Burnley 1-4 Man City: Còn nước còn tát

Dù để Liverpool bỏ xa tới 11 điểm khi mùa giải mới đi qua được hơn 1/3 chặng đường, nhưng nhà đương kim vô địch Man City vẫn cho thấy quyết tâm lật ngược thế cờ khi vùi dập đội chủ nhà Burnley ở trận đấu sớm của vòng 15 Premier League.

Sau 2 trận liên tiếp không thắng tại Premier League, Man City đã để Liverpool bỏ xa tới 11 điểm khi mùa giải mới đi qua được hơn 1/3 chặng đường. Để tiếp tục nuôi hi vọng bảo vệ ngôi vương, nhà đương kim vô địch không được phép sảy chân thêm một lần nào nữa. Chuyến làm khách trên sân của đối thủ khó chịu Burnley vì thế được coi là bài test cho bản lĩnh của huấn luyên viên Pep Guardiola cùng các học trò.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại cho thấy Burnley quá yếu so với nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh. Chỉ sau 6 phút bóng lăn, Man City đã chọc thủng lưới đội chủ nhà sau cú đánh gót điệu nghệ của Gabriel Jesus. May cho Burnley là chân sút người Brazil đã rơi vào thế việt vị nên trọng tài không công nhận bàn thắng.

Man City đã tạm thời có được ngôi nhì trên bảng xếp hạng Premier League. (ảnh IT)

Man City đã tạm thời có được ngôi nhì trên bảng xếp hạng Premier League. (ảnh IT)

Dù vậy, Jesus cũng chẳng phải tiếc nuối quá lâu khi anh vẫn là người đầu tiên điền tên mình lên bảng tỉ số. Phút 24, nhận bóng từ David Silva, tiền đạo người Brazil xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú cứa lòng đẹp mắt không cho Nick Pope có cơ hội cản phá. Đây mới là pha lập công đầu tiên của ngôi sao 22 tuổi sau 8 trận liên tiếp “tịt ngòi”.

Có bàn mở tỷ số, Man City càng chơi tự tin hơn. Ngay cả một hậu vệ là Kyle Walker cũng chủ động hãm bóng và dứt điểm. Burnley không thể làm gì khác ngoài việc chống đỡ. Chỉ có may mắn mới giúp đội chủ nhà không bị thủng lưới thêm trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được Man City gia tăng và bàn thắng thứ 2 đến với họ ở phút 50. Sau đường kiến tạo cực tốt của Bernardo Silva, Jesus băng vào vừa tầm và dứt điểm tung lưới Burnley. Đến phút 68, tỷ số được nâng lên 3-0 với cú sút xa chuẩn mực đến từ tiền vệ Rodri.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 87 cầu thủ vào sân thay người Riyad Mahrez còn ghi thêm 1 bàn cho Man City. Pha lập công này giúp anh trở thành cầu thủ châu Phi thứ 9 cán mốc 50 bàn ở giải Ngoại hạng.

Burnley cố gắng dồn lên tấn công tìm bàn danh dự và Brady đã giúp đội chủ nhà thực hiện điều đó khi anh lao vào dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa. Hàng thủ của Man City bị hút về tình huống bên phải trước đó nên không kịp theo bóng.

Chung cuộc, Man City giành chiến thắng với tỉ số 4-1. 3 điểm trọn vẹn trước Burnley giúp nửa xanh thành Manchester tạm thời trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, đồng thời rút ngắn cách biệt với Liverpool xuống còn 8 điểm. Đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola đã có sự trở lại đúng lúc và chơi một trận rất hay, thể hiện được bản lĩnh cũng như đẳng cấp của nhà đương kim vô địch.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/burnley-1-4-man-city-con-nuoc-con-tat-100539.html