Cả 2 vợ chồng đều bệnh nặng cần giúp đỡ

Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của gia đình ông Nguyễn Hùng Tâm (56 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi 3, xã Vĩnh Lợi, Châu Thành, An Giang) khi ông mắc căn bệnh gout vô căn và vợ là bà Châu Thị Tuyết Chị (52 tuổi) mang trong người căn bệnh suy thận cấp, giảm tiểu cầu. Những ngày tháng chạy chữa ở bệnh viện nhiều năm qua đã làm gia đình trở nên khánh kiệt.

Mấy ngày qua, dù chứng kiến cảnh chồng đau đớn quằn quại nằm trên giường bệnh, nhưng lần này bà Tuyết Chị lại không thể đưa chồng lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để chạy chữa. Bà cho hay, những lần trước, mỗi lần đi chồng phải nằm viện cả tháng trời mới khỏe, bao nhiêu chi phí thuốc thang, ăn uống và chi phí đi lại ngốn của gia đình không biết bao tiền. Bởi từ lúc chồng bà phát bệnh đến nay gần 20 năm, Đông y, Tây y gì cũng đã từng thử nhưng đến nay mọi thứ khó làm căn bệnh ông Tâm tiến triển tốt.

Ông Tâm và bà Tuyết Chị

Bà Tuyết Chị chia sẻ: “Ngày trước, gia đình nghèo khó, ông nhà cố gắng làm lụng vất vả với công việc phụ hồ, nuôi được gia đình và 4 đứa con nên người. Những tưởng đến khi lớn tuổi, cuộc sống sẽ nhàn hạ hơn. Vậy mà bệnh tật lần lượt kéo đến với cả 2 vợ chồng. Ban đầu, chồng tôi bị gout nhẹ, cố gắng đi khám và uống thuốc đều đặn nên đã duy trì được sức khỏe. Vậy mà chỉ vài năm sau đó, chồng tôi ngày càng đau nhức hơn. Những ngày mệt quá thì thôi, chứ khỏe lại đều cố gắng đi làm vì sợ nghỉ mãi không có tiền đi bệnh viện. Chỉ đến 3 năm nay, do bệnh trở nặng, ảnh nằm viện nhiều hơn ở nhà, bao nhiêu chi phí thuốc men đều trông chờ vào từng đồng tiền công ít ỏi của các con góp lại’.

Rồi bà Tuyết Chị lại rưng rức nước mắt khi kể về bệnh tình của bản thân. Những cơn mệt mỏi rã rời dần xuất hiện, ban đầu bà cứ ngỡ do chăm sóc chồng mà sức khỏe ngày càng suy kiệt. Cho đến khi bà đi khám thì bác sĩ cho biết bà mắc căn bệnh suy thận cấp, viêm gan virus ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn. Hàng tháng, bà phải đi tái khám, bổ sung thêm tiểu cầu cho cơ thể, lấy thuốc uống hàng ngày. Thấy chi phí thuốc thang cho cả 2 vợ chồng quá lớn và sức khỏe cũng còn đôi chút nên bà lên Đồng Nai giúp việc rửa chén mướn. Thế nhưng chẳng được bao lâu, căn bệnh chồng bà trở nặng, bà phải trở về quê nhà kề cận chăm sóc.

Bác Nguyễn Văn Trí (81 tuổi, hàng xóm gia đình ông Tâm) chia sẻ: “Bà con cô bác bao năm nay đều cố gắng đùm bọc, giúp đỡ gia đình cháu Tâm. Ai có gạo giúp gạo, ai có tiền giúp tiền để gia đình vơi bớt khó khăn. Thế nhưng, đến nay cả 2 vợ chồng đều mắc bệnh nặng, chi phí điều trị quá lớn và lâu dài, trong khi bà con xung quanh đời sống còn nhiều khó khăn. Do vậy, bà con chúng tôi rất mong có thêm những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ để 2 vợ chồng cháu ấy có thêm điều kiện để chạy chữa bệnh tình”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh An Giang.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ca-2-vo-chong-deu-benh-nang-can-giup-do-a295462.html