C.Ronaldo nói gì sau khi giải cơn khát bàn thắng ở Juventus?

Chia sẻ sau trận đấu với Sassuolo, C.Ronaldo thừa nhận đã phải chịu áp lực nặng nề từ nhiệm vụ ghi bàn trong thời gian qua. Dù vậy, cuối cùng, mọi sức ép đã được giải tỏa.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng C.Ronaldo đã tịt ngòi trong 3 trận đầu tiên ở Serie A cho Juventus (gặp Chievo, Lazio và Parma). Chính điều này đã khiến cho “siêu sao” người Bồ Đào Nha hứng chịu nhiều sức ép trong thời gian qua.

Cuối cùng, C.Ronaldo đã khiến sân Juventus Arena nổ tung sau khi ghi 2 bàn vào lưới Sassuolo giúp Juventus giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Khỏi phải nói, CR7 đã vô cùng hạnh phúc sau khi “mở tài khoản” ở CLB mới.

C.Ronaldo vui sướng tột độ khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Juventus.

Chia sẻ trước báo giới, C.Ronaldo cho biết: “Thực sự, tôi rất căng thẳng và chịu áp lực lớn. Tất cả mọi người đều nói về mức phí chuyển nhượng của tôi và việc tôi chưa thể ghi bàn thắng ở Juventus.

Tôi hiểu được sự kỳ vọng lớn. Tôi cảm ơn những người đồng đội vì đã giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ và việc ghi bàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi thấy mình thích nghi khá tốt với bóng đá Italy”.

Ngoài ra, C.Ronaldo cũng hạnh phúc khi Juventus đã giành chiến thắng ở trận đấu mà anh là người hùng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nói thêm: “Tôi rất vui mừng. Chúng tôi đã tạo ra sức ép lớn, còn Sassuolo đã chủ động chơi phòng ngự khá tốt. Dù sao, chúng tôi cũng xứng đáng giành chiến thắng. Ngày hôm nay, tôi vô cùng hạnh phúc vì ghi bàn thắng đầu tiên cho Juventus”.

Vào giữa tuần tới, C.Ronaldo và các đồng đội sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục Champions League bằng chuyến làm khách tới sân Mestalla của Valencia.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cronaldo-noi-gi-sau-khi-giai-con-khat-ban-thang-o-juventus-77998.html