Buriram United quay lại luyện tập: Xuân Trường tươi tắn, 'bại tướng' của Đình Trọng bị nắm đầu

CLB Thái Lan Buriram United đã quay trở lại luyện tập sau quãng thời gian tạm thời gián đoạn để 2 đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan tập trung thi đấu ở China Cup và Vòng loại U23 châu Á. Lương Xuân Trường đã có buổi 'tắm mình dưới mưa' đầy tươi tắn cùng các đồng đội, trong khi đó, 'bại tướng' của Đình Trọng – Supachai Jaided đã bị 'sếp lớn' của đội bóng nắm đầu.

Xuân Trường và các đồng đội tươi tắn trong buổi tập mới nhất của Buriram

Xuân Trường và các đồng đội tươi tắn trong buổi tập mới nhất của Buriram

Buổi tập đầu tiên của CLB hiện đang là nhà ĐKVĐ Thai League kể từ chiến thắng 1-0 trước True Bangkok United (diễn ra vào ngày 17-3) diễn ra trong một bầu không khí rất vui tươi và thoải mái, dù nền bóng đá Thái Lan mới trải qua sự kiến biến động hiếm thấy trong lịch sử – cả ĐTQG lẫn đội U23 đều để thua tan nát với tỷ số 0-4 trước các đối thủ có mạnh hơn hẳn (tuyển Thái đã thua tuyển Uruguay của Diego Godin với tỷ số 0-4 ở chung kết China Cup 2019, một trận đấu cách biệt hoàn toàn về đẳng cấp, còn U23 Thái thua U23 Việt Nam 0-4 ở trận đấu cuối cùng của Vòng loại U23 châu Á, kết quả tệ nhất trong lịch sử đối đầu của các đội Thái Lan với bóng đá Việt Nam).

Người có vẻ mặt ưu tư nhất trong đội bóng Buriram chính là tiền đạo nổi tiếng Supachai – vốn là “bại tướng” của Đình Trọng, người đã nổi cáu đánh nguội Đình Trọng và phải nhận thẻ đỏ, khiến cho U23 Thái Lan với chơi trong thế mất người kể từ phút thứ 58 trở đi khi đang bị dẫn 0-2, là “nguồn cơn” khiến HLV Alexandre Gama viện dẫn: “Lội ngược dòng là không thể sau biến cố đó”. Supachai mới vừa phải xin lỗi dư luận và CĐV Thái Lan khi vừa quay về nhà.

Supachai ưu tư nghe Chủ tịch Buriram dạy dỗ.

Không biết ông Chủ tịch của Buriram – ngài Newin Chidchob (một chính trị gia có tiếng ở tỉnh Buriram) đã dạy dỗ những gì mà cầu thủ… “bại tướng” của Đình Trọng lắng nghe rất chăm chú trong khoảng hơn 10 phút đồng hồ đầu buổi tập. Ông Newin thậm chí còn có tình huống “nắm đầu” Supachai, nhưng vốn là cú nắm đầy âu yếm, chắc chắn để nhắc nhở về bài học với những gì đã xảy ra, và dạy cho Supachai cách “phòng tránh” trong tương lai sau này.

Ông Newin nắm đầu Supachai để an ủi và truyền tải kinh nghiệm.

Sau đó, Chủ tịch Newin cũng có thêm vài trao đổi với vị HLV cá tính người Serbia – ông Bozidar Bondavic, trước khi các cầu thủ Buriram tập trung vòng tròn xung quanh nghe ông Bondavic và các trợ lý truyền tải nội dung của buổi tập, những phương hướng – kế hoạch trước mắt của đội bóng và tất cả các cầu thủ bắt đầu với những bài làm nóng cơ bản đến nâng cao.

Chủ tịch Buriram và HLV Bondavoc có vài chia sẻ.

Lần đầu tiên tái xuất hiện trên sân bóng, Xuân Trường, người từng tiết lộ một cách cực kỳ dễ thương là, đã xem trận U23 Việt Nam hủy diệt U23 Thái Lan cùng các đồng đội của Buriram nhưng không dám ăn mừng trong cả 4 pha lập công của các đồng đội vì… sợ bị đánh hội đồng. Xuân Trường tỏ ra rất tươi tắn và nhiệt tình trong buổi tập, một thái độ rất tích cực để bắt đầu với một vòng xoáy mới – làm cách nào để giành lấy tự tin tưởng từ ông Bondavic.

Xuân Trường làm nóng cùng các đồng đội.

Sau khi được sử dụng một cách có “tiết chế” trong vài trận đấu đầu mùa, Xuân Trường liên tục “bị nhốt” trên băng ghế dự bị, anh không có mặt 1 phút nào trong cả 4 trận đấu gần đây của đội bóng từng có đến 7 lần vô địch Thái Lan, đó là các trận thua Urawa Red Diamonds (đại biểu của J League) với tỷ số 0-3 trong trận đấu mở màn Vòng bảng AFC Champions League, trận thắng PT Prachuap 2-0 ở Thai League, trận thắng Jeonbuk Motors (đại biểu của K League) 1-0 ở loạt trận thứ 2 Vòng bảng AFC Champions League và trận thắng True Bangkok United với cách biệt tối thiểu ở giải Thai League gần đây.

Buổi tập của Buriram United diễn ra được nửa chừng thì trời mưa, ban đầu chỉ là những giọt mưa lất phất, sau đó là cơn mưa nặng hạt. Nhưng các cầu thủ Buriram vẫn tiếp tục tập luyện dưới trời mưa. Gần cuối buổi tập, họ được thả lỏng bằng màn đá bóng kiểu đá cầu lưới, mọi cầu thủ đều thư giãn, kể cả Supachai.

Các cầu thủ Buriram tập luyện dưới mưa, Supachai (thứ 2 từ trái sang) tỏ ra khá thư giãn.

Ngày mai, Buriram United sẽ có trận đấu thuộc vòng 5 của Thai League 2019, trận đấu tiếp CLB Samut Prakhan City trên sân nhà Chang Arena (dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối thứ Bảy, ngày 30-3). Đây là trận đấu được dự báo không hề dễ dàng cho đội bóng của XT21 và Sapuchai, vì sau 4 vòng đấu đầu tiên, Samut Prakhan đang tạm xếp hạng 4 với 7 điểm, chỉ thua Buriram đúng 1 điểm.

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/buriram-united-quay-lai-luyen-tap-xuan-truong-tuoi-tan-bai-tuong-cua-dinh-trong-bi-nam-dau-583997.html