Buriram - Rayong 5-0: Sớm thắng đậm đối thủ, ông Bondanovic vẫn không tung Xuân Trường vào sân

Tiền vệ của tuyển Việt Nam, Lương Xuân Trường, có thể sẽ tiếp tục cảm thấy buồn bã với cuộc phiêu lưu lạ lẫm nơi đất khách quê người, khi anh vẫn không được HLV trưởng Bozidar Dondanovic sử dụng 1 phút nào trong trận Buriram United thắng đậm PTT Rayong với tỷ số 5-0. Dù Buriram đã sớm ổn định cục diện từ phút thứ 67, XT21 cũng không được trao cơ hội.

Niềm vui của các cầu thủ Buriram

Niềm vui của các cầu thủ Buriram

Buriram đã bước vào vòng đấu thứ 13 tại Thai League mùa này, nhưng mà Xuân Trường mới chỉ được tung ra sân vỏn vẹn 6 lần, trong đó đa phần là từ băng ghế dự bị, và nếu được đá ngay từ đầu, anh cũng không có nhiều cơ hội được chơi trọn 90 phút. Dù vậy, tiền vệ mang áo số 21 vẫn có cơ hội ghi một bàn thắng ngoạn mục cho Buriram.

Tất nhiên, với lối chơi thiên về kỹ thuật với nhiều đường chuyền sáng tạo như của XT21, và anh lại không phải là một cầu thủ có thể lực mạnh mẽ, việc anh không được sử dụng trong cả 90 phút là dễ hiểu, nhưng không sử dụng anh, ngay cả khi đội bóng chủ sân Chang Arena đã chắc chắn thắng đậm, là điều gì đó bất công dành cho Xuân Trường.

Hình ảnh tham dự buổi tập gần đây với Buriram cho thấy, Xuân Trương đang có tâm lý khá nặng nề, sau khi chia tay các đồng đội tuyển Việt Nam từ King’s Cup. Anh không thể nhoẻn cười, mặt cũng kém, tươi, bên cạnh bầu không khí vui vẻ của các cầu thủ bản xứ và vài cầu thủ ngoại quốc khác.

Giờ đây, cả việc không được ông Bondavic sử dụng dù chỉ vài phút đồng hồ, sẽ không chỉ gây ảnh hưởng đến phong độ của Xuân Trường, mà còn có tác động không nhỏ đến tâm lý của anh. Đó là vấn đề những người làm bóng đá Việt Nam nên lưu tâm.

Xuân Trường buồn bã vào sân đấu, sau đó không được sử dụng 1 phút nào

Trở lại với trận đấu, do có trình độ cách biệt quá lớn với đối thủ đang xếp ở nửa sau bảng xếp hạng (2 đội đang cách nhau 10 điểm trước khi trận đấu ở Chang Arena diễn ra), Buriram nhanh chóng chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận sau khi Sasalak Haiprakon ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 29.

Kể từ đó trở đi, khu cấm địa của đội khách trở thành khu vực để các cầu thủ tấn công của Buriram tung hoành. Pedro Junior nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 48, Andres Tunez (hậu vệ người Venezuela) liên tục ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 và 4-0 (sút penalty) trong các phút 56 và 60, trước khi Suphanat Mueanta ấn định tỷ số 5-0 ở phút thứ 67.

Với trận thắng này, Buriram thu hẹp cách biệt với đội dẫn đầu là Port FC xuống chỉ còn 2 điểm (Buriram có 26 điểm, còn Port FC có 28 điểm sau 13 vòng đấu). Ở vòng đấu tiếp theo, Buriram sẽ đối đầu với chính Port FC, đây là cơ hội để họ qua mặt đội bóng này, giành ngôi đầu bảng. Nhưng Port FC trên sân nhà là rất lợi hại.

HLV Bondavic cho biết: “Hôm nay, các cầu thủ của chúng tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi đã ghi được 5 bàn, và kiểm soát toàn bộ trận đấu. Chúng tôi duy trì được sự chắc chắn từ đầu cho dến cuối, có thể thấy các cầu thủ có tình trạng thể lực rất tốt, và có tâm trí mạnh mẽ. Xin cám ơn các cầu thủ và tất cả các CĐV ngày hôm nay”.

Hướng đến trận “thư hùng” với Port FC, ông Bondavic nhận định: “Đầu tiên, chúng tôi phải vinh danh đối thủ, vì họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Đương nhiên, trận đến làm khách trên sân của Port FC là rất quan trọng. Tôi nghĩ, đó sẽ là một trận đấu hay. Ngay tối nay, chúng tôi sẽ phải phân tích lối chơi của đối thủ, để chắc chắn có màn trình diễn tốt nhất”.

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/buriram-rayong-50-som-thang-dam-doi-thu-ong-bondanovic-van-khong-tung-xuan-truong-vao-san-598792.html