Buồn tình cô gái lao mình xuống sông Hồng

Buồn chán chuyện tình cảm nên cô gái SN 1994 ở Hà Nội đã lao mình mình xuống sông Hồng giữa dòng nước xiết

Khoảng 13h15’ ngày 10/8, khi đang trực chốt phía Bắc cầu Chương Dương, quận Long Biên (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông số 5 nhận được thông tin có cô gái trẻ trèo qua lan can cầu Chương Dương ở nhịp cầu 15 theo hướng từ quận Hoàn Kiếm sang, có dấu hiệu tự tử. Hai CSGT đã nhanh chóng chạy bộ tiếp cận hiện trường.

CSGT và người dân đã kịp thời cứu được cô gái.Ảnh: BDS

CSGT và người dân đã kịp thời cứu được cô gái.Ảnh: BDS

Thấy đông người can thiệp, cô gái trẻ đã dại dột buông tay nhẩy xuống dòng nước xiết. Nhận thấy tình huống xấu, hai CSGT đã chia nhau, một người đứng trên lan can cầu tri hô để người dân lái đò khu vực đền Gềnh phía dưới biết, một người nhanh chóng chạy xuống bến sông hỗ trợ.

May mắn, nhờ được báo kịp thời, 2 con đò đậu gần đền Gềnh đã kịp lao ra dòng nước xiết cứu được cô gái đưa về chốt giao thông an toàn.

Nhận được tin báo, gia đình gồm mẹ và chị gái cô gái trẻ đã có mặt đón con về.

Thông tin ban đầu, do buồn chán chuyện tình cảm nên chị TH (SN 1994 ở Hà Nội) đã có ý định nhảy cầu tự tử.

Sau khi được khuyên can, chị H đã đồng ý về cùng gia đình và hứa không hành động dại dột nữa./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/buon-tinh-co-gai-lao-minh-xuong-song-hong-92654.html