bốc lên nồng nặc hơn. "Tưởng mùi hôi là từ xác động vật nào đó, nhưng khi kiểm tra thử thì phát hiện cá chết hàng loạt, trôi lềnh bềnh dưới hồ rất ô nhiễm", ông Hùng cho biết.

Theo ghi nhận, nước trong hồ rất đục, bốc mùi hôi tanh. Hai bên bờ hồ, nhiều xác cá phân hủy . Đặc biệt, tại các đám bèo và dòng kênh dẫn nước hồ ra ngoài, cá chết kết thành từng lớp nổi lềnh bềnh.

Ai đi qua khu vực hồ đều phải bịt mũi vì không chịu được mùi hôi từ hồ bốc lên.

Hàng chục kilogam cá chết được các nhân viên môi trường vớt lên thuyền.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ca-chet-trang-ho-van-chuong-boc-mui-hoi-thoi-nong-nac-20190601095611546.htm